1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xử lý " tên này" thế nào đây mọi người ơi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhxinhdep, 22/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Đúng là không xi nhê gì đâu. Chia tay đi.
  2. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Bắt sửa đê.......Cao su lại vài lần. Cho leo cây luôn. Cho thêm 15 phút là cùng.
    Thỉnh thoảng.....hoặc 1 vài lần và có lý do còn được ....Mình là chúa ghét cái tính lề mề, sai hẹn
  3. thienvuongtuonglinh

    thienvuongtuonglinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Bỏ nó đi & iu tớ nè, tớ đúng dzờ lém..và rất thích ng đúng dzờ như bạn
  4. anhtoanhanoi

    anhtoanhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0

    thôi thử làm bạn gái mình 1 tháng xem sao
    đảm bảo lúc nào cũng đúng h
    (ngoài h hành chính nhé)
  5. loviteparis

    loviteparis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ bạn nên cho anh chàng này đi du lịch 1 thời gian đi ko thể chấp nhận được
  6. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1

    Được thanhxinhdep sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 23/04/2007
  7. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    quote-trai_tim_bi_danh_cap viết lúc 21:16 ngày 22/04/2007
    Nhưng điều đó cũng có nghĩa là : không tôn trọng. Hôm nào nghiêm túc nhắc nhở thử xem. Bắt anh ta phải sửa. Chả lẽ vì tình yêu mà không sửa được việc đơn giản đó mà bắt người yêu phải đợi mãi sao ?
    đôi khi em cũng cảm thấy như cái dòng vàng vàng
    đến đón em thì em ra ngay, thế mà em đến đón thì lại fải chờ, bực ơi là bực
    có 1 lần em chơi kiểu, đến h hẹn, em đến nơi rồi nhưng cứ lượn vài vòng chơi, chưa đến chỗ zai vội. E gọi điện cho anh ấy bảo "anh chờ em chút nhé", anh zai vui vẻ ừh, rồi 1 lúc sau em đến thì zai vẫn chưa đến té ra khi biết em chưa đến, zai liền tranh thủ đi làm thêm việc khác và thế là...
    trong công việc thì ko thế đâu ạ, rất đúng h ( đúng trong cái khoảng, nghĩa là chỉ chậm so với cái khoảng 5 10p thôi).
    Thế nhưng cứ bạn bè hay với em là lại lề mề, thế mới kú chứ
    Như hôm qua, em hẹn đến đưa em đi lấy mấy cái tranh ở chỗ đóng khung, zai hẹn khoảng hơn 8h đấy, xong rồi 8h30 nt cho em bảo anh tắm 1 lát đã nhé, rồi gần 9h mới đến, trong khi em đã sẵn sàng từ lúc 8h5 rồi mà đến thì cứ thản nhiên như cô tiên ý, kêu là anh đi uống bia với bọn bạn, 8h mới về.
    đúng là chẳng có việc gì to tát mà sao em bực quá, chả nhẽ đúng là em khó tính quá
    Được thanhxinhdep sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 23/04/2007
  8. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Bạn em, bạn gái hẳn hoi nhá, mà trễ hẹn với em, em không giận nhưng cứ phải doạ cho nó sợ phát khóc lên để lần sau không dám lề mề nữa.
    Bạn trai mà thế, nhất định em phải có cách xử lý cho chừa
  9. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    ôi anh tetuong ui
    chuyện gặp mặt này đều dẫn đến cái sự vui vẻ cho cả 2 chứ em ko năn nỉ hay ép buộc gì nên em uất lắm
    hic
    có 1 tin là zai này với zai giật mình khi em tỉa lông mày ngày xưa là 2 người chả liên quan gì đến nhau cả.
    zai này em chưa nắm được thóp nên ko biết đánh vào đâu cả, mà zai này tuy là zai nhưng em thấy bên cạnh những ưu điểm và vài nét với em là quyến rũ thì có cái bệnh hơi bị khó chịu là kiêu ( em đây lại ko kiêu ), bệnh thứ 2 là tự ái tương đối cao em mà làm căng 1 chút (chỉ là em cứ xị mặt ra thôi chứ ko làm gì quá đáng) chuyện anh ấy trễ nải là anh ấy có chiều hướng khó chịu ngay, kiểu như là " anh xin lỗi rồi, em có cần fải căng thẳng thế ko"...... thế là em lại thấy hay mình hơi nhỏ nhen, thế là em lại thôi.
    đúng là em bị bắt nạt rồi
  10. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Với anh thì điều này là không chấp nhận được vì nó thể hiện sự thiếu tôn trọng. Có thể chậm 1 hai lần, chứ hôm nào cũng chậm thì..bó tay.

Chia sẻ trang này