1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xử lý tình huống cáo già đặt ra. Khoai đấy. Akay lắm chứ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DaiKastar, 16/08/2006.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. DaiKastar

    DaiKastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Xử lý tình huống cáo già đặt ra. Khoai đấy. Akay lắm chứ...

    Rửa tay gác kiếm, cung nỏ thợ săn quằng làm củi nhóm than tổ ong rồi mà vào TTVNOL thấy anh em bàn bạc mấy cái vụ đấu trí, đọc vị, săn cáo mà thấy ngứa nghề quá.... Đúng là việc săn cáo là cả một nghệ thuật và là nghề vẻ vang nhất trong các nghề cưa cẩm. Cáo càng tinh quái, khôn ngoan thì càng quý, càng hiếm. Trong đời thợ săn chỉ gặp được 1-2 trường hợp vậy thôi. Vinh quang lắm mà cay đắng cũng nhiều.

    Trước tiên phải nói bản chất bọn XY là gà, chỉ có chinh chiến rèn luyện đúc rút kinh nghiệp thì mới xử lý pro hơn dc thôi...

    Các bác trước tôi đã nói nhiều đến việc đọc vị cáo, cách bẫy cáo vào tròng... Thật là lý thú đó. Tôi chỉ muốn cùng các bác giúp cho a e gà chinh chiến mà xử lý tình huống pro hơn thôi. Không lẽ gặp các tình huống khoai, akay chim cú lắm mà a e phải dùng sách khổ nhục kế àh. Cáo khôn nó đánh giá mình kém ngay, mất điểm mà còn thấy nhục nữa chứ

    Vậy thỉ phải làm sao?!?!?!

    Mời anh em pro cũng như chư vị gà nêu lên những kinh nghiệm và tình huống để cùng nhau xử lý, có biện pháp tương kế tựu kế, chuyển bại thành thắng làm rạng danh nhà gà

    Chống chỉ định:
    1. Tư tưởng cam chịu, chấp nhận thua thiệt bị coi là gà để lấy lòng cáo (Nó chỉ thêm cười vào face minh thoi-->Đau).
    2. Tư tưởng AQ--> dc cáo nó sai bảo, hành hạ là sướng lắm rồi, mình vẫn còn hơn nhiều thằng khác à nghe! ( Chuối lắm)
    3.Quit, out, té cho đỡ nhục...--> thế thì về bú tí mệ ngay đê.
    4.pó**im.com
    5. Trì chích a e gà (VD: Ngu thì chết, bệnh tật giè)
    6.Cáo vào học tập để mà chăn gà---> hậu quả xảy ra thì TTVNOL không chịu trách nhiệm.

    VÀO CUỘC THÔI.....

    1. Tình huống hay gặp lắm đây: À ơi chán rồi. Đèo Cáo ra đường lượn thôi còn "kiếm chác" tí ti chứ. thế mà con bỏ miẹ nó chơi mình, ngồi xa vãi, lại còn hai tay khoanh trước ngực. Hê hê, cao kiến gì kô các bác...

    2. Tí tởn sang nhà em chơi, thấy nó đang nấu cơm. Thế là nghĩ ngay đến việc khua môi múa mép mà các bác đã dạy:
    ....
    ....
    - Đang làm món gì thế, cần anh giúp gì kô bé??
    - Cáo:(cười rất gian) Thật áh! may quá, anh nhặt rau giúp em tí nhé, em phải gọi lại cho con xyz có tí chuyện.
    (Cáo nó chơi mình đây rồi(gà này cũng kool đây, chăn thử tí), nó cười nói trong điện thoại với con mả miẹ nào mà nghe lộn óc. Làm không đây??? Xử lý đê.

    3.

    - Cáo: A ui! Đợi em ngoài này tí xíu nhé, em chạy vào nhà con abc một lát rồi a e minh đi.
    (nhục rồi...tí xíu của cáo thì ông mày làm đc dăm trận starcraft online rồi đấy chứ...Cứ tưởng hôm nay xơ múi giè chứ, rất có thể nó đang ngồi trong nhà con bạn; chúng nó nhìn ra cười một thằng gà tây ngây ngô đang nhấp nhổm trên yên xe đấy) Giúp với!!

