1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xử lý sao với mấy thằng theo đuổi gấu hả các bác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mate01, 02/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Có lẽ khuyết điểm trong tình yêu của e là hơi ghen nên bị dính phốt này . Vụ hum qua thực sự cay , lại còn đen nữa . Giờ ko biết phải làm thế nào để chữa cháy vụ này nữa , mong mọi người chỉ bảo dùm ?
  2. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Chiều qua , mình qua nhà gái chơi tiện đi thuê mặt bằng để kinh doanh , mẹ gái cũng biết chuyện 2 đứa và ủng hộ mình trong việc kd này . 2 đứa chuẩn bị đi thì m có mở xem đt của gái , thì thấy 1 cái đuôi mặt dầy bao lâu nay nó vẫn gọi cho gái , thậm chí vào lúc 23h30 , 12 h đêm nhưng gái k nghe . Mình có hỏi han chút , mặt dù ko thích thằng này nên m có im lặng , gái hỏi gì m ko để ý lắm tầm 10 ph gì đó , sau thì 2 đứa đi xem nhà , thấy gái hình như đang giận nên m rủ vào uống cafe , 1 lúc rồi m chủ động làm lành nhưng gái làm mình làm mẩy lên , lấy lý do là trông mặt m lúc đó k đc tươi tỉnh cho lắm . Chuyện chỉ có thế thôi thì chả có gì cả , nhưng lúc đưa gái về , viện cớ là chán này chán kia , nói chia tay này nọ vs mình , mình ko hiểu thế nào nên có đưa gái đi lăng quăng để gái lấy lại bình tĩnh

    Trong lúc trên xe thì gái cứ nhất quyết bảo đưa gái về , m thì trước giờ ko nghe lời gái bao giờ nên kệ , thôi thi đưa ra chỗ nào thoáng thoáng chút rồi nc , thì đùng cái ko biết là ******* hay thằng bạn nó đi qua , nên gái bảo đưa về hộ . Giữa đg thì có tranh luận sau cùng thì gái cũng theo xe m đưa về thì đi 1 đoạn thì xui thay là xe m bị truc trặc nên có dừng lại giữa đg , gái rút đt ra gọi cho thằng kia để đưa gái về trước mặt mình ,lại chính là thằng mặt dầy mà hay rủ rê gái mình đi chơi . MÌnh thực sự ko hiểu gái hành động như vậy là thế nào nữa . ko hiểu gái có coi mình là bạn trai , là ng đang vui đắp để đi tới hôn nhân ko nữa . MÌnh vs gái cũng thi thoảng cãi nhau những chuyện nhỏ , nhưng xong thì thôi . KO bao giờ để gái giận m quá 1 ngày , nhưng hành động hum qua khác gì gái bỏ m giữa đg để đi theo xe thằng khác ko ? Tiếp đến tối thì m có chủ động lên nhà gái làm lành thì nhận đc vô số những lời nói vô tình này nọ, trách móc ...

    MỌi người bảo gái m hành động như vậy có đúng ko ? mình có ghen tý nhưng chỉ là 1 lúc là m làm lành rồi , có cần thiết phải đối xử vs bạn zai như vậy ko ? chưa kể gái có chửi m mấy câu nữa , nhưng m ko chấp
  3. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Chú mày post bài linh tinh quá, cứ như ma trận vậy, rối hết cả mắt.
    Như anh đã nói với chú mày là cái sai của chú là chú đã mò vào điện thoại cùa gái kiểm tra. Điều này đã chọc vào cái tôi của gái. Theo anh thấy gái của chú có cái tôi khá là cao. chú đọc tin nhắn linh tinh của nó khiến nó cảm thấy chú không tôn trọng nó, không tin nó. Và Nó nổi khùng lên là điều hiển nhiên. Chú lên nhà nó mà nhận được vô số lời trách móc của nó là một dấu hiệu rất tốt cho chú mày đấy. Chứng tỏ nó đang bức xúc chuyện chú ghen tuông, kiểm soát nó. Đây cũng là cửa sáng cho chú mày lam lanh vói nó.
    Cách giải quyết cho chú mày.
    Gặp trực tiếp gái xin nói chuyện với nó với thái độ đoàng hoàng nghiêm túc.
    Chú thẳng thắn thừa nhận sai lầm của chú về việc kiểm tra điện thoại gái, hành động này của anh đã làm em cảm thấy anh không tôn trọng và không tin em. Chú phải thật cầu thị vào.
    tiếp sau đó chú cũng góp ý nhỏ với gái là cái việc Gái móc điện thoại ra gọi cho thằng khác đến đón khi xe dừng giữa đường là khiến anh tự ái đấy. Tuy nhiên anh cũng không giận em nhiều vì dù sao anh là người tạo ra chuyện lùm xùm này.

    Chú nói với các cái ý ỏ trên vừa đấm vừa xoa cho nó, vừa thể hiện bản lĩnh của thằng đàn ông, biết sai và thẳng thắn nhận là sai, không lươn trạch. Lại vừa thể hiện cái Tôi riêng của chú.
  4. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    @mate01 Lần trước tôi có nhắc bác là cố gắng kiềm chế,đừng tỏ ra ghen tuông mà hãy rộng lượng.
    Hành động ktra đt gái của bác là sai lầm,ko nên. NHƯNG nếu bác chưa làm gì quá đáng với gái hay tỏ ra hổ báo với thằng Chí Phèo kia mà gái nó đối xử với bác như vậy tôi thấy CÓ vấn đề,bởi vì dù nói thế nào đi nữa,chẳng có ai cảm thấy dễ chịt hay dửng dưng khi người yêu mình bị kẻ khác tán tỉnh cả. Mà sau cái vụ thằng điên đó Tự sướng và xúc phạm gái bác mà nó ko bị gái của bác cạch mặt mà vẫn chịu liên lạc,vẫn gặp nó thì đây cũng là một vấn đề. Cho nên tôi nghĩ bác nên xem lại:
    1. Ngoài sai lầm trên bác có làm gì quá đáng hay phạm sai lầm nào nặng nữa ko?
    2. Nếu điều 1 ko xảy ra thì rất có thể gái đã Chán bác,nó chỉ mượn cớ,tìm lý do để từ từ xa bác thôi.
    Giải pháp tạm thời: bác đừng nt,gọi điện,gặp mặt xlỗi,năn nỉ gái nữa. Hãy lặn 1 tuần sau đó coi như chưa có gì xảy ra,tiếp tục rủ đi chơi và nc bt. Nếu gái nó vẫn ko thèm gặp,ko chịu nc với bác thì sẽ rơi vào TH2.
  5. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Thực ra là trong vài ngày trước bm cũng tranh cãi 1 số chuyện , nhưng rồi thôi luôn . Vừa hum trước nt này nọ yêu anh , yêu em rất tình cảm , ko có chuyện chán gì đâu . Chỉ có vấn đề thế này :
    1 : gái ko ủng hộ mình mở quán kd , muốn mình làm cv ở gần nhà để tiện cho sau này ( m cũng đã hứa khi nào quán mở ra ổn định thì sẽ đi làm ngoài ngay theo ý gái )
    2 : gái có vẻ ko yên tâm về vẻ bên ngoài của mình ( như đào hoa , mải chơi ,lẳng lơ.... ) ===> mình đã chấn an mấy ngày trước đó nhưng chắc chỉ là pp tạm thời
    3 : tiếp đến gần đây , m sắp đi xa nên áp lực nó cứ dồn lên đầu , có ghen tuông hơi quá đà

