1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xử lý tiền bạc với giai (và giai ứng xử trong tiền bạc) ở các TH này có hợp lý ko? Nên nghĩ sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Blueriverhp, 24/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Chị kể cho nghe chuyện thế này nhá ..
    Chị và ex đi trăng mật về , đón taxi về nhà
    Về đến nhà trước cửa nhà là 4h sáng chú taxi đó tính 80-90k gì đó ..
    Nhưng zai không trả chỉ trả đúng 50k vì lúc đi thuê taxi ra ga cũng không mất đến 50k chú taxi đó cố xin thêm 10 k nữa
    Biết là chú taxi đó chơi ăn tiền nhưng mà lúc đó chị mệt lắm rồi say oto + tàu xe ...
    Chị bảo với ex là người ta đứng cả đêm đợi khách coi như là mình trả thêm tiền cho họ với cả taxi không có giá ban ngày và ban đêm nhưng cũng là mình biết điều trả rồi đi về em chỉ cần nghỉ ngơi thôi .
    Lúc đó ex đang tức chú kia quay sang bảo mình rằng
    Em có tiền em trả anh không trả ( vợ chồng đấy nhé )
    Lúc đó nghe thấy thế thất vọng lắm vì khoản vợ chồng mà còn tiền anh và tiền của em .
    Chị trả cho chú kia thêm đâu 10k là 50+10 =60k
    Để mua lấy cái sự thanh thản về nghỉ ngơi thế mà zai dỗi đấy .

    Chị cũng chẳng trách ex vì anh ấy cư xử còn vụng về lắm chưa tinh tế trong cách cư xử .
    4h sáng mà cả đêm trên tàu , rồi phải đứng cãi nhau vì 10k -20k trong khi vợ đang mệt say tàu xe thì cư xử chưa được hiểu biết và tinh tế ....tính zai chị biết thế

    Nhưng cũng là một người đàn ông đó , hôm sau dẫn mình đi mua giầy chị khoái đôi này nhưng giá đắt , chị hỏi mua đôi khác cũng đẹp . Thế là bị zai nói cho một trận là em có phải trả đâu mà tiếc đắt và rẻ , mua đôi kia đi , đôi đó đắt nhưng da tốt đi có lợi cho sức khoẻ
    Thế đấy em gái ạ , đàn ông hay cả đàn bà nữa cách tiêu tiền đa phần không đồng nhất .
    Lúc thoáng - lúc ki bo từng xu
    Nên sống với nhau đừng có lăn tăn về khoản tiền bạc mà thôi .
    Ex cũ chị thì anh ấy chưa hiểu biết về phụ nữ nhiều vì dụ như lúc mệt mà cứ phải tra hỏi , gặng hỏi cho ra điều mình muốn hỏi thì có điên không nhưng anh ấy là người tốt .
    Zai nào cũng có cái tốt chỉ có điều là mình làm cho zai đó tốt với mình hơn hay xấu hơn mà thôi .


    Nói chung vấn đề của cô bây giờ cần tư vấn là làm thế nào để lần sau anh ấy cười tươi móc ví trả tiền

  2. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Thấy Linh Khê kể chuyện mình cũng xin kể chuyện thế này. Mình thấy con gái phức tạp lắm.
    Cách đây 3,4 tháng. Bạn gái cũ của mình cũng chuẩn bị lấy chồng. Chồng thì làm chief ở trong Nha Trang cơ, gần cưới thì cũng ra hà hội để đi chơi.
    Dẫn vợ chưa cưới đi mua quần áo. Cô bé này thì rất thích mặc váy, mặc váy rất đẹp. Nhưng cô này thì cũng có cả tủ váy rồi (cũng con đại gia mà).
    Anh chồng chưa cưới thì bảo rằng: ''''Em có nhiều váy rồi, mua làm gì nữa. Em nên mua quần áo đi.''''.
    Cô bé đó có vẻ ko vui những cũng đồng ý.
    Thế mà về nhà buồn, giận mất mấy hôm. Chat với mình kêu trời kêu đất, nồng lộn hết cả lên .
    Haizz, phức tạp, phức tạp
  3. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Em bị dị ứng với Cụ này! Thấy cu này voà lại tưởng đóng Topic!
    Mà thông báo luôn , Giai đã đọc được topic này! Đang lập một cơ số nick mới để vào comment! Con giai thì giả vờ chưa biết gì, mấy hôm nay tăng cường quan tâm đến em Blue, nghe giai taam sự bảo quyết tâm sửa mình! ăn tiêu bét nhè! vung xiên liên miên, quyết tâm hạ đổ em blue sau đó chuồn chuồn bay ... cho bõ ghét! dám bêu xấu ông lên ttvnol à
  4. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Ăn uống, cafe, xem phim, nghe nhac... thì giai trả tiền, trừ khi chính gái muốn trả. Còn khi mua đồ thì ai mua người ấy trả trừ khi là bạn gái chính thức. Mình thường hành động thế :D
  5. haiautrinh

    haiautrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    fụ nữ fức tạp thật đấy.
    mà theo anh thì thôi đi, đã lăn tăn trong đầu, bị ấn tượng vậy rồi thì khó phai lắm.
    thằng đờn ông mà tiền bạc bủn xỉn thì nhiều thứ cũng bủn xỉn lắm.
    mà em chắc cũng quyết định rồi, con trai tốt còn nhiều mà, tiếc cái giề
  6. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có quan điểm là giai phải rút ví trả tiền nhỉ? Nhưng giai này không chấp nhận được ở chỗ đáng ra anh ta phải rút ví ra trả cái cuộc chỉ của anh ta. 2 người 2 lần thanh toán, 2 hoá đơn rành mạch rõ ràng chứ không thể để bạn gái trả với cái lý do là của bạn giá nhiều hơn nên phải trả tất hộ.
  7. kbk194

    kbk194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Sống càng lâu càng thấy nhiều chuyện hay.
    Một ông nọ : Anh trả mày 16 triệu có thiếu một ít chú thông cảm-cho anh xin (Vay cách đây 3,4 năm bằng đô giờ trả bằng tiền Việt đúng tỷ giá thời xưa. :)))
    Có một em : anh ơi cho em mượn tiền em mua cái này. Hôm nay em không mang tiền. Sau đó em bị bệnh mất trí nhớ ..
    Có rất nhiều con Gà già sợ cành cong nên Blue đừng có suy luận nhiều quá. Chơi được thì chơi không chơi được giải tán. Hay ho gì cái trò mang người khác lên mạng bình phẩm.
    Riêng mình đoán chủ topic không đáng để đầu tư. Vì zai keo gặp kèo ngon nó vẫn bỏ tiền như thường.
  8. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    đi đâu với giai, mua bán cái gì mà giai cứ trơ mắt ếch ra đứng bên cạnh mình, chờ mình trả tiền xong rồi đi, tự dưng thấy hơi mất thiện cảm về anh ta 1 chút.
    tốt nhất những lúc đấy giai nên tránh ra 1 chỗ khác, giả như lượn lờ hay vòng vèo đâu đó, chờ gái trả tiền xong rồi lù lù xuất hiện.
    nói chung k thích zai thế này, chi li quá
  9. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Ghét những gái cố tình moi tiền của con trai.
  10. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2

    Với đàn ông chị chưa bao giờ có một chút lăn tăn nào về tiền bạc hay là toàn gặp phải zai thích trả tiền cho mình nhỉ ..hihi
    Với ex cũ cũng thế , với anh ấy giờ cũng thế
    Quan điểm của chị là độc lập kinh tế không phải xin tiền chồng nên zai mua thì mua zai cho thì cho không cần , chỉ cần nhất là zai đừng có nợ nần hoặc đầu tư tiền vào chỗ phi pháp mà thôi .
    Suy nghĩ như cô Blue kiếm anh zai nào lương ổn định mà lấy có lương đều đều hàng tháng như thế cô sẽ thấy hợp hơn .
    Chứ nếu zai mà làm ăn hoặc làm chủ phải trả cho nhân viên , có tháng đưa hàng cục , có nửa năm chẳng đưa đồng nào cô có chịu được không ?
    Hoặc có lúc đổ hết vốn liếng vay ngân hàng có những giai đoạn đó cô có chịu được không ?
    Phụ nữ tốt nhất phải suy nghĩ được rằng mình không cần dựa vào kinh tế của zai cho dù là zai có làm ăn đổ bể sạt nghiệp mình vẫn giữ cho gia đình bình ổn được .
    Nói thế thì cũng vô cùng nhưng cũng bắt đầu từ cái việc cô đừng có tính ở cái khoản chi li tiền lẻ kiểu này /
    Hoặc nếu cô quen với những anh chàng tri trả rồi anh chàng này mới có cảm tình và thấy anh ta như thế không giống những anh chàng kia nên cô thấy lăn tăn việc đó cũng chẳng có gì khó hiểu cả .
    Nói tóm lại mở rộng mối quan hệ ra ...đang thời kỳ tự do hẹn hò không thuộc về chú nào
    1 tháng hẹn 4 anh vẫn ok chẳng ai nói gì cô
    Cứ đi , có sự va chạm cuộc sống rồi sẽ có được người như ý mình muốn đừng tập trung về một mối là anh ta và suy nghĩ cho nó phức tạp
    Đến khi nào mà có được ý trung nhân theo kiểu chị lúc đó phải thu về một mối thôi :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này