1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xử lý tiền bạc với giai (và giai ứng xử trong tiền bạc) ở các TH này có hợp lý ko? Nên nghĩ sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Blueriverhp, 24/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Thực ra chị thấy tiếc thôi. Giai thế này cũng ko dễ kiếm em ạ. Chị thì đang băn khoăn phải chăng do mình để ý quá. Hoặc giai chưa đủ tình cảm với mình.
  2. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Hehe, Sao chuyện đó em lại lôi lên đây, có gì đóng cửa bảo nhau chứ lị !
  3. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Anh quên aats, trường hợp chú này không có đủ tiền trả cái hóa đơn đấy. Tất nhiên là phải đứng nhìn. :) Cơ mà nếu thế,vào tuwownmg hợp đó, anh bảo anh quên k rút tiền, em trả rồi tí anh gửi.
    Khổ, mình cứ tiền là pải rõ ràng !
  4. duong176

    duong176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nếu tớ là giai này :
    1- Rút ví ra trả ( giả vờ cũng đc :D)
    Nếu để gái trả rồi mà còn thiếu mấy nghìn thì cứ đưa 1 đồng 50k chẳng hạn, coi như mình trả cho cái cuộn chỉ mà mình mua.
    2- nếu ko có đủ tiền, hay vì lí do nào đó mà ko rút ví ra thì tốt nhất là ko mua j cả, có cuộn chỉ thôi mà, để lúc khác mua .
  5. i100

    i100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là anh này không thể chấp nhận được. Em thấy cũng có thể có nhiều anh tính toán,có nhiều ng em thấy có thể vơi người ngoài thì tính toán nhưng với vợ con thì xông xênh lắm, cái này cũng k nên chê trách họ nhưng kiểu như thế này thì tính toán quá mức quy định, thôi chị chỉ dừng lại ỏ mức xã giao thôi chị ạ.
  6. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Lấy vợ, giao cho vợ tay hòm chìa khóa rồi mà.
    Mà mình thấy trọng vụ này em Blu tính toán nhiều hơn. Chẳng thấy cậu Zai tính toán gì cả
  7. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    cả 2 bạn à.
    Giai này thì bệnh.
    Biểu lộ 2 hành động điển hình.
    Rút 5 nghìn ra. (Chi li)
    Đòi lại cái thẻ. (Tính toán).
    Tóm lại là Keo, có phần, hơi bựa. Tuy nó cũng không đến mức quá khó chấp nhận, nhưng thực tế là có Keo, và thể hiện 1 chút bựa.
    Còn bạn thì quá xoắn, trong khi anh ta lại có vẻ (chưa đủ dữ kiện) ít có cảm tình với bạn.
    Ngoài lề với các bạn giai:
    Thực tế, trong khoa tâm thần phân liệt cưa gái học cũng có chiêu này, nhưng nó không là phổ biến, sử dụng chiêu này, biết nói thế nào nhỉ, trong trường hợp như của bạn là hợp lý.
    Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng anh giai này đang áp dụng chiêu đó. Vì tỷ lệ, để 1 cậu giai, hiểu và sử dụng nó là khá nhỏ.
    Thông thường nó sẽ diễn tiến thế này:
    Khi GÁI ĐÃ Khá NGẤM, XIÊU VẸO:
    Biểu lộ 1:
    - Em muốn đi Uống nước ở XYZ không?
    Chỗ đấy có gì hay ạ?
    - Có nhạc sống, trình bầy những ca khúc ABC, BCD, mà em thích đấy.
    Thế ạh, vậy ta đến đấy thôi anh.
    - Ừ, chỗ đấy còn có không gian đẹp lắm, trên tường, dưới thảm toàn là hoa.
    Ồ, thế áh, lãng mạn thế.
    - Ừ, tầm này đi là đẹp, vì đêm nay trăng sáng, nhiều * , ngồi ngắm thiên nhiên ở trển thì .. chịp chịp.. tuyệt.
    Ngắm được cả sao ý à, thế lộ thiên hả anh...
    - Ừ, nghe nhạc sống ngoài trời, mà là tầng cao nhất...
    (khấp khởi mừng thầm) Mặt tươi như hoa, cười khúc khích.
    - Uhm, nhưng mà thôi em à, chỗ đấy xa lắm, đi tốn xăng bỏ mẹ.
    $#@$#@$$$$$$ (ý là Mama, cl ma'' mai`).
    Biểu lộ 2:
    - Em ngồi chỗ này này.
    Dạ
    + ANh chị dùng gì ạh.
    - Ở đây có món gì hay hả em.
    + Dạ, ở đây có rất nhiều món, ví như A, B, X, Y , Z...
    - Đâu đâu, chỉ cho anh, chỗ nào (Mở menu ra)
    - Em dùng món gì,
    Em ko biết đâu, anh cứ chọn đi.
    - Ừ, thế món C nhé.
    Vâng.
    - Cho anh 1 C, 1 A.
    ....
    - Ăn thế nào hả em?
    Được anh ạ.
    - Em biết vì sao anh gọi cho em món C khồng?
    Không ạ.
    - Vì nó rẻ nhất.
    &^*&^*&^*&^*&^
    Giải quyết sau đấy cũng khá đơn giản. Nhưng đơn giản mà mỏi tay nên để sau viết tiếp.

