1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xử lý tình huống

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi successvn, 17/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. successvn

    successvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    xử lý tình huống

    [red][/red
    Mọi người ơi, nếu bạn rơi vào hoàn cảnh như dưới đây , bạn sẽ xử trí ra sao?
    Đang trên xe buýt giờ cao điểm,bụng đói mắt mờ, tay run.Người lên, kẻ xuống nườm nượp. Bất chợt một chàng trai với phong cách cool hốt hoảng kêu lên "Mất điện thoại".Anh ta nhao nhác đưa mắt nhìn xung quanh.Chợt anh ta nhìn chằm chằm vào túi xách của một cô gái đứng ngay bên cạnh.Anh ta nhận ra chiếc điện thoại của mình nhờ cái dây treo điện thoại rất đặc biệt.
    Thế rùi bốn mắt nhìn nhau.Bạn thử nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
  2. successvn

    successvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
  3. successvn

    successvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    trong khi cô gái ấy hoàn toàn vô tôi, cô ấy phải làm sao đây?
  4. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Chém luôn !
  5. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Chém j hở ta?
  6. 100885

    100885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào successvn,
    Nếu thật sự cô gái ấy không có tội, thì cô ấy không cần phải làm gì cả, cứ giữ thái độ bình tĩnh. Trong trường hợp cậu trai có nói những lời khó nghe thì đưa điện thoại cho cậu ấy xem rồi chứng minh nó là cái của cô ấy, thế thôi.
  7. successvn

    successvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    hi, bạn chưa đọc kỹ rùi. Quan trọng là cái điện thoại đó là của anh ta, đã có kẻ khác nhanh chóng cho vào túi của cô gái ấy mà cô không hề hay biết.
  8. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    -------
    hic, cũng khó nói nhỉ? mà lúc đó lại đông người nữa chứ.
    Nhưng nếu là mình thì mình chỉ nói là mình ko lấy, có thể người nào đó lấy và để vào túi mình. Chỉ nói thế thôi, tin hay ko tùy bạn. Nếu tôi thực sự muốn lấy thì sao tôi lại để nó hớ hênh thế. Chẳng có đứa nào đj lấy trộm mà lại ngu thế cả.
    mà mình là bạn trai kia thì mình sẽ xin lại điện thoại và cảm ơn túi của bạn cho nó ở nhờ. Một con người suy nghĩ sâu sắc thì sẽ ko kết tội vội vàng cho người khác được.
    Chúc các bạn bình an và sớm giải quyết được mọi việc
  9. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà là chàng trai này thì/ Thứ nhất; mừng quá đíu mất đt. Thứ 2 soi xem bé kia xinh không. Xinh thì ok, tự dưng có cớ làm quen. Khônng xinh àh, đói đói, về nhanh và sớm...
  10. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác đầu tiên có lẽ là bất ngờ. Nhưng bình tĩnh nào. Lấy điện thoại ra và đưa cho anh ta, có thể khuyến mãi thêm một nụ cười " