1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xử lý tình huống cáo già đặt ra. Khoai đấy. Akay lắm chứ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DaiKastar, 16/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Về luôn cho nhanh, lần sau nó còn biết điều
  2. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    E hèm, anh quarker đâu í nhỉ, có người định soán ngôi anh làm minh chủ trong giới Gà đây này.
    Ấy chết, quên mất @ DaiKaGa`: anh kể nốt hai trường hợp kia đi, em góp ý cả thể.
  3. DaiKastar

    DaiKastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Bác maharud đọc lại trang 1 nhé, bác mắc phải lỗi số 4 trong Chống chỉ định; Đó là: Po''**im.com.
    Xin thưa bác đang đi chơi với cáo cứ không phải người thường. Đong nó mà thể hiện thế nó khinh cho đấy chứ. Không manh động dc. Phải dùng tư duy học tập của các gà pro để chiến đấu chứ.
  4. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Soái ngôi thì cũng không thể soái được Tam đầu thống chế cao thủ ở đây. Chắc các bác cũng biết các vị ấy là ai rồi.
    Riêng tớ thì thấy cậu daka này có 1 trí tưởng bở vô cùng, xa rời thực tế quá mức. Chỉ riêng cái bài cuối cùng của cậu ta post đã thấy Gà.
    Thử gặp con gái đệ nhất cao thủ tình trường Critical xem,... cứ ngồi đấy mà tưởng tượng sục "hàng"
  5. DaiKastar

    DaiKastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, tôi là tôi phục tư duy sắc bén và cách dùng ngôn từ của Đại ca Quarker lắm đấy
    DaikaGa`: hehe, nghe gọi thế cũng hay đấy Vip_là_bụp nhẩy.
  6. DaiKastar

    DaiKastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Oái, DaikaGa` tôi xin đính chính ngay là tôi sợ mấy cái vụ cạnh tranh quyền lực lắm đó nghe... Cho gà xin 2 chữ bình yên. Thật ra tôi rất mong các bác gà vào đây post các bài học xương máu, những vụ hóc xương cáo để a e gà còn biết mà sửa chữa dành cho cuộc chiến lần sau. Gà tôi cũng thấy vui nữa.
    Xin thưa luôn với chú gà chanquayxoan cùng chư vị gà là tuy đã rửa tay gác kiếm chốn tình trường nhưng gà tôi vẫn phải đối phó với cáo thường xuyên àh. Mà tôi thích mấy cái vụ này lắm đó nghen. Cáo ở đây có thể là bắt đầu mình đong đưa, có thể chỉ là con bạn cáo già cùng học cấp 3, đồng nghiệp nó muốn chơi minh,. cũng có thể là con "vợ" của các gà nữa đấy nhưng do chưa thanh lọc dc hết bản chất cáo trong người nó ra.
    Chuyện mà bác đề cập là copy *.* của bản than tôi ra đó. Báo tin thêm cho chanquayxoan biết: tuần sau đó tôi cố gắng cùng em cáo đó thám hiểm tiếp "vùng sâu vùng xa" đấy chú ah.
  7. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Các cao thủ tetuong02, 3 vê kép, quarker đại ca đâu hết rồi.
    Thiệp anh hùng võ lâm đã phát mà chưa thấy bác nào lộ diện nhỉ.
  8. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    - Đang làm món gì thế, cần anh giúp gì kô bé??
    - Cáo:(cười rất gian) Thật áh! may quá, anh nhặt rau giúp em tí nhé, em phải gọi lại cho con xyz có tí chuyện.
    Xin thưa với chủ topic rằng :
    Thực tế nó là thế này :
    Không liên quan gì đến ông. Làm ơn tránh ra cho tôi nhờ.
    Cáo: A ui! Đợi em ngoài này tí xíu nhé, em chạy vào nhà con abc một lát rồi a e minh đi.
    Xin lỗi, nhà tôi đang có chuyện, tôi không có thời gian rảnh rỗi đi rong như ông
    Đong đưa một lúc cho nó có hứng rồi, gà mặt bắt đầu ngây như ngỗng ị chuẩn bị làm liều đây, Cáo nó chơi luôn:
    - Cáo: Này, sao mặt mày gà ngây ra như thế, chuyện gì đấy? Rõ khổ, chắc là say nắng chứ gì? (Cưòi rất giâm, àh quên: rất gian)(Hàhà, trình chú còn non lắm. Máu kiss rồi chứ gì, ạ chị đi rồi chị cho 1 phát, Gớm! chị cũng máu lắm rồi đây này)
    - Gà: (Gặp cáo rồi, nó bắt bài dc thế này làm càn không nổi, hỏng việc đại sự đấy chứ) Làm thế nào đây các bác, em là em máu lắm rồi.
    Thực tế :
    Nhìn cái mặt nhầu rõ ghét (biến đi cho mẹ đỡ ngứa mắt)
    Hehe, người mình cao to thế là cứ cố tình ngồi lấn xuống đằng sau thôi. Cáo lúc đầu nó sẽ lùi xa lúc nào cũng cách mình khoảng 1 gang tay, đến cuối đít xe rồi, mông nó chỉ một nửa trên yên thôi (Hehe, ác chưa các chú gà) Nó không trách mình đc vì người mình thế mà. Lâu thế thì bố đứa nào ngồi mà chịu dc. mình rà xe từ từ, chậm thôi, lại đá nhăng đá cuội cho vui
    Thực tế :
    Định giở trò hả. Được cứ đùn đít đến cuối xe đi. Hạng lưu manh khôn lỏi này không bao giờ có cơ hội lần 2 được chở gái đâu.
    -Cáo( Gà hôm nay tán ghê chưa kìa): Anh mồm mép vừa thôi đấy nhé, ,mà tay anh xách gì nặng thế, để em cầm đỡ cho (Miẹ, đúng là đàn bà, cáo chỉ đc cái thế là nhanh)
    -Gà (Vào bài thôi) A thấy em nói thích an xyz, anh mua về đây này, hôm nay để anh thể hiện cho nhé.
    - Cáo(gà cute ghê cơ): Eo, nhất anh đấy!!!
    Thực tế :
    (Cươi thầm). Liệu mua được mấy ngày cho tui, mà toàn những thứ mình chúa ghét, nhất là ô mai, xoài cóc mất vệ sinh kinh khủng.
    Thằng này móc ví của anh giai lấy tiền mua đồ cho gái.
    Đói bỏ mẹ ra lại còn bày đặt chăn nuôi.
    Câu trả lời của cáo : Cảm ơn bạn, nhà mình còn nhiều đồ ngon trong tủ lạnh lắm. Nếu thích mời bạn ăn giúp gia đình.
    Mấy câu trả lời trên chưa thấm vào đâu so với hành vi thực tế thực sự của Cáo. Chỉ sợ các Gà nghe thấy dựng hết tóc gáy lên rồi cun cút biến.
  9. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Bác chanquayxoan thực ra cũng có ít nhiều kinh nghiệm đau thương nhỉ, không biết bác này đã bao nhiêu lần bị các em bỏ bom rồi, em đánh giá cao tinh thần post bài và chịu khó học hỏi các cao thủ của bác, nhưng bác cứ từ từ, để xem bác DaiKa Ga` ra hai chiêu cuối thế nào đã, biết đâu lại chả có chiêu độc, ''cờ bạc ăn nhau về sáng'' mừ . hihi
  10. DaiKastar

    DaiKastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0

    Tôi mừng quá chú gà chanquayxoan àh (Hi vọng và tôi cũng tin là cái ***ual của chú đúng là gà). Rất đánh giá cao chú đã độp lại những "kinh nghiệm bản thân của tôi". Xin thưa với chú và các chư vị gà toàn quốc và kiều bào gà ta ở overseas thế này:
    1. Tất cả những điều tôi nói về kinh nghiệm bản thân đểu là sự thật bản thân mà ra. Nơi action: Thành phố Hà Nội - VN
    2. Thống nhất quan điểm thế này: Cáo ở đây các chư vị phải nghĩ rộng ra, tổng quát và nhiều mức độ hơn.( Chúng đều giống nhau là phải là cáo già, cáo quái). Thưa các bác, tôi nhắc lại là cáo có thể là con hàng mình mới cưa, cưa vài tháng, yêu 1 năm, vài năm; con bạn học cũ( nhưng hay thể hiện bản chất cáo lắm), con cáo đồng nghiệp. và đặc biệt con cáo thỉnh thoảng nó sang Lâm thôn trang cùng các vị. Cái bản chất cáo rồi thì nó khó mà mất đi lắm. Tôi thì tôi đề cập nhiều đến loại cáo mà nó cũng xiêu xiêu hoặc có tí ti cảm tình với mình roài. Thế nó mới hay ra chưởng nhiều, chơi khó mình nhiều, ăn thua đủ xem trình mình đến đâu để nó còn quyết định chứ. Các chư vị nhớ cho.
    3. Trở lại đàm đạo với chú gà chanquayxoan: Xin thưa là các điều mà chú đưa ra rất có thể là con ABC đó nó đưa ra. Nhưng nó không phải là con Cáo, càng không phải là con cáo quái, cáo khôn. Nó là đặc trưng của giống sư tử Hà Đông, loại này thỉnh thoảng sổng chuồng a e cần đề phòng nhé Bọn cáo vào TTVNOL mà học tập cách của chú mà diễn rỗi ế chả ma nào nó ngó thì chú nhớ phải vác về nhà "tôn thờ" đấy nhé
    -Không liên quan gì đến ông. Làm ơn tránh ra cho tôi nhờ. - >Tối về nhà mới trách mình. Khổ thân mình ngu thế, cái thằng gà nhưng nó cũng kool đấy chứ. Mình h lại phòng không nhục thế này.
    -Xin lỗi, nhà tôi đang có chuyện, tôi không có thời gian rảnh rỗi đi rong như ông.---> Gà nó ị vào mặt ngay, cái loại con gái cứng thế này ông dí.. vào.
    - Định giở trò hả. Được cứ đùn đít đến cuối xe đi. Hạng lưu manh khôn lỏi này không bao giờ có cơ hội lần 2 được chở gái đâu.---> Tôi đã nói là tôi to cao nó không thể thở dc như vậy. May ra chỉ có ý nghĩ nó trong đầu thôi. Lúc này cái mõm chú để làm giè.
    - Câu trả lời của cáo : Cảm ơn bạn, nhà mình còn nhiều đồ ngon trong tủ lạnh lắm. Nếu thích mời bạn ăn giúp gia đình. --> Con hàng nào mà nói với tôi thế này tối về bố mẹ nó thịt nó làm thức ăn luôn--> Sure.
    Chú kể kinh nghiệm của chú mọi nguời cùng chia sẻ nhé, hoặc cách của chú xử lý các tình huống trên. Thanks

Chia sẻ trang này