1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xử lý tiền bạc với giai (và giai ứng xử trong tiền bạc) ở các TH này có hợp lý ko? Nên nghĩ sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Blueriverhp, 24/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ở ví dụ đó, nó là những hành động thể hiện sự làm nhục cô gái.
    Còn trường hợp topic này nó thể hiện nhiều về 1 hình ảnh khá nhục của chính chàng trai.
    Tóm lại nó là 2 mặt đối lập, làm cho đội bạn đá phản khác với tự đá phản lưới nhà.
    Hơn nữa, điểm cũng không thể thiếu đó là phải giải quyết được vấn đề mà mình đã tạo ra. Ăn vụng mà không biết chùi mép hay đâm chém mà không bịt miệng được nạn nhân thì cũng lãnh hậu quả khó lường.
  2. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Nhân thể, tôi cũng muốn nói với các bạn nam là những hành động nặng đô, xỉ nhục, hay phớt phiếc không bao giờ được thể hiện khi có những người khác.
    Trong tình cảm yêu đương, điều cốt lõi để có thể đưa cô gái tiếp cận với chúa là xây dựng xung quanh cô gái đó 1 vỏ bọc hoàn hảo với người xung quanh. Khiến cô ta luôn tự hào vì có bạn là người yêu với người thân, bạn bè.
    Trong ví dụ 1 ở trên, nếu hôm đó tôi chỉ cẩn nói trước sự kiến của em phục vụ, thì không có cách gì cứu lại được.
    Trong y học nó hay gọi là thận trọng, với chống chỉ định.
    Quá liều là đứt.
    Cho nên cần kinh nghiệm 1 tí.
  3. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phải suy nghĩ nhiều chỉ vì cái chuyện cỏn con như thế này?
    Sao chuyện này vẫn thấy thích trai thì tiến, không thấy thích nữa thì lùi. Chỉ mỗi chuyện rút ra trả 5000 làm sao mà đã kết luận được người ta như thế nào
  4. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Cái này chuẩn đó. Mình quen 1 chút cũng như thế này. Làm chủ thầu xây dựng, xây 2 khu nghỉ dượng của đảo TC mà. Đi chơi lúc nào cũng phóng khoáng, đúng chất đại gia. ..
    Về nhà thì ky bo, tính toán với vợ từng đồng. Vì 2 gia đình chơi thân với nhau nên vợ chú ấy bảo với mẹ mình như vậy..
    Đời không biết đâu mà lần
  5. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Bản trai đầu tiên của mình, lúc mình quen đang thiếu nợ mấy tỉ cho dù làm chân trong chân ngoài giám đốc của mấy công ty. Chỉ trừ lần đầu tiên đi ăn với nhau lúc đấy mình chẳng biết là đang bị thiếu nợ nên vào quán ăn xong hắn móc tiền ra trả 900k, mặt mày vẫn hớn hở khen . Quán đó là quán mình chọn. Nếu chỉ vì hắn móc tiền ra trả mà mặt mày hớn hở mà mình kết luận hắn rộng rãi/giàu thì mình đã lầm. Còn nếu hắn chỉ vì mình dẫn vào ăn quán đắt như thế ngay lần đầu gặp nhau thì hắn đã nghĩ mình ham tiền và đối xử với mình theo một kiểu khác. Sau này thì mình toàn vào ăn quán lề đường, hắn thì xài tiền rất kỹ lúc thiếu tiền. Nhưng sau này đỡ khó khăn hơn, ký được nhiều hợp đồng hơn thì lại rộng rãi thoải mái chi tiêu hơn.
    Bạn bè mình cũng vậy, có anh đang trong giai đoạn mở công ty. Giai đoạn trước đang thoải mái mình đi ăn với anh ấy anh ấy toàn trả tiền, mình giành trả cũng không được. Giờ thì mình giành trả anh ấy để mình trả, anh ấy gọi món ít tiền hơn.
    Nói chung mình thấy mới quen một người một buổi gặp nhau thì sao mà kết luận được người ta như thế nào?
  6. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Đánh giá giai thì chưa còn quá sớm, nhưng đánh giá chủ top thì chắc là đã đủ dữ liệu. Mới 1 lần thế mà đã lăn tăn hỏi là rất buồn cười. Nhìn vào gương truớc khi xét ông kia đê.
  7. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Bác nói nặng lời thế. Dù sao chủ topic cũng là con gái mà.
  8. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Ôi các bác lại võ đoán rồi. Các bác soi lại gương đê
    Em có nói đây là lần đầu tiên gặp zai bao giờ đâu nhỉ??? Ít nhất cũng phải gặp nhiều lần rồi mới có thể biết nhau thế chứ. Lần đầu tiên gặp ko bao giờ em có chuyện đi ăn riêng với nhau như thế đâu ạ
    Các bác ko chịu đọc kĩ đã hấp tấp rồi. Ko nên. Phải nói là em với zai này biết nhau khá lâu rồi, nói chuyện thì tầm cỡ gần được 2 năm. Gặp nhau thì cũng trên 1 năm. Thông thường lần nào về em cũng gặp.
    Là vì tương đối biết nhau thế, thì giờ em mới bắt đầu băn khoăn chứ
  9. i100

    i100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy chị Blue hỏi thế là rất bình thường, chị ý đã kết luận gì đâu, chỉ là nói ra để mọi người xem thấy thế nào mà tư vấn thôi mà . Bạn mà thấy buồn cười thì bạn chẳng hiểu gì cả.À mà bạn là zai chứ gì?
    @ chị Blue: em chẳng biết kibo hay tính toán ko nhưng anh kia làm ăn thế thì mất điểm quá chị ạ. Nói chung là như mọi ng nói thì chưa kết luận đc gì, biết đâu anh ý lùi 2 bước tiến 3 bước thì sao, anh ý có ý đồ gì thì sao. .
    Được i100 sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 24/03/2010
  10. sam198

    sam198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    lần nào về bạn bờ nu cũng gặp miềng , may mình là gái.
    tình hình zai dư thế là có ý nợ cái này thì trả cái khác đấy
    mà cái khác là cái gì thì tớ chịu.
    ps : bạn pm cho mod xoá kiểm duyệt hộ cái, ảnh mình chụp mà mình ko đc up, chán thế chứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này