1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xử lý " tên này" thế nào đây mọi người ơi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhxinhdep, 22/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tavi_cau

    tavi_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    E Thanh không xấu thân mến ..!
    - căn cứ vào nhg điều đc thuật lại
    - căn cứ vào tình hình xã hội hiện nay
    Theo Anh :
    Thằng giai nhà em qua thời gian dài tiếp xúc với môi trường ô nhiễm của Hà thành có thể đã mắc bệnh lẩm cẩm, lúc nào cũng luýnh quýnh 3 việc vớ vẩn nên thời gian luôn thiếu . Hoặc có thể tay này cơ thể bị suy dinh duỡng độ 4 nên luôn mất nhiều thời gian tổng hợp calo mà đáng ra h đó dành để đi với gái (7h30 pm - sáng hôm sau) . Có 1 giả thiết nũa là tay này cơm no bò cưỡi mãi chán nên sinh thói thờ ơ .
    >>> Em phải đi theo cách cứng rắn để điều trị bệnh tay này : Đề ra yêu sách của cá nhân . Nếu hắn vẫn chứng nào tật ấy, cấm vận luôn, thỉnh thoảng có gặp gỡ thì cho ăn chay phần trên thôi . E tiến hành thử, tình hình tiến triển có gì hay lên tưòng thuật cho bọn anh với nhé .
  2. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Oái . Thanh sến có người iu oài
    Trách rì đận này hok thấy tư vấn
  3. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Em nói nè ? Hum sau hẹn nhưng mà đến muộn những 1 tiếng
    Coi như trừ hao những lần trước cho bõ tức
  4. haitien08

    haitien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Thả bom lại em à nhưng phải là bom khủng để anh ta biết thế nào là MỦ CAO SU?
  5. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    nếu em có ý tưởng này, giai sẽ lu loa lên là " hoá ra em luôn có phương án dự phòng, em chẳng cần gì anh, ko có anh là có người khác thay thế luôn"
  6. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    ôi thôi chết em rồi
    cái vàng vàng là thế nào ạ
    Được thanhxinhdep sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 24/04/2007
  7. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    dorry này, ấy khóc cho ai thế
  8. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Cái lần ấy quả là anh thất lễ trước mặt 3 vị cô nương.. sau đó anh cứ ân hận mãi. Nguyên do là ngày hôm đó, anh có chút việc.. phải đi khám điền thổ ở xóm trên. Vì đang dạ hành, lại k có sự chuẩn bị trước nên người ngợm nó mới tả tơi như thế, dọc đường về dinh.. bỗng nhận được truyền khẩu cách không của em HT Râu Vơ. Em ý ra khẩu dụ.. buộc anh phải tới đó cho bằng được, nếu anh mà không tới thì nghĩ chơi với anh. Tetuong anh nghe xong sợ quá, rớt cả mồ hôi ra ngoài, với lại nghe đồn chổ đó đang có gái đẹp.. mặc dù đang ở khá xa nhưng anh không thể từ chối. Anh xin hứa là.. nếu lần sau có may mắn được mời, tetuong anh sẽ đến sớm đúng 3 phút.
  9. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Các bác tư vấn gì mà thế chỉ đưa người ta vào vòng luẩn quẩn thôi
  10. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    bác tư vấn cho em đi bác, hay bác định spam đấy

Chia sẻ trang này