1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xử lý " tên này" thế nào đây mọi người ơi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhxinhdep, 22/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    "Em cứ từ từ mà trang điểm. Anh chạy đi chỗ này chốc anh quay lại.(Rủ mấy thằng bạn đi nhậu)". Cũng nói dịu dàng thôi keke
    [/QUOTE]
    chính xác như anh nói đấy
    anh ko đưa ra giải pháp nào để giúp em "trị" anh ấy à
    Được thanhxinhdep sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 24/04/2007
  2. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy cách của bạn này rất hay.
    Hãy thử cho họ biết cảm giác bạn phải thường xuyên chịu đựng một(hoặc vài) lần xem sao.
    Họ sẽ ''''À...thì ra...
    Thế là giải quyết được ít nhất 2 việc:
    1. Ôi thì ra mình đã tệ quá, để cho em í phải khổ bao nhiêu rồi..., cô ấy thật biết chịu đựng mình quá..
    2. Cô ấy muốn nhắc nhở mình đây mà, lần sau mình sẽ cố gắng... chậm ''''khoảng'''' 5'''' thôi
    À quên. Nếu anh chàng của bạn còn biết nghĩ cho bạn một chút. Hơn nữa, ít nhất anh ta cũng phải biết nghĩ cho bạn một tí ti như thế thì bạn mới cần phải tiếp tục.
    Chúc bạn điều trị được anh ta nhá.
    Được dbnnho sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 24/04/2007
  3. tavi_cau

    tavi_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0

    Cái lần ấy quả là anh thất lễ trước mặt 3 vị cô nương.. sau đó anh cứ ân hận mãi. Nguyên do là ngày hôm đó, anh có chút việc.. phải đi khám điền thổ ở xóm trên. Vì đang dạ hành, lại k có sự chuẩn bị trước nên người ngợm nó mới tả tơi như thế, dọc đường về dinh.. bỗng nhận được truyền khẩu cách không của em HT Râu Vơ. Em ý ra khẩu dụ.. buộc anh phải tới đó cho bằng được, nếu anh mà không tới thì nghĩ chơi với anh. Tetuong anh nghe xong sợ quá, rớt cả mồ hôi ra ngoài, với lại nghe đồn chổ đó đang có gái đẹp.. mặc dù đang ở khá xa nhưng anh không thể từ chối. Anh xin hứa là.. nếu lần sau có may mắn được mời, tetuong anh sẽ đến sớm đúng 3 phút.
    [/quote]
    Bác tetuong công đức cao dày, võ công kinh thiên thảm nào ******* tiếp không kịp .... chả bù cho đệ ngoài này
  4. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Thế này là còn đỡ đấy ! Mình mà động vào soft là quên cả reply . Các bạn gái cũng đừng đòi hỏi quá .
  5. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    10 lần thì cả 10 lần em fải đợi cho dù hẹn ở quán hay em đến nhà đón anh ấy, hay anh ấy đến đón em thì tình trạng vẫn cứ là như thế ,
    rõ ràng là bạn gái đang ở thế bị giảm giá trị hơn , chắc vị kia nắm được thóp gì đó của bạn nên mới thong thả đến như vậy, chứ cái cảm giác hồi hộp sắp được gặp người mình yêu nó khác lắm, khó tả chỉ mong sao mau mau đến giờ để gặp thôi, lần đầu tiên có thể chấp nhận đằng này ... rõ ràng là có vấn đề, tui k trong cuộc k hiểu cặn kẽ vì sao vị kia có hiện tượng như vậy nhưng quan điểm của thuz : đến lần thứ 3 là giải tán khẩn trương,
    bạn nên kể tỉ mỉ chi tiết từng cuộc hẹn
    vậy mới dễ tư vấn và xử lý trong từng tình huống được, cái này là không chung chung được, nói bỏ là bỏ luôn như cắt ruột thừa được đâu .
  6. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Em cứ đúng hẹn mà đến. Chờ 5-10'' rồi bỏ đi chơi. Kệ nó vài lần là nó chừa thôi !!!
  7. cigaretter

    cigaretter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong mình cảm thấy bạn rất thix anh chàng này nhưng nếu anh ta cứ như vậy thì đúng là ko tôn trọng bạn rùi. Theo mình bạn nên nói thẳng với anh ta 1 lần nữa, nhẹ nhàng thôi, chẳng hạn "Anh ơi, tối nay anh qua đón em nhé( hoặc là ta gặp nhau ở XYZ nhé". Đợi anh ta trả lời là đồng ý rùi nói tiếp "nhưng em có ý kiến như thế này". Đợi 1 lúc anh ta sẽ hỏi bạn " Em nói đi (hoặc là có cái gì mà phải úp mở thế". Lúc đó bạn nói tiếp" Em mún anh đến đúng giờ đc ko, 8h30 anh nhé, anh hứa với em là đến đúng giờ nhé". Nếu anh ta yêu bạn thì khi nghe bạn nói như vậy cũng phải suy nghĩ và mình tin là anh ý sẽ phải thay đổi thôi. Bạn thử áp dụng xem sao, nếu anh ta vẫn trễ hẹn thì chỉ còn cách là bạn CAO SU lại thôi để anh ta thấy đc việc phải chờ đợi thì sẽ ntn, đấy là trong TH bạn vẫn yêu anh ý vì thực ra chuyện này cũng ko phải lớn lắm. Còn ngc lại thì cho anh ta out thôi. Chúc bạn giải quyết đc tình huống này. Good luck!
  8. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    em vẫn đang cố gắng để " thay đổi cả 1 con người "
    nhưng em cứ có cảm giác đây là bệnh nan y mọi người ạ
    có lẽ chỉ có cách " ăn miếng trả miếng", cho " quân thù" nếm mùi chờ đợi...
    giá mà có cách nào hay ho hơn
  9. Escamillo

    Escamillo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    4
    Hè hè, có cách này hay hơn em ơi.
    EM rủ người yêu em xem cái phim " Time machine" 2002 ấy, nhân vật chính là 1 chú bác học cũng chuyên môn đến muộn. 1 lần mải xem cái ô tô đến muộn, dòng đời đưa đẩy người yêu bị cướp giết chết ở công viên. Chàng ta ân hận quá sáng chế ra cỗ máy thời gian để quay lại quá khứ cứu người yêu ( nhưng cuối cùng cũng không ăn thua).
    Xem đến đoạn này em nhớ quay sang thủ thỉ với người yêu 1 câu chốt hạ, ví dụ như "Chẳng hạn 1 hôm nào đó anh đến muộn, em đi lăng quăng bị ô tô đâm, anh có vì em mà sáng chế ra máy thời gian không anh''. Có thể tuỳ tình hình sáng chế ra nhìu câu hay ho khác, nhấn mạnh vào cái ý đến muộn, nghĩ ra mấy cảnh đau thương tang tóc chỉ vì đến muộn ấy.
    Nhưng chiêu này chỉ dùng được cho anh nào tình cảm tí thôi, chứ gặp chú nào thực dụng hoặc gặp đúng thợ săn thì nó lại buông cho 1 câu '' Đấy là phim chứ em thì chết thế quái nào được'' thì hết đỡ.
    Em áp dụng thử xem có thành công không nhé. Nhớ là lúc ấy mặt phải thậtt buồn vào, đánh vào tình cảm mà, chứ mặt cứ nhơn nhơn lên là hỏng hết.
  10. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    anh của em tỉnh lắm, tuy cũng tình cảm nhưng tình cảm thực tế chứ mấy cái này chắc ko ăn thua đâu ạ

Chia sẻ trang này