1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xử lý sao với thể loại tình yêu siêu tốc lực?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi a_hn_one, 06/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Bạn gái em chưa yêu lần nào hoặc rất ít người để ý có phải không? Ý kiến cá nhân: không tin tình yêu kiểu này.
  2. far_far_away

    far_far_away Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    tình yêu siêu tốc đâu có gì đáng lên án như vậy. Nếu thấy thích thì cứ tiến tiếp. Nhiều khi xuất phát điểm đầu tiên ko fải là tình yêu nhưng biết đâu sau này lại yêu nhau thắm thiết thì sao. Miễn là giữ được mình khi yêu thôi
  3. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Có chút tình thoảng như gió vội
    Tôi chợt nhìn ra tôi
    Trước khi có 1 bản tiểu thuyết hoàn chỉnh cho cuộc đời thì ta phải nháp trước đã. Nháp càng nhanh càng tốt, càng nhiều càng chắc
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Thế cũng được tạm gọi là tình yêu tốc độ thời @ . Nhưng yêu kiểu này cũng chỉ hời hợt , ko thể bền vững được lâu .
  5. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Sao cái gì cũng gắn cho chữ @ ấy nhỉ? Nói thế hoá ra hồi xửa hồi xưa chưa từng có tình yêu sét đánh à? Đúng là vớ vẩn.
  6. m_rudky

    m_rudky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    chảng nhé mấy bồ ko tin vào love at the first sight a`?
  7. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không có công thức . không thể nói nhanh tốt hay chậm tốt được . Tuỳ vào mổi trường hợp thôi . Vấn đề là bạn cảm giác thế nào , cái đó mới quan trọng . Không có cảm giác dù làm bạn 10 năm hiểu nhau như lòng bàn tay của mình vẫn chả đi tới đâu . Nếu thật có cảm giác thì cứ mạnh dạn yêu sợ gì chứ . Tuy nhiên yêu và kết hôn còn là 2 vấn đề . yêu và đưa nhau lên giường cũng là 2 vấn đề khác nhau . Đừng gom tất cả vào làm chớp nhoáng trong một lúc thì dữ nhiều mà lành ít đó . Yêu và tìm hiểu cho đến khi mình hiểu được chính mình và đối phương lúc đó muốn quyết định làm gì thì tuỳ ý .

Chia sẻ trang này