1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xử lý sao với kẻ bắt cá 2 tay đây!Júp tớ với

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pink_tiger_1986, 24/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã làm đúng! Còn việc khuyên bảo "người kia" thì... cũng còn xét! Nếu Cô bé kia tỉnh thì... hoặc hai người yêu nhau thật thì cứ để họ đến với nhau. (Kẻ bắt cá... cũng là con người.. cũng có quyền hạnh phúc) hoặc tỉnh hơn thì cũng sẽ hiểu là một người bắt cá hai tay như vậy... có thể bắt lúc này và còn bắt lúc khác nữa! Cô bé sẽ tự có cách chọn lựa và chịu trách nhiệm, chấp nhận mọi "nguy cơ".
    Muốn trả đũa kẻ Hai tay bắt hai cá thì đâu có gì là ác . Zưng mà... nếu bạn còn cứ nghĩ đến hắn... bạn vẫn còn lưu luyến đấy. Vị tha có thể giúp bạn dành mọi ưu tiên của bạn cho những cái đáng hơn và có giá trị hơn trong cuộc sống!
  2. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhận được bài học thế này là hơi muộn đấy , đùa chút vậy. Vậy là bạn trưởng thành hơn trong chuyện tình cảm nam nữ rồi đó. Bạn nên cảm ơn hắn đi, bạn ạ. Hoặc ít ra là ko nên trả thù hắn nữa. Bạn muốn hắn ko vui vẻ nữa thì nên nhắc chừng bé kia, so_0 nói thật đó. Nhưng mà chủ trương của bạn là để mọi chuyện ấm êm kia mà. Vậy nên, cảm ơn hắn đã mang cho bạn bài học hữu ích là tốt nhất rồi, nếu được thì bảo là anh đừng làm cái trò đó với cô bé thứ ba nào đấy sau em và con nhỏ kia nhá . so_0 cũng mừng là bạn chỉ thấy buồn và chút cay đắng thôi chứ ko mất lòng tin luôn vào con trai, vào tình cảm; còn so_0 thì đang cố gắng fix cái điều đó với một cô bạn đây
  3. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    cảm ơn mọi ngừoi rất nhiều nghe mọi người nói mình vỡ ra đc nhiều điều hơn....
    Mình đã dặt niềm tin vào một kẻ ko đáng !bài học quá lớn!
  4. tronxoe

    tronxoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    nếu là tớ, tớ cũng sẽ nói cho con bé kia, phải vạch bộ mặt nó ra,
    nhưng ko khéo là nó sẽ cho mình là ko ăn đuợc thì đạp đổ,
    phải tính cách bạn ạh, nếu thấy ko đuợc thì thôi,
    theo mình chỉ gặp 1 lần, 1 lần thôi, phân tích cho bạn ý, nếu con bé kia quá mù quáng thì thôi, ko phải tiếc thuơng , nói rành mạch rõ ý, vừa đủ, đừng nói lan man, cho 1 số vd điển hình, kiểu gì con bé cũng phải nghĩ lại mà, hi vọng bạn sẽ làm đuợc
  5. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    hix
    bùn cho bạn nhỉ gặp phải thằng sơ khanh
    những dứa như thế nó ko biết bùn đâu bạn trả thù làm gi kệ nó thôi
    Gieo nhân nào thì dc quả đấy
  6. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Bạn ơi mình đã gặp em bé kia cũng đã nói cho em ấy biết rồi nhưng mình thấy em ấy quá yêu " hắn"........nên mình ko còn gì để nói luôn............mình cũng thương em ấy ghê cơ.............mình ra đi có đúng ko?
  7. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    thôi ra đi là dúng rồi ,chắc là bà chị xấu hơn nên tự rút lui hả ( dùa tí thôi bỏ thằng sơ khanh đấy đi , trên đời còn nhiều thằng như thế nên cẩn thận )
  8. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Mà hình như mình xấu hơn bé kia hay sao ý nhỉ hyhy chả bít nếu yêu vì xấu đẹp đâu fải yêu thật lòng đâu!^^ tiếc làm gì cho mệt ah^^
  9. LastManStanDing4U

    LastManStanDing4U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    đối với những cặp gian phu dâm phụ thì phải cạo đầu bôi vôi và đem ra sông dìm ***g heo hehhehe giống như mấy cái phim hồi xưa mình hay xem ấy, mà sao tâm sự của bạn này nghe quen quen cứ giống giống một người mà mình ....
  10. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    Tốt nhất là făng teo đi.....Tớ gét những người như thế lắm lắm.....1 nửa trái đất là con trai cơ mà, rồi sẽ tìm được người như ý muốn thôi....

Chia sẻ trang này