1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XỬ LÝ NHỎ NGƯỜI YÊU THẾ NÀO ĐÂY? GIÚP IEM NGAY KẺO IEM NGHỈ QUẨN IEM LÀM BỪA E CHÍT

Chủ đề trong 'Giải Trí Hải phòng' bởi koala83, 25/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    XỬ LÝ NHỎ NGƯỜI YÊU THẾ NÀO ĐÂY? GIÚP IEM NGAY KẺO IEM NGHỈ QUẨN IEM LÀM BỪA E CHÍT

    HUHU, ỨC CHẾ QUÁ AE ƠI. HÔM QUA T7 ĐẾN TRƯỜNG ĐÓN EM ĐI HỌC VỀ. E NÓ BIẾT TRƯỚC MÌNH SẼ ĐẾN RÙI, THẾ MÀ LÚC E RA VỀ ONHÌN THẤY MÌNH, MÌNH THẤY NÓ ĐANG ĐI BỘ VỚI 1 THẰNG RANH CON89<HỌC CÙNG LỚP>. MÌNH PHI RA, NÓ NHÌN THẤY MÌNH MẶT TỈNH QUEO, BẢO EM XIN LỖI, HÔM NAY EM BẬN CÓ VIỆC PHẢI ĐI, ANH VỀ ĐI, MÁ ƠI, CÁI QUỶ J VẬY NÈ, MÌNH AKAY LÉM RÙI, TÍ NỮA THÌ CHO THẰNG IEM KIA LÊN 108 NHƯNG KIỀM CHẾ ĐƯỢC. MÌNH VẪN BÌNH TĨNH, VẪN CƯỜI, 2PHÚT SAU MỘT LŨ BẠN NÓ ĐI RA, HOÁ RA CHÚNG NÓ HẸN NHAU ĐI CHƠI. ****. NÓ COI MÌNH LÀ CÁI J VẬY TRỜI, THÁI ĐỘ KO LÀNH MẠNH. LÚC NÀY MÌNH THẬT SỰ TỨC GIẬN ROÀI. MẶT MÌNH LÚC ĐÓ CHẮC TRÔNG ĐÁNG SỢ LẮM NÊN THẰNG CU EM KIA CÚT MẤT. CÒN MẤY ĐỨA CON GÁI KIA CŨNG ĐI RA CHỖ KHÁC CHO 2 ĐỨA NÓI CHUYỆN. MÌNH BẢO MÌNH ĐI VỀ ĐÂY, TỪ NAY KO BAO GIỜ ĐẾN NỮA < DOẠ MA EM NÓ THUI> EM BẢO MÌNH < ANH THÍCH THẾ THẬT À?> BÓ TAY. SAU KHI THẤY BẢN MẶT HẰM HẰM SÁT KHÍ CÓ VẺ NGHIÊM TRỌNG CỦA MÌNH EM NÓ ĐÀNH RA XIN LỖI LŨ BẠN VÀ LEO LÊN XE. BIẾT ĐIỀU 1 CHÚT RÙI ĐÓ NHƯNG MÌNH VẪN ỨC, CON BẠN NÓ CON BẢO MÌNH LÀ ANH ĐƯỢC ĐẤY. GRỪ ĐƯỢC CÁI ĐẦU Á. HÔM ĐÓ ĐI CHƠI MÀ CHẲNG THẤY VUI, HẸN VỚI MÌNH RỒI MÀ ĐỊNH CANCEL ĐỂ ĐI CHƠI VỚI BỌN KHÁC, NẾU LÀ CÓ VIỆC GÌ QUAN TRỌNG THÌ OK NGAY, ĐẰNG NÀY LÀ TỤ TẬP VỚ VỈN, MÌNH NY NÓ MÀ NÓ CHẲNG COI MÌNH RA CÁI JÈ. BỰA THẬT. THẾ LÀ 2 ĐỨA CÃI NHAU, CÓ PHẢI MÌNH YÊU CHIỀU EM NÓ NHIỀU QUÁ NÊN NÓ ĐỎNG ĐẢNH KO NHỈ? CHỈNH ĐÓN KIỂU GÌ ĐÂY, BỎ THÌ KO BỎ ĐƯỢC, QUÁT THÁO THÌ KO NỠ. KHÓ KHĂN QUÁ, YÊU ĐÚNG PHẢI ĐỨA TRẺ CON RÙI. AE GIÚP MÌNH NGAY, KẺO MINH NGHĨ QUẨN MẤT. NHANH LÊN, SẮP ĐIÊN RÙI . GIỜ CHỈ MUỐN ĐÂM ĐẦU VÀO EM NÀO XINH XINH CHẾT QUOÁCH ĐI THUI HUHUHU
  2. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Ô hay nhỉ, mình chưa hề có "mẹ trẻ" nên thấy chuyện này thật vui.
    Kể thêm đi bạn ơi.
    Thèm nghe quá!
  3. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    kể cái giè mà kể. đau hết là lòng non với phao câu đây nè. từ hôm qua tới giờ ko thèm gọi điện nt nè, vừa nhớ vừa giận. hix 3 ngày nữa mà ko có tín hiệu j chắc phải bỏ nhau thui. yêu thì yêu thật nhưng ko thể chấp nhận được người ko biết tôn trọng mình . Mình phải có lòng tự trọng phải ko các bạn, nhưng sao như có ai sát muối trái tim vậy, buồn và thất vọng quá.
  4. danghl

    danghl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    530
    TÁP VỪNG
  5. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    what''s you mean?
  6. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    up, ko ai giúp em à?
  7. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    up
  8. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    89 làm rì mà trẻ con...yêu 9x thử xem, còn mệt hơn nhiều...À! mà anh này có vẻ côn đồ thế nhở, đòi cho thèng bạn cùng lớp lên 108 mới sợ chứ.Đứa đáng đánh là người iu anh, anh ko đánh đc nên đổ cho đứa khác à...Hời lèo nhoè tí nhở :)) mà ko khéo đánh thèng 89 nó phang lại..hehhe
  9. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    đấy, bạn nhắc tôi mới nhớ. may mà chưa uýnh nó, ko nó phang lại cho thì chít bỏ miẹ. người yêu tui tui ko đánh đc, đánh đc đã ko phải thế này, ****, ước gì mình là con muỗi, đốt cho nó 1 phát cho nó phồng người lên thì mình mới đỡ ức được, phải tính kế thui. 9x thì ko dám xài rùi, lớ ngớ ăn phải quả đắng đi tù như chơi
  10. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    có cái việc cỏn con mà cũng không giải quyết được.Lần sau nó mà như thế thì cứ ok vui vẻ đi về cho nó đi chơi với bạn nó.Rồi rình lần sau hẹn lại nó thì mình cũng cho nó ở nhà để đi chơi với bạn mình.5 lần như thế là em nó gai ngay.Bác lớn rồi mà chẳng cao tay tí nào cả.Bác hay nóng vội giận dỗi thế thì bác sớm muộn gì cũng xuống chiếu dưới ngồi thôi bác ạ.Làm đàn ông phải có tí phớt tỉnh và lạnh lùng thì con gái nó mới sợ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này