    ===>>> có thể 3 cái lý do này làm m cũng nghĩ đến TH 2 của bác , giờ mọi chuyện nó thành 1 xâu chuỗi , ko biết phải giải quyết ra sao nữa . Chiều này m có gặp gái đc chút . NC đa số về thằng kia , gái bênh nó lắm , mình như bị lép về hoàn toàn , lý do đơn giản vì nó trông có vẻ là người tốt đúng chất nông dân thật thà chất phát ( mình gặp nó rồi , tả nó ko sai chút nào ) . Gái cũng chỉ mong muốn có 1 người như vậy , nhưng gái lại ko có tình cảm yêu đương vs nó , thế mới khó ở đây , còn mình thì có rất nhiều tình cảm nhưng lại ko có đc những tính an toàn mà gái muốn .
  6. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Không biết chủ topic sắp cưới chưa nhỉ? Nếu săp cưới thì có thể là có khả năng sau:
    Thực gia với gái chắc là không có chuyện có thằng khác xen vào đâu.
    Đây có thể là triệu trứng stress của gái khi sắp phải quyết định chuyện đại sự. Nó sẽ làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ của gái.
    Gái sẽ đắn đo liệu quyết định lấy chồng có đúng không, liệu đã là thời điểm phù hợp chưa? Suy nghĩ nhiều của gái dẫn đến sự mông lung trong đầu óc, dẫn đến gái dễ cáu bẳn vô cớ với chủ topic.
    Tôi lưu ý với chủ topic đây là thời điểm cực kỳ nhạy cảm. Nhiều đôi tưởng chừng gần như đến đích mà lại bị tạch ỏ giai đoạn này đấy. Chính vì vậy mà các cụ co câu"cưới vợ phải cưới liền tay".
    Theo tôi Vấn đề gái gặp phải ở đây rất có thể là bị stress khi sắp phải kết hôn đây.
    Ở giai đoạn này nếu chủ topic mà không chịu được sự cáu bản vô lý của gái thì khả năng hỏng ăn rất cao.
    Nhẫn, Nhịn, Tạo niềm tin, Và tạo cho Gái Sự thoải mái cho gái. Tuyệt đối cấm làm cho gái bực tức lúc này. Sau khi cưới thì gái sẽ thay đổi thôi.
  7. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Vậy thì việc bác cần làm là để mọi chuyên lắng xuống 1 time ngắn (khoảng 1 tuần). sau đó tạo lòng tin cho e nó (bộ bác đào hoa đa tình lắm hả?:-"), gái nó tính chuyện lâu dài với bác mà nó còn sợ cái máu lăng nhăng của bác thì phải củng cố lòng tin, cho nó thấy bác đứng đắn nghiêm túc trong mqh với gái, (nếu có ăn vụng hãy chùi mép thật sạch[:D]).
    Còn cái việc gái ko ủng hộ mở quán kd thì bác chịu khó ngồi thuyết phục cho nó hiểu rằng bác làm mọi việc cũng chỉ để mong muốn có cuộc sống tốt hơn cho 2 người sau này thôi. bác chiu khó phân tích, giải thích cho nó thấy cái lợi trong kế hoạch kinh doanh của bác là ổn. ba cái chuyện làm ăn kinh tế này thuyết phục gái dễ hơn chuyện tình cảm ghen tuông này nọ.
  8. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Ngay từ cái thớt đầu tiên của chú về gái anh đã có vài suy nghĩ mơ hồ không rõ rệt, nhưng nay qua mấy cái phốt của chú anh thấy rõ hơn cái suy nghĩ trước kia của anh về gái của chú. A thấy chú tâm huyết với gái này nên xl anh nói thẳng, a thấy gái chú có vấn đề về tư duy.
    Anh chỉ khuyên chú bây giờ chú phải thật sự tỉnh táo, suy nghĩ bằng cái đầu, chú đưa gái đi chơi nhiều hơn với bạn bè của gái, càng nhiều càng tốt để xem mqh của gái với bạn bè ntn, bạn bè gái là ai, là những ng ntn, họ nghĩ gì và nói gì về gái, thái độ đối xử của họ với gái ntn. Tốt nhất, nếu có thể chú thông qua trung gian để xem những người bạn của gái nghĩ gì về gái.
  9. Chua_biet_gi

    Chua_biet_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu các cao thủ nghĩ gì mà vẫn vớt vát, tôi gà cũng thấy nó chán rồi, riêng tôi ở vị trí chủ thớt hành động của gái ko bao giờ được chấp nhận, chấm dứt ngay.
  10. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Hum nay mình có gặp nc vs gái rồi các bác ạ ! m giả vờ ko dự định kd nữa thì gái thái độ + ánh mắt khác ngay , có lẽ lý do nó nằm ở đây rồi . Chả là dự định m mở qun cafe To Go - 1 mô hình rất mới ở chỗ mình hiện tại , lại có ông a có mối ở sg nữa . Nên cơ hội thành công cũng 60% , mình thực sự rất tâm huyết việc này , vừa làm nhà nước lại vừa có quán để kiếm thêm thu nhập chi trả cho gia đình . Nhưng thực sự gái ko hiểu mà chỉ muốn đơn giản m làm nhà nước bt , đồng lương 3 cộc 3 đồng .... minh có hỏi thì gái nói đồng ý cưới ngay chứ k muốn m mở quán . 1 lý do nữa là nếu mình mở quán , gái sợ mình thả ông thả **** vs khách hành làm gái ngứa tai , rồi nhiều cái mông lung trong việc kd ... chả biết gái nghĩ kiểu gì nữa , m thực sự nghĩ như vậy là tốt mà gái lại ko nghĩ như mình , thế là bất đồng ... haiz

Chia sẻ trang này