  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chưa chắc.
    Đồng ý với đoạn này. Đối với trường hợp này, có thể có nhiều biểu hiện khác nhau, không nhất thiết phải như biểu lộ 1 và 2. Mình cũng đã từng rơi vào trường hợp này..., sau đó quân địch đã thú nhận rằng đối với mình thì phải làm như thế. Dân kinh tế gọi là cách marketing gây phản cảm gì gì đó. Giải thích về mặt tâm lý thế này: thông thường đàn ông phải ga lăng với phụ nữ, kể cả khi hết tiền hoặc keo bẩn thì trước phụ nữ đẹp vẫn phải diễn, lừa tình v.v...
    Nhưng nếu làm như vậy, anh ta sẽ chẳng khác gì với nhan nhản các anh chàng xung quanh Blue từ trước đến nay.
    Cũng có thể anh kia ko có ý định cưa bạn Blue, nhưng mình không cho rằng anh ta keo, mà anh ta làm thế chỉ với 2 mục đích:
    1. Để nàng biết là chàng khác với những người khác - không xoắn xít nàng như các gã khác;
    2. Nếu nàng không đổ thì cũng chàng vẫn giữ được tư thế với nàng.
    Nếu đúng anh chàng của bạn Blue rơi vào trường hợp này thì mình đoán anh ta là 1 người rất có bản lĩnh và khá đàn ông.
    Còn trường hợp ở đầu (mà lynkpt phán đoán) thì mình ít nghiêng về khả năng này.
  9. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Đúng là dưới trí tưởng tượng của chị em phụ nữ thì đàn ông thật phong phú. Không biết thế nào mà chiều các chị em nữa.
    @ Chủ topic: Đánh giá 1 con người cần có thời gian, nhiều yếu tố. Cũng nên nhớ rằng, không ai toàn diện cả.
  10. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Vấn đề là ở trong cái đầu cô ...chưa yêu nhau đã nghĩ lăn tăn về khoản này rồi , do cái đầu mình nghĩ cả .
    Còn đàn ông hay đàn bà nói chung cũng vậy
    Có lúc tiêu pha không nghĩ có lúc tính toán từng xu .
    Có hạng bên ngoài hào sảng với bạn hữu đi với gái cũng rất đáng mặt đại ca nhưng lại ky bo kẹt sỉ với người thân cô nghĩ sao ?
    Với quan hệ của anh này và cô trong đầu anh ta nghĩ thế nào chị chưa dám suy xét
    Vấn đề là ở cô , đang giai đoạn tìm hiểu đã có lăn tăn lại lăn tăn về vấn đề muôn thủa nhưng có một cái linh cảm hay ấn tượng này thì sau sẽ rất khó....khó cho chính cô.

    Riêng cá nhân chị chú nào hào sảng bên ngoài chi tiền chị sợ lắm .
    Chị thích chú nào chi tiền cho gia đình cho vợ con cho nhà cửa hơn là cho các nhu cầu riêng của chú ý , du lịch , oto đời mới ?nhìn tưởng oai với xã hội nhưng mà chi ly với vợ khiếp lắm .
    Còn cô muốn tính chuyện lâu dài với nhau đó mà thì cuộc đời có nhiều giai đoạn lắm , tiền bạc nếu ai nói rằng tiêu không phải nghĩ thì người đó là người không biết nghĩ
    Con người có nhiều giai đoạn không sợ chú chàng nào ky bo chỉ sợ mẫu đàn ông sống ích kỷ tính toán nghĩ đến quyền lợi cá nhân mình lên cao hơn cả .Thì mẫu đàn ông đó sống mới không bền .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này