    - Còn nhiều chuyện bỏ bom nhục lắm . . .
  2. DaiKastar

    DaiKastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    * Tình huống xyz:
    Hôn trộm cáo dc 1 phát rồi, nhưng chưa chính thức, muốn làm phát nữa quá. Phải gặp thôi..
    Đong đưa một lúc cho nó có hứng rồi, gà mặt bắt đầu ngây như ngỗng ị chuẩn bị làm liều đây, Cáo nó chơi luôn:
    - Cáo: Này, sao mặt mày gà ngây ra như thế, chuyện gì đấy? Rõ khổ, chắc là say nắng chứ gì? (Cưòi rất giâm, àh quên: rất gian)(Hàhà, trình chú còn non lắm. Máu kiss rồi chứ gì, ạ chị đi rồi chị cho 1 phát, Gớm! chị cũng máu lắm rồi đây này)
    - Gà: (Gặp cáo rồi, nó bắt bài dc thế này làm càn không nổi, hỏng việc đại sự đấy chứ) Làm thế nào đây các bác, em là em máu lắm rồi.
    Các bác cho ý kiến nhé, tôi sẽ gửi "kinh nghiệm bản thân" sau.
  3. DaiKastar

    DaiKastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Trời mát mẻ, Gà ngồi nghĩ đến cáo mà ruột gan lung tung beng cả lên..Hành động thôi. Các bác đã cho chữ rồi....
    -Gà: Alô. Em cáo àh....
    ....
    - Mình lượn phố đê, lên Tô Tịch ăn sinh tố nhé. Hôm nọ mới phát hiện ra quán ngon lắm.
    (Ông biết mày cũng máu lắm rồi, còn vờ thôi, Ok đi để ông còn đi vay xiền cho sớm chợ)
    - Cáo (Bà là bà biết tỏng ý của mày rồi gà nhép àh, hehe, cho mày chết): Okie, anh cáo đến ngay nhé. em chuẩn bị luôn đây.
    Gà mừng như vớ dc giun kim, móc trộm ví thầng anh rai mấy xịch rồi lướt...
    5'' sau cáo ra mở cửa, cười duyên vãi, 5 giây sau hai đứa em cáo cũng ngoác miệng cá ngão ra chào ông anh rể gà tương lai. Nào, everybody, Lets gâu!!!
    Chữa ván này sao đây anh em!( Xơ múi chắc chắn nhin rồi, kéo cả bầu đoàn thê tử đi rồi đặt lại điện thoại àh)
  4. kienvairo

    kienvairo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác kể buồn cười vỡ cả bụng, kekeke. Nhưng công nhận phải tỉnh táo bác ạ. Người ta nói, nếu tỉnh táo là không phải yêu, hehe, câu nói đó ở thế kỷ này không đúng rồi. Phải tỉnh, rất tỉnh táo là khác
  5. DaiKastar

    DaiKastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Các bác gà có cựa đâu rồi, các chư vị gà khắp nơi lặn hết rồi àh? 100 chú đọc bài mà thấy chỉ có 1 chú trả lời mà lại sai chủ đề. Tình hình này cáo nó thịt hết các chú thôi. Thương thay.. thương thay...
    Cuộc chinh chiến săn cáo và phản thùng nó là trường kỳ dai dẳng, các chú gà không chịu học hỏi là toi. Phải thể hiện quan điểm chính kiến của mình đi chứ, không sợ sai. Nói lên để a e sửa cho mà còn học tập... Tránh tư tưởng ăn sẵn đấy nhé
    Bàn tán xôm tụ gà cựa chúng tôi còn có hứng trao đổi "kinh nghiệm bản thân" và "những bài học xương máu chứ".
  6. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    ko nhớ vị danh nhân , cao nhân nào đã phát ngôn 1 câu mà đúng thế cơ chứ :
    " Cái đích cuối cùng của Tình Yêu là ******** )
    còn theo tớ , cũng có 1 câu mà na ná như kiểu hệ quả của câu trên :
    " Yêu là xa nhớ gần thương
    Yêu là mong được chung giư..ơ..`ng cùng em "
    Các bác cho ý kiến !
  7. DaiKastar

    DaiKastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    KINH NGHIỆM BẢN THÂN
    1. Tình huống hay gặp lắm đây: À ơi chán rồi. Đèo Cáo ra đường lượn thôi còn "kiếm chác" tí ti chứ. thế mà con bỏ miẹ nó chơi mình, ngồi xa vãi, lại còn hai tay khoanh trước ngực. Hê hê, cao kiến gì kô các bác...
    -->Gà tôi cũng cáu tiết lắm rồi, không nhẽ lại phanh gấp mấy phát cho nó bõ ghét cái nhể. Thưa các chú gà là làm thế nó phản tác dụng ngay, đối tượng của mình là một con cáo, các chú phải nhớ kỹ cho. Tôi áp dụng kiểu dồn địch vào chân tường (Àh- Dồn vào đít xe). Hehe, người mình cao to thế là cứ cố tình ngồi lấn xuống đằng sau thôi. Cáo lúc đầu nó sẽ lùi xa lúc nào cũng cách mình khoảng 1 gang tay, đến cuối đít xe rồi, mông nó chỉ một nửa trên yên thôi (Hehe, ác chưa các chú gà) Nó không trách mình đc vì người mình thế mà. Lâu thế thì bố đứa nào ngồi mà chịu dc. mình rà xe từ từ, chậm thôi, lại đá nhăng đá cuội cho vui VD:
    - Gà: Cáo ơi, em quên đấy, em còn chưa thắt dây an toàn đâu, ngồi thế nguy hiểm lắm (Ông dò ý mày xem seo)
    -Cáo(thằng gà này cũng láu nhí) Anh gà nói thế nào chứ cáo thấy thắt kiểu của anh còn mất an toàn hơn nhiều đấy chứ ( Cười đắc thắng cho mình quê nữa mới đau chứ)
    - Gà: Thật sự anh lo cho em thôi, mà em biết không, mình ngồi thế này mọi người ngoài đường bảo mình yêu nhau đấy, em có ngại gì không? ( Ông dần đưa mày vào bẫy đấy con ạ).
    - Cáo (sao thằng gà lại nói thế nhỉ- đề phòng thôi): ...
    Nói chung nói nhăng cuội cho nó vui, thỉnh thoảng đá vài câu nó sướng thế là nghiễm nhiên đau mông +thoải mái khi đi với mình nó phải ngồi gần lên, tay thì chọc ngoáy mạng sườn mình vì mình trêu nó. Hehe, cơ hội massage lưng của gà tôi có cơ hội rùi.
    PS: Các bác nào người không cao to để áp dụng như vậy tôi xin hiến kế khác.
  8. DaiKastar

    DaiKastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    " Yêu là xa nhớ gần thương
    Yêu là mong được chung giư..ơ..`ng cùng em "
    keke, cái này thì hẳn rồi. Tôi có chuyện về làm sao "lên gường" dc-->phê lắm. Nhưng chỉ là lên dc giường của cáo thôi nhé. chưa đến doạn abc đâu....sẽ kể sau.
    KINH NGHIỆM BẢN THÂN
    Gà nhớ kỹ câu nói này : "Gà mà không có đồng minh, chiến hữu là con gà ..quay" ( Mãi mãi là con gà bị quay) -Daikastar
    3.
    - Cáo: A ui! Đợi em ngoài này tí xíu nhé, em chạy vào nhà con abc một lát rồi a e minh đi.
    (nhục rồi...tí xíu của cáo thì ông mày làm đc dăm trận starcraft online rồi đấy chứ...Cứ tưởng hôm nay xơ múi giè chứ, rất có thể nó đang ngồi trong nhà con bạn; chúng nó nhìn ra cười một thằng gà tây ngây ngô đang nhấp nhổm trên yên xe đấy) Giúp với!!
    --> Trường hợp này các gà phải xác định, con cáo có khă năng bỏ bom mình rất cao. (Mịa nó, phải chơi lại mới đáng mặt gà chiến mình chứ không nó nhờn với mình mất)--> Phi ngay ra quán trà đá, làm điếu nicotin lấy thông minh cái- -> Thông minh lòi ra ngay: Gọi ngay thằng đồng minh cùng hội cùng thuyền với mình (Tôi là tôi đề cao tình bạn lắm đây) bảo nó 5 phút nữa gọi vào máy tao nhé, nói chuyện là mình vửa huỷ hẹn. ok.
    Rít nốt điếu thuốc (Miẹ mày cáo ơi, di chung với em gà thèm thuốc thế mà phải chịu nhục) rút mobile gọi ngay cho cáo:
    - Gà: Em cáo ơi, xong việc chưa, thằng ABC nó báo a có chuyện đột xuất xyz, mình ra đi ngay cáo nhé!
    +1: Cáo phi ra liền--> Đèo lượn vòng vèo, hehe, thằng bạn tốt nó gọi điện đến rồi, theo đúng kế hoạch, huỷ việc đột xuất. Tèn tén ten, gà tôi bắt cáo đi cùng theo ý mình rùi. abc thôi....
    +2: Nếu bác nào gặp TH: Anh đi một mình có đc ko, chốc qua đón em. Okie thui, Gà lướt ngay vào quán điện tử làm vài trận, nó nháy máy mặc kệ, cho nó chờ
    +++> Lần sau chừa.
  9. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Lại một pro mới à ? Công nhận truyện yêu đương khó thật đấy, cứ như là một bó đuốc vậy. Cầm sát quá thì bỏng tay rơi mất mà cầm xa quá thì mỏi tay- cũng rơi. Tìm được mức độ giữ thế nào là hợp lí nhất thôi, sao cho không quá chặt, cũng không quá lỏng.
  10. DaiKastar

    DaiKastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa mong các chư vị gà kể kinh nghiệm bản thân nhé!
    NHỤC NHÃ LẮM MÀ VINH QUANG CŨNG NHIỀU!!!!
    ( Trường hợp của gà tôi đây)
    2. Tí tởn sang nhà em chơi, thấy nó đang nấu cơm. Thế là nghĩ ngay đến việc khua môi múa mép mà các bác đã dạy:
    ....
    ....
    - Đang làm món gì thế, cần anh giúp gì kô bé??
    - Cáo:(cười rất gian) Thật áh! may quá, anh nhặt rau giúp em tí nhé, em phải gọi lại cho con xyz có tí chuyện.
    (Cáo nó chơi mình đây rồi(gà này cũng kool đây, chăn thử tí), nó cười nói trong điện thoại với con mả miẹ nào mà nghe lộn óc. Làm không đây??? Xử lý đê.
    Thưa các chư vị gà là lần đầu tiên này tôi thể hiện đúng bản chất gà ra đó, chịu nhục mà làm thôi. Đau thế, các gà có cao kiến gì không.
    Thế nhưng "Thất bại là mẹ thành công" (Các cụ nói cấm có sai câu de* nào ) Gà Daikastar tôi rút kinh nghiệm phục thù lần tới. Hôm đó gần cuối tuần rồi( Đi sang nhà cáo kô tí tởn nai tơ như mấy hôm trước mà trong đầu dồn lên một cục to đùng ý tưởng( He he hơi đen tối tí ti). Cáo muốn chơi anh àh, okiee thui, anh tạo điều kiện cho cáo chăn anh đó--Cái võ này tên là gì mấy cao thủ võ lâm hạng gà nhỉ )
    Gặp:
    - Cáo (Cười tươi có vẻ đắc thắng trận do trước vẫn còn dư âm) Lâu lắm mới gặp anh đấy gà à, sao ngại sang nhà em chơi rùi àh (Cứ xiên xỏ gà đi rôì tí gà cho cáo biết lễ độ )
    -Gà(Cười tươi không kém): Võ của anh đấy, để cho cáo phải nhớ gà (hehe, các bác đừng trách tôi làm lộ bài Phớt đấy nhé)
    -Cáo( Gà hôm nay tán ghê chưa kìa): Anh mồm mép vừa thôi đấy nhé, ,mà tay anh xách gì nặng thế, để em cầm đỡ cho (Miẹ, đúng là đàn bà, cáo chỉ đc cái thế là nhanh)
    -Gà (Vào bài thôi) A thấy em nói thích an xyz, anh mua về đây này, hôm nay để anh thể hiện cho nhé.
    - Cáo(gà cute ghê cơ): Eo, nhất anh đấy!!!
    Gà loay hoay tí thôi, kiểu gì cáo cũng lăng xăng giúp có điều kiện "Ngõ Chạm", gà tôi dc mời lại ăn cơm trưa, okie. Cùng ông nhạc chén chú chén anh chứ ngại gìe. Giả vờ phê bia (Gà chiến còn lâu nhé. ông giả vờ thôi), Cáo không bao h có chuyện mời mình biến sau khi ních no như thế cả, Mà ngồi mãi thế àh, Lên phòng cáo nói chuyện chứ còn gì nữa.
    Các chư vị ơi, lộc lá đời tôi quá. CƠM NO, CÁO ...CHƯA DC CƯỠI, nhưng sướng lắm rồi, tôi dc "qua vùng đồi núi" ngay tại gia đấy, trong phòng cáo. Các chư vị chúc mừng tôi đi chứ, Tài quá các vị nhẩy

Chia sẻ trang này