1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xử lý tình huống cáo già đặt ra. Khoai đấy. Akay lắm chứ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DaiKastar, 16/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DaiKastar

    DaiKastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    KINH NGHIỆM BẢN THÂN
    (Phải rào trước đón sau các bác gà một tí đỡ hiểu nhẩm. Con cáo này nó cũng xương lắm, quái lắm nhưng xiêu mình tí ti thôi. Hôm trước đó hôn trộm trượt vào má nó thôi--> Không tính. Thế nên các chú gà làm sao hôn dc lần 2.)
    ...tiếp đoạn hội thoại:
    -DaikaGa`( trình mình vẫn non, tim đập chân nào cũng run nhưng vẫn cố bình tình cười phớ lớ): Này Cáo dừng có mà tưởng bở nhé, gà là gà biết cáo nghĩ gì roài, cũng kinh ra phết đấy nhể?
    -Cáo(Thằng gà này dc, xem chú còn che dấu dc đến đâu): Hôm trước mấy con cáo bạn của mình nó kể bạn trai của nó cũng có hiện tuợng y như gà đó. Chữa chạy cũng vất vả ghê cơ. H thì phục hồi nhân phẩm rồi.
    - DaikaGa`: (Ông thả thính thế đủ rồi, bật lại đây). Thế ah! Không biết chữa chạy sao chứ ngày xưa gà bị thì Mẹ gà hay chữa cho lắm.
    - Cáo(Thằng này điêu, nó đang nghĩ gì nhỉ, tò mò): Thật àh, thế gà kể cáo nghe chữa thế nào nào.
    -Gà:(Ăn bả của ông rồi con ơi) Muốn nghe àh, mà nghe xong chữa dc là phải chữa ngay cho Gà đó nghe. Okie. Mẹ gà thường kể chuyện cổ tích cho gà nghe là khỏi??
    - Cáo( Hiếu thắng+tò mò+ cười phớ lớ+phản thùng thằng gà quái này mới dc) Okie, thế chuyện cổ tích ntn, cáo không tin lắm đâu, xạo là gà chết đòn với cáo đấy.
    -Gà(Mẹi nhà cáo chứ, thèm rỏ một số thứ mà còn làm bộ- Dứt điểm thôi)(vẻ mặt rất nghiêm túc) Chuyện là thế này: Ngày xửa ngày xưa có 2 mẹ con nhà thỏ sống trong khu rừng nọ.......gặp bác Hổ.
    -Cáo(Sao nó lại dừng lại thế, mình cũng lờ mờ đoán ra rồi, nhưng chưa chắc đã phải thế, phải nói là cũng giỏi lắm, đáng dc kiss) Thế gặp bác hổ rồi thế naò nữa, kể tiếp đi mà
    CHẾT VỚI ÔNG RỒI ---> Cũng may con cáo này nó chưa dc nghe chuyện này bao h. thế nó mới bất ngờ và phê, tèn tén ten.
  2. DaiKastar

    DaiKastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    KINH NGHIỆM BẢN THÂN
    "Trong các loại tình cảm, tôi đặt vị trí tình bạn thứ hai sau tình cảm ruột thịt" - Daikastar
    ...Diễn biến tiếp câu chuyện
    Xe ta bon bon trên dặm đường.. (Miẹ, giờ mình mong nó xịp lốp đến thế cơ chứ,) Mà thăng ku em rai cáo léo nhéo bực mình ghê vẫn phải giỗ ngon giỗ ngọt nó. (Em Daikagà thì no đòn roài )----. Xịch, stoppp!
    -Cáo(Cười xinh muốn cắn cho phát thế cơ chứ): Anh gà ơi, mình vào quán này ah? Mấy hôm trước em ăn ở quán đầu đường kia cơ.
    - DaikaGa`:(Ông đang rối bù đầu đây này, đeo gông rồi thì 1 tuần cáo không bắt mình ra đây 1 lần mới là lạ):. Quán này cũng ngon lắm cáo ah. Mấy chị em vào trong ngồi chọn món đi, anh gửi xe rồi quay vào ngay.
    - Cáo( Ngọt thế- Chăn dc mình mà) Dạ vâng, cám ơn anh nhé, nhớ càm hộ em cái mũ và "rọ mõm" với nhé.
    Thế là DaikaGa` tôi dính double nhục rồi. Con này gian ác quá, chơi mình một vừa hai phải thôi chứ, rồi ông cho mày biết tay. Trong lúc quẫn quá thì thông minh cũng hay phọt ra: Gọi ngay thằng đồng minh(Mang xèng đến ngay quán xyz hôm nọ tao cứu mày đấy. Nhanh-May mà nó không bận).
    - 10 phút sau thì thằng đồng minh cũng tình cờ đến quán đó ăn sinh tố (Thế mới tài chứ các chư vị nhỉ)
    - Gà(Mấy chị em cáo cứ nốc vô tư đê, ông khoẻ rùi, kiếm kế phản thùng thôi): Em cáo ãn có ngon không, cả mấy chú gà nhép nữa, anh gọi thêm cho nhé.
    - Cáo(Hehe, phải có những lần thế này cho biết mặt) Dạ em đủ rùi ạh. Mấy thằng em em chút nữa về còn ăn cơm tối chứ.
    Trời ạh. Gà tôi loé lên tia sáng cuối đường hầm, Cơ hội đã đến rồi, chớp lấy thôi.
    Loay hoay 1 lúc nữa rồi bầu đoàn thê tử chúng tôi " quan họ nghỉ chúng em ra về" tự nhiên thôi. Đi đường àh ơi thằng em cáo, hehe, "thế là tí nữa anh gà phải chơi cá ngựa với lại điện tử với em đấy nhé" ( Eo ôi, bé gà nhép dễ thương quá cơ. anh chơi với nhóc thì ít mà soi cáo thì nhiều à. Cố lớn lên học a nhé)
    Thế là DaikaGa` tôi "cày" dc bữa cơm tối nổ như pháo rang. Hehe, rút cục lại mình vẫn thấy mình nhục trong vụ này. Đau.
    "Tôi là tôi đánh giá cao tình bạn lắm đó" Daikastar.
  3. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy, cho thử lửa với Đệ nhất Cáo "gian ác" Critical là biết nhau ngay ấy mà Critical cho ý kiến với "Đại hội cổ đông" cái nhỉ?
    Quên mất, nghe đồng chí daka này kể chuyện cũng hài đấy nhỉ, chắc là đồng chí này đang làm đạo diễn bộ phim truyền hình nhiều tập "1 mình Gà daka chống lại mấy chị em nhà Cáo". Xin hỏi đồng chí, thế ở cuối phim nhân vật chính có ăn 1 loạt phát đạn rồi "đứt" ko nhỉ?
    Được mr_crowley sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 16/08/2006
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Ông đại ca gà này theo tớ thấy thì siêu gà... Thêm cái chữ ký nữa thì.. có lẽ ông này đang bị bệnh ảo tưởng hang động
  5. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Mấy bữa trước trong cốc cũng xuất hiện một cụ đồ non Mach Chuột Thử gì gì đó bê toàn lý bí pháp, hôm nay lại có chú ku Daikastar mở cõi lòng thòng vào truyền bí kíp kungfu.. nhưng nhìn chung anh biểu dương cái tinh thần cầu thị thấy cho thiên hạ của của chú ku Daikastar. Tuy cách trình bày có phần lổn nhổn 3 xồn 3 xực chắc là khó tiêu hóa với các anh em gà, nhưng dù sao chú ấy cũng cất công nặn bóp ra "kinh nghiệm bản thân", thôi thì các chấy sỹ cũng đừng phụ lòng chú ấy, cố gắng lắng nghe.. và tiêu hóa được miếng nào hay miếng nấy vậy, nếu không bổ ngang thì cũng bổ ngữa mà.
    Riêng phần con cáo mà chú ku Daikastar đang dẫn dắt, và qua những gì chú mô tả anh tạm đoán mò rằng con cáo này.. tiến hóa từ con lươn thành loài chồn cáo. Phần anh, anh đang mong chờ chú post cái mụt "tôi cố gắng cùng em cáo đó thám hiểm tiếp "vùng sâu vùng xa" đấy" để tetuong anh còn học hỏi.
    Anh phê bình chú ku Daikastar khi đi kưa gái mà nặng đẻ đau trong đầu cái tư tưởng nhục và double nhục, các chú nên nhớ là khi đi kưa gái đầu óc phải thoải mái.. đi kưa gái chớ phải đâu làm trai bao hay nô lệ TD cho con nào mà nhục, tư tưởng thế thì mất mej hết cái chí khí thế thằng đàn ông.
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết các chị cáo khác sao chứ em thì em chẳng ưa anh gà này. Gà nhà em thì phải hiền cơ. Cáo qua cáo lại chàng cứ dễ thương mãi ko yêu uổng lắm. Chàng hiền lành quá làm cáo em động lòng chẳng cáo nổi nữa đành thít anh gà mất rồi!!!!!!
  7. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    tán gái mà như các chú thì có mà vứt. lại còn bày đặt post bí kíp lên đây. pó trym . com
  8. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay anh phải vất vả lắm mới xem hết được màn biểu diễn võ công thể loại chương hồi kịnh Nô của chủ topic đây.

    Với những thằng võ biền như anh, dù đã cố tình nhắm mắt vẫn thấy chú có nhiều triển vọng gia nhập đội quân ca múa nhạc cung đình, chuyên phục vụ các em gái bị ô nhiễm tư tưởng Minh Mệnh hoá.
    Anh nói vậy là bởi vì các em này thường tuyển riêng cho mình 1 bộ 7 hỉ nam nhân (hoặc nhiều hơn), rồi tập cho các ngón đàn ca, sáo nhị, làm sao cho giống cảnh Minh mạng 1 đêm có 7 thằng nô dịch, thằng đấm bóp, thằng hát ru, thằng quạt mát, thằng chọc chuyện cười làm duyên, thằng chạy đi mua miến lươn có đập trứng gà khi ả đắng miệng, mua sinh tố lúc ả nhạt mồm. Lại có thằng sẵn sàng làm bị thịt để em gái oánh lúc ươn mình.
    Qua những trình bày tồng tộc của chú ở trên, em gái nhà chú đúng là một trong số các em Minh Mệnh. Còn chú thì bôck bạch đầy đủ các tố chất của hỉ nam nhân. Mà với 7 thằng hỉ nhân thì gái không ngủ với thằng này thì nó sẽ ngủ với thằng khác nên chú chẳng cần phải đúc rút làm gì cho nó mệt xác.

  9. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Cưa gái mà như cao thủ Dakai này thì đúng là quá tốn nơron đấy! Quả đúng là phương pháp của bác cũng có cái hay, nhưng có vẻ như đang đi oánh địch nơi nào, chứ cánh gà chúng ta đến với cáo phải có tấm lòng chân thành chứ, đừng tính toán quá, khôn lắm thì dại nhiều, chẳng thể nào tính được hết các trường hợp, có ngày tảu hoả nhập ma mất thôi.....
  10. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, Em kém hơn rất nhiều bác ở đây, nhất là bác Crowley này. Gì chứ về cái khoảng nói khích người khác thì nhà Crowley là số 1.
    Mờ sao các bác nói nặng bá Daikastar thế nhảy? Thế thì sau này các bác khác muốn chia sẻ kinh nghiệm chẳng dám post bài nữa thì sao?
    Nói về các bài của chủ topic này em thấy như thế này:
    -Em ko thích văn phong
    -Em ko thích cách làm của tác giả vì hơi bẩn. Tuy nhiên, gặp gái bẩn, các bác muốn ăn bẩn, thì cứ chơi bẩn, chẳng sao cả.

Chia sẻ trang này