1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xử lý tình huống cáo già đặt ra. Khoai đấy. Akay lắm chứ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DaiKastar, 16/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DaiKastar

    DaiKastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    LỜI CÁM ƠN
    DaikaGa` tôi xin gửi lời chân thành cám ơn các chư vị cả 2 phe gà và cáo đã có những "lời vàng, ý ngọc" đóng góp cho sự nghiệp chiến đấu vĩ đại của các chiến binh gà trước các đối thủ cáo quá nặng ký nhưng cũng cực kỳ "đáng yêu" . Cá nhân gà tôi rất mong chờ sự hiện điện của đại cao thủ quarker, mong bác để lại "vài đường cơ bản" để tôi tiến hành phọt ra một bản tổng hợp ý kiến. Nếu bác không có lời nào thì khi tình cờ tạt qua nhà của Các chiến binh gà này thì cũng hú lên cho tôi biết một tiếng với nhé.!
    Có điều gì sơ xuất xin chư vị lượng thứ.
    Thay mặt gia đình
    DaikaGa`
  2. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    ngôi sao đại ca sướng nhé, được cao thủ võ lâm cỡ đông tà 3www khen là kiểu gì cũng bắt em nó thi triển môn long sàng thần công. Tại hạ chúc các hạ như ý.
    À, có vị cao thủ nào đỡ được chiêu cáo rủ thêm quân ko? Tiểu đệ search tung cả cái box này lên mà chưa thấy chiêu nào hữu hiệu cả.
  3. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Đầu tiên, anh nghiêm khác fê bình hai trong Tam đầu thống chế cao thủ (mượn cụm từ này củ chú bên trên), chú tetuong và chú 9w. Mọi kinh nghiệm đều là kinh nghiệm, có thể mắng chửi nhưng ko đc chê, các chú cứ chê thì thằng nào dám chia sẻ nữa.
    Còn cái đòn oánh hội đồng.
    Anh xin có ý kiến như thế này.
    Vì địch đã tỏ đg đi nc bưóc thì mình sẽ bị oánh hội đồng, vì vậy để tránh bị oáng hội đồng thì fải bất ngờ.
    VD như muốn rủ Gái đi ăn KEM (ăn cái khác đi, ăn cái này nhạy cảm quá), ăn CHÈ, thì cứ rủ Gái đi chơi như bình thường, rồi quanh quẩn chạy qua hàng CHÈ, rồi thì như chợt nghĩ ý tưởng, thế là ghé vào mà ăn. Chơi trò bất ngờ này cũng fải tuỳ thời điểm, VD muốn đưa Gái đi ăn chè thì khoảng 3-4 giờ chiều hoặc 8-9 giờ tối. Lúc đó Gái có gọi đồng bọn đến thì cũng ko kịp.
    Xem phim thì cứ nhắn nhủ mấy hôm trước, ko hẹn ngày củ thể, rồi đi mua đôi vé.
    Cái tiên quyết là fải bất ngờ, Gái ko kịp trở tay.

  4. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Tuy nhiên nếu cáo ở nhà trọ với 1 con bạn cá sấu thì sao? Mình đến chơi, rủ cáo đi, chả nhẽ lại ko rủ con bạn. Mà mấy con sấu thường mặt dầy, rủ là nó đi ngay, chả thấy cản trở gì. Có 1 cách hữu hiệu trong trường hợp này là gọi thêm thằng bạn nữa để tránh tình trạng đần độn ngồi nghe 2 đứa nói chuyện riêng. Tuy nhiên cách này chỉ áp dụng được 1,2 lần thôi, ko dùng được nhiều lần. Các cao thủ có cách nào hơn ko?
  5. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Bàc cigarillo fĂ bì?nh thì? tetuong nghim tùc tìp thu, nhưng bàc 'Ă hifu sai r"i Ă tetuong lĂ muẮn chì? ra cài quan 'iĂ?m kưa gài thiẮu màch lạc thĂ cù?a chù tàc già?. Kưa gài gì? mà? lĂc nĂo tĂm trạng cũng bất an rĂnh mĂ bẽ qua bĂp lại từng cĂu chữ của gĂi, r"i tự 'oĂn mĂ mẫm lung tung.. thế cĂn gĂ lĂ cĂi thĂ 'i kưa nữa gọi lĂ 'i chặt gĂi thĂ 'Ăng hơn.
    Theo quan 'ifm của tại hạ, khi 'i kưa gĂi tĂm lĂ ku giai nĂn 'f tự nhiĂn thoĂi mĂi, ung dung tự tại.. thĂ lĂc ấy cĂi khĂ thanh tao của thằng 'ờn Ăng nĂ m>i xĂ ra bĂn ngoĂi, gĂi may ra m>i hửi 'ược thĂ nĂ m>i thĂch. Ch> 'i kưa gĂi mĂ cĂi mẹt lĂc nĂo cũng lắm la lắm lĂt như thằng fn trTm, 'Ă thế cĂn 'fm 'fm chiu chiu nghĩ ra 3 cĂi trĂ ''i phĂ kifu nhicĂlai.. thĂ 'Ă quả lĂ kưa gĂi thiếu 'ạo 'ức, thiếu cĂi tĂm tầm trong sĂng.
    MĂ trong thực tế nếu lĂ 1 con cĂo giĂ thật sự, thĂ những chiĂu thức kungfu của chĂ chủ topic ch?.. 'ạt tầm trTm gĂ bắt chĂ ch> khĂng thf bẫy cĂo. CĂ mTt sự nhằm lẫn Y cĂc chĂ giai trẻ lĂ quan ni?m thế nĂo lĂ 1 con cĂo, thật ra gĂi trĂn ch? lĂ 1 con lươn 'ang học 'Ăi tiến hoĂ mĂ thĂi.
  6. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Đồng ý với quan điểm của tetuong. Chính vì thế anh ko tham ja ý kiến gì về việc làm của chú DaikaStar, coi như chú ấy đang share kinh nghiệm cũng như quan điểm.

    Đã bảo là bất ngờ, còn chuyện rủ đi chơi thì anh cũng chưa thấy con cá sấu nào mặt dày lại lẽo đẽo đi theo cả, chú ý là chú ko đề cập j` đến chuyện ăn uống, hưởng lạc j` lúc rủ, chỉ đơn jản là 2 đứa cần có một tí thời jan bên nhau. Còn con cá sấu thì thỉnh thoảng chú cũng fải cho nó ăn thì nó mới ko fá quấy chứ. Keo kiệt quá là Gái nó cũng sợ.

    Được cigarillo sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 18/08/2006
  7. DaiKastar

    DaiKastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc chờ đợi "khạc" ra 1 bản tổng hợp ý kiến ý cò của các chú ( sẽ động chạm nhiều đấy .Mà thằng cha đại cao thủ quarker kiêu căng quá nhẩy - Thế này gái nó cứ dí. .. vào), DaiKaGa` tôi góp ý 1 chút về cái vụ "Đánh hội đồng" là thế này:
    1. Cái vụ "đi ăn chùa" này là hay gặp lắm. Chú nào đi cưa gái mà chưa dính phát này lần nào thì mới là tài. Thống nhất quan điểm là con này là con cáo già để mình định hướng đúng cách xử lý.
    2. Qua cách xử lý cũng như nêu tình hình của các chú thì gà tôi thấy có nhiều điều không ổn, cụ thể:
    - Các chú không tiên liệu dc việc cáo có mời đồng minh hay không. Đánh bất ngờ như các chú cũng không thực tế. Đã là cáo thì nó không tự nhiên mà nhảy lên xe để chú đưa đi chơi đâu. à ơi sùi bọt mép ra đấy chứ; mà đi đâu; làm gì "chỉ đơn jản là 2 đứa cần có một tí thời jan bên nhau''''--> ''''Hê hê, đừng tưởng bà không biết ý đồ của mày, 2 đứa bên nhau để mà "sục hàng" à--> Quên khẩn trương "
    - Cách giải quyết không mang tính triệt để mà chỉ là đối phó, tạm thời. Đánh rắn giữa khúc như thế này nó quay lại khợp cho phát là hết đường sinh đẻ đấy. Phải làm sao cho lần sau nó chừa thì mới đáng mặt gà chiến chứ. Nếu có mời bọn kia đi thì chỉ là mục đích "khoe hàng" thôi (thời điểm này thì mình có khi "no xôi" rồi đấy chứ).
    - Không biết vận dụng tình hình để phản đòn, lấy điểm cho mình.
    - Sai lầm trong chiến thuật. Việc mời thằng bạn đi cùng là cực kỳ mạo hiểm.
    ...
    Cách giải quyết:
    1. Chuẩn bị tinh thần và đạn dược đầy đủ (Không thì cũng khơ khớ). Tránh tình trạng để đời mình phải đi trôi sông.
    2. Cấm không dc tỏ thái độ bực bội hay chán nản khi cáo để cập đến việc mời cá sấu đi cùng. Càng cá sấu mình càng phải vui vẻ, galant để cáo nó không nghĩ mình là loại háo sắc( mà thực sự mình đúng là như vậy đấy ), Có thể chủ động mời nếu biết ý của cáo là như vậy để lấy điểm.
    3. Trong khi đàm phán đa phương (với cáo và 1 hoặc vài đứa đồng minh thân cận của cáo) tranh thủ vui vẻ lấy lòng bọn cá sấu này. Cấm không dc để mặc kệ bọn nó ngồi đực ra đấy (nhiều khi phải nói chuyện nhiều hơn với bọn cá sấu ấy để tạo áp lực cho cáo cũng như lấy điểm về mình).
    Có thể dùng chiến thuật bỏ mặc cáo không quan tâm--> Trường hợp này rất mạo hiểm, tôi kô khuyên các gà non sử dụng đâu.
    4. Mạnh mồm thả lời ong **** đồng thời tỏ ra đặc biệt quan tâm đến cáo trước mặt bọn hàng kia hơn bt (Lau đũa, bóc khăn lạnh, bật/tắt quạt, cất túi xách, áo khoác; cho đường, pha hộ coffee....Nói chung các chú phải vận dụng tình hình). Nhiều lúc để cáo có khi nó ngại đấy chứ --> Thế mới thành công được.
    5. Tránh mời thằng bạn thân mình đi cùng. Sẽ gây loãng lại lục tốn thêm. Bời vì thằng bạn nhiều khi còn "cù lần" hơn cả mình thì chỉ tổ phản tác dụng. Nó đánh giá là cả lũ bờm đấy.
    *Tại sao phải làm những việc trên:
    - Mục đích chúng ta cho cáo nó chừa và lấy lòng nó cùng hội bạn. Chắc chắn chú thành công trong việc lấy lòng hội cá sấu thì giá trị của chú tăng lên rất cao. 100 % sau khi đi ăn chùa về chúng nó sẽ nhả vài lời nhận xét vàng ngọc cho các chú. Tác dụng cực kỳ lớn do bọn chim lợn này nó véo von đấy nhé, đến 30-40% thành công đấy.
    - Mình quan tâm, đong đưa mạnh quá cáo nó ngại(cũng sướng nữa chứ) sẽ không dám mời bạn nó tiếp tục đi lần khác (vì ngại với bọn kia chứ-> Nó trêu cho ngay).
    - Bọn cá sấu lần sau sẽ không muốn đi cùng nữa vì nhiều lý do: Ghen với cáo, Ngại chứ( chả nhẽ làm kỳ đà cản mũi àh); với lại nó có thiện cảm với mình rồi thì không cố gắng đi để ngáng mình thế chứ. --> Cái này gọi là đâm sau lưng đồng đội, rước gà về hang nhà mình rồi.( Cáo ơi, em tính sai rồi nhé )
    Tạm thời như thế đã...
    Tất cả tuỳ thuộc vào các chú hết, tự tin, galăng vào các chú gà nhé...
  8. LunaryLunatic

    LunaryLunatic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái kiểu nói chuyện và mấy thủ đoạn của chú DaiKaStar thì anh đồ rằng hồi nhỏ nhất định chú bị bọn con gái xỏ mũi rất nhiều, hoặc cực kì nhát gái. Theo Freud thì chính cái hồi ức đau thương ấy nó khiến chú có một tâm lí muốn trả thù bọn con gái, thậm chí là hơi quá mức, nên mới thành ra như ngày nay.
    Nhưng anh thấy chú bản chất cũng ko phải là xấu, mong là có thể thay đổi được.
  9. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Cậu này nói dài mà ý tứ không đủ.
    Nói chung nên tìm đọc lại các topic gần đây của các tiền bối vì tất cả những gì cậu nói dài lê thê ở trên đều được các bác ấy tinh chế, gắn gọn, xúc tích lại hết rồi.
    Nhớ nhất 1 lần bác Tetuong nói "đứng trước gái xấu, dù có xấu như Chung Vô Diệm cũng phải tượng tượng ra đây là Yến Vi".
    Đơn giản thế thôi, đủ thấy cao thủ nó khác với bậc ĐạiGà ở khoản thâu phục nhân tâm, trước 1 đám bạn bè cả xấu lẫn đẹp.
    Cậu cứ tổng kết đi, đảm bảo anh em ở đây đều khen cậu gà giỏi.
    Được chanquayxoan sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 18/08/2006
  10. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc những bài viết gần đây của bác chanquayxoan càng thấy bác đã lãnh hội được khối trong võ học ?ocua Cáo sơ yếu lược? roài đấy nhỉ.
    Vài lời với chú Daikastar: bài viết của chú dài nhưng lan man, ý tứ rất mông lung, không đưa được cái gì cụ thể có thể đúc rút ra được, tất nhiên anh không trách chú vì chú còn non nớt lắm, kinh nghiệm tình trường mới chỉ bập bẹ ở chỗ Cáo cho một đòn chú giả lại một chiêu. Võ học trong ?ocua cáo sơ yếu lược? của các bác quarker tetuong 3www là tinh hoa của hàng bao nhiêu năm các bác ấy lăn lộn tình trường mới đúc rút nên được vào vài câu. Nghe rất hợp lý mà lại ngắn gọn khúc chiết .
    Cao thủ không có nghĩa là biết múa may vaì trăm chục thế võ nghe kêu oang oác lên mà là người chỉ cần vài thế là cho địch nhơn không còn phản lại chiêu nào nữa. Đến lúc thành tựu ?~ Vô chiêu thắng hữu chiêu?T là võ học thượng thừa roài. Khi đó mới là Gà chọi đúng nghĩa.

Chia sẻ trang này