1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xử lý thế nào khi người yêu mình bị làm phiền

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vohinh84930, 25/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vohinh84930

    vohinh84930 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    nên làm thế nào khi người yêu mình bị người yêu cũ (hoặc 1 vệ tinh) làm phiền (qua di động hoặc gặp bên ngoài...). Người yêu mình đã tỏ rõ thái độ, nhưng họ vẫn lỳ, vẫn cố đấm ăn xôi thì mình nên xử lý thế nào là hợp lý nhất? Các bác cho ý kiến giúp em với.
  2. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Vụ của bác này cũng giống tôi, ny tôi cũng bị 1 thằng gà khủng bố suốt 2 năm , hết SMS lại đến gọi điện,thi thoảng gặp ở trường là nhảy vào tán(may mà ko biết nhà), mặc dù nó biết hoa đã có chủ nhưng nhất định ko chịu bỏ cuộc, ny mình đã cảm thấy sợ nhưng chưa biết fải làm tn với thằng này, mặc dù xua đuổi nó như c hó, mà vẫn bị nó bám, hôm 8-3 vẫn thấy cậu rình rập trên đường về để tặng hoa(chết mất:-??). Tôi cũng nóng mắt muốn tương cho thằng này 1 phát(nói mãi éo nghe:|) nhưng biết đấy chỉ là hạ sách , nhỡ nó ko còn j để mất lại liều với mình thì khổ:-ss. Đang định hỏi các bác trên này mà chưa có dịp, may có bác này. Đặt gạch ngồi hóng vậy;))
  3. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    em cũng giống thế này, lên đây hóng :)
  4. espana_cani1209

    espana_cani1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Vụ này hồi trước em thấy có 1 bác trong box TVTY tư vấn rồi thì phải. Cao kiến của bác ý là: nếu thằng kia nó cũng cùng đẳng cấp như mình, k fải thằng nhát chết và vô học thì hẹn nó đi uống nước. Tất nhiên là fải chọn quán nào đông người, lịch sự để đề phòng nó thủ dao trong người. Nó đến gặp mình thì mình cư xử lịch sự và tỏ cho nó biết mình thuộc đằng cấp khác, chú mày tuổi gì, anh lịch sự thế này là mày phải cám ơn anh :)) Nó chỉ việc đến ngồi rồi về, mình trả tiền hết. Nếu đc thì bố trí vài thằng bạn hổ báo đầu trọc xăm mình, thỉnh thoảng lượn qua chỗ mình ngồi vờ như tình cờ gặp, chào anh 1 tiếng, bắt tay bắt chân mình rồi lượn. Em nghỉ chỉ cần thế là về nhà nó úp mặt xuống gối mà khóc thôi :D
    Nếu nó là thằng vô học thì hẹn nó lên bar, uống vài chén rồi thủ thỉ mình k muốn làm to chuyện làm gì, chú thích thì anh giới thiệu cho vài em chân dài miên man. Trông chú phong độ thế này, việc gì cứ fải bám ny anh, đến lúc anh em mình mất hoà khí thì chả hay tí nào. Tính anh thì rất hiền và cũng hiểu chuyện, nhưng ông anh của anh làm cảnh sát hình sự rất nóng tính. Anh với ny anh sắp cưới rồi nên anh k muốn to chuyện. Kiểu kiểu như thế
    Nếu nó đẳng cấp cao, đại gia, đi ô tô thì khó rồi. Chỉ dựa vào sự kiên quyết của ny bác và độ chai lì của thằng kia thế nào. Dây vào mấy thằng lắm tiền nhiều của mình là người thiệt đầu tiên, có thể còn kéo theo ny và nhiều người khác. Hoặc theo ngu ý của em, những thằng lắm tiền thì thường có nhiều cái khuất tất. Nếu bác có tiền thì thuê thám tử tư mà theo dõi nó. Nó có gì khuất tất, mờ ám thì chụp ảnh về :D
    Chúc bác thành công
  5. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Những thằng như thế là những thằng ngu (nói lun là đ có thằng đại gia nào ngu như thế đâu), có mỗi câu "đời còn dài gái còn nhiều" mà cũng không biết ;)).

    Nhờ thằng bạn nào mặt mũi xấu xí nhưng có hồn 1 tẹo dọa phát là ok ngay. Muốn hiệu quả hơn thì nhờ chú công an phường hoặc 113 "nhắc nhở", bảo là cô kia cô ấy báo công an là bị mày quấy dối ******** :))
  6. espana_cani1209

    espana_cani1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Bác nhầm rồi. Nếu ny bác kia xinh xắn chân dài thì việc đại gia theo đuổi là chuyện bt. 1 đứa bạn em trước đây cũng bị 1 thằng 40 tuổi ế vợ nhưng con thì vung vãi theo đuổi. Nó thì k fải đại gia hàng khủng nhưng cũng đi con X6, làm bên ngành xây dựng nên cũng khá là có máu mặt. Mấy thằng già như thế này rất khôn và khốn nạn. Đợt đó bạn em phải ra ở trọ để trốn nó đấy. Bác chủ thớt cho thêm vài thông tin chính xác hơn đi. Em cũng hóng vụ này vì ny em hình thức cũng được. Giờ thì chưa gặp thằng nào lì thế nhưng sợ sau này sẽ gặp [r23)]
  7. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Không biết là cô bé mà bạn dẫn chứng đã có người yêu + chính thức từ chối gã U bốn mươi chưa?

    Dù sao thì lúc nào cũng có trường hợp ngoại lệ, ko tuân theo nguyên tắc nào cả. Giống kiểu thỉnh thoảng có em học sinh nhà nghèo rớt mồng tơi nhưng đoạt giải quốc gia quốc tế gì đó (thực tế những thằng học giỏi và cực giỏi thì gia đình rất có điều kiện)
  8. milky.boy

    milky.boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Nhuc nhã lớn nhất trong đời 1 thằng zai là đi kưa gái làm gái sợ!
  9. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    e mà như chủ top e cho nó vài chưởng.keke đùa bác tí thôi.gái gú mà đánh nhau là die đấy,cứ theo bác j trong nay phân tích là ok
  10. pr_goldland

    pr_goldland Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này