1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xử lý thế nào khi chồng có vitamin?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bluerose78, 06/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluerose78

    bluerose78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Xử lý thế nào khi chồng có vitamin?

    Tôi có một băn khoăn thế này mong muốn được nghe nhiều ý kiến khách quan. Các bạn thử xem, trong trường hợp này, người vợ xử sự như thế nào là hợp lý? MÁt mẻ, tỉa tót, nổi điên hay dằn mặt hoành tráng....?
    Vợ không còn trẻ đẹp, có 2 mặt con rồi. Chồng thì chỉn chu, chịu khó làm ăn, quan tâm và yêu thương con cái, vun đắp gia đình...Nói chung là mẫu người đàn ông lý tưởng nhiều người phụ nữ mong ước.
    Buồn một nỗi, từ lâu rồi vợ không còn làm cho chồng cảm thấy vui vẻ, mà những nỗi lo cơm áo gạo tiền, những mâu thuẫn trong cuộc sống hôn nhân đúng là đã vài lần "bóp cổ" tình yêu. Không hẳn là không còn yêu nhưng tình cảm đã từng làm 2 con người thăng hoa đã biến dạng ở nhiều trạng thái khác... Thôi chả dông dài vì cuộc hôn nhân nào cũng sẽ đi qua những chặng đường thăng trầm như thế.
    Và chồng có những mối quan hệ kiểu vitamin, chưa có chuyện gì nghiêm trọng, nhưng đôi lần những cuộc điện thoại mà chồng nhận được từ vitamin ( trẻ đẹp, xinh xắn), trước mặt vợ hiện ra một người đàn ông vui vẻ, hồ hởi, yêu đời- khác hẳn vẻ mặt cau có, nhăn nhó với vợ- mắt tít lại không nhìn thấy tổ quốc đâu...Thậm chí, 2 vc đang giận dỗi nhau mà sau khi nhận điện thoại, chồng vui quá quên cả giận vợ, quay sang trêu đùa và vui vẻ trở lại. Vợ cảm thấy ấm ức vô cùng: Thì ra, giờ mình không còn khả năng dỗ ngọt chồng được nữa, mà những người khác có quyền lực đó mất rồi...
    Tuy nhiên mọi chuyện chỉ dừng lại ở những việc vô thưởng vô phạt. Nội dung các cuộc điện thoại chỉ là em nó khoe được điểm 10, chồng khuyên nhủ, chúc mừng, động viên. Em nó lặn lội từ Nam ra HN, hẹn chồng đi offline ( cùng hội game)- off cùng nhiều người chứ không phải 1 mình chồng. Nói chung, nếu chỉ có thế mà nhảy lên là quá vô lý- và vô duyên ( trích lời chồng)
    Biết mười mươi là chả có chuyện gì, nhưng vợ không thể không nổi điên khi chồng cứ bô bô ba ba tự nhiên trước mặt với các em vitamin như thể vợ là một người bạn cùng giới, hoặc một người đồng nghiệp. Và nếu vợ có mát mẻ gì thì có thể nổi khùng lên ngay vì rõ ràng quan hệ của người ta là trong sáng, sẵn sàng bảo vợ kiểu: "Hay thích nó thành cái khác, đây chiều ngay???" Rồi có lúc vợ điên quá không chịu được, nói toẹt vào mặt là anh quá vô duyên, thiếu tế nhị, vuốt mặt không nể được cái trứng cá, không nằm lòng câu: tránh voi ( vợ) chả xấu mặt nào... thì ngay lập tức suy diễn ra: "À, phép lịch sự theo quan niệm của vợ đây hiểu rồi, từ nay trở đi, cứ có đt nhạy cảm là đây xin phép ra ngoài nghe cho vợ đỡ khó chịu..."
    Điên lắm cơ, cho dù biết vitamin chả bổ béo gì, chỉ là để cho vui cuộc sống, và thôi thì đôi lúc ai cũng cần một chút vitamin, nhưng điều đấy có nghĩa là vợ "Vẽ đường cho voi chạy" kiểu đấy đâu, có phải vợ khuyên chồng " biết đường khuất mắt trông coi" "hay " chùi mép cho sạch" đâu mà chồng suy diễn kiểu đấy...
    Túm lại, chuyên chả có gì nghiêm trọng, nhưng vợ vẫn điên và phải suy nghĩ. Các mẹ, các chị trong diễn đàn, và cả các anh chồng ( đang, đã và sẽ có vitamin) phát biểu vài ý kiến cho bà vợ tội nghiệp này nguôi ngoai một chút. Hoặc giả là, có nên cũng làm vài viên sủi bọt cho cuộc đời tươi tắn và đỡ phải tị nạnh với chồng, hoặc chí ít vài cuộc điện thoại nào đó để chồng được sống trong cảm giác mà vợ đã trải qua. Biết đâu, chồng hiểu hơn.. Vợ đã phải nghiến răng kèn kẹt như thế nào vì cái đôi mắt hình kẻ chỉ của chồng khi tiếp chuyện vitamin....
    Các bác cho ý kiến nhé. Em xin cảm ơn....
  2. Drugvn

    Drugvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    cứ góp ý thẳng thắn, quá lắm thì chia tay chia chân
  3. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Dĩ độc trị độc, gậy ông đập lưng thầy xem nào!!
    E ở trường hợp như vậy thường là Miss.Hồ Hởi, Miss.Chia Sẻ, mắt kẻ chỉ gấp đôi anh nhà, và e sẽ kể về "khoáng chất" của e. Cứ phịa ra, nói quá lên, kiểu như mình thấy chuyện của a ta bình thường thôi, vì mình cũng có như vậy
    Bởi vì kiểu j mình cũng chọn phương án KHÉO NHỊN rồi, thì KHÉO tới cùng và NHỊN tới cùng, nhất quyết ko làm um lên được. Người ta giấu nhẻm đi thì mình làm được j?? Thuê đầu gấu đến đánh cho ra thông tin à??
    VD lần sau anh nhà mà bảo vitamin alo khoe điểm 10, thì chị cười bảo "Mọi người có những niềm vui dễ thương nhờ, hôm trc a "khoáng chất" bên em ngồi ăn cả trưa với em chỉ nói về cái xe mới đổi của anh ấy. Công nhận xe ấy đẹp, đàn ông đi nhìn phong độ. Anh ấy cứ bảo bữa khao xe rủ em với mấy bà cũng phòng đi xa xa ăn thịt thú rừng....."
    Nói chung cứ CHƠI VƠI vậy thôi, em cũng chả có gì còn anh thì kiểu gì chả có nên mình cứ phải hạn chế các anh, chị ạ.
  4. coldhear10

    coldhear10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nhiều ng đàn ông bây giờ lấy vợ rồi, vẫn cho mình cái quyền có vitamin nhỉ. Nhưng mà khi biết vợ cũng có khóang chất là nhà ầm ngay lên đấy. Có thể cũng chẳng phải ghen vì yêu thương gì lắm đâu, chẳng qua họ bị đụng chạm đến quyền sở hữu của mình nên bị tổn thương mà gầm lên thôi.
    Xác định lại giới hạn rõ ràng bằng cách nói chuyện thẳng thắn bạn nhé. Vitamin kiểu ấy dễ biến tướng lắm. Chúc bạn mọi việc tốt đẹp.
  5. Ms_Oh

    Ms_Oh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Theo em, sở dĩ chị đau đầu với vấn đề này vì chị ko hiểu ax nghĩ gì. nhưng cũng ko thể đoán mò được, phụ nữ suy nghĩ và hành động khác nhiều với đàn ông. muốn đối phó với một người đàn ông thì tốt nhất là tìm một người đàn ông kinh nghiệm, sành sỏi và sẵn sàng giúp chị.
  6. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    thế bác không có vitamin của bác àh, ý em rằng : bác trôi hết chất vitamin của bác đối với bác trai à ? ( ko phải là xui bác đi tìm vitamin khác đâu )

Chia sẻ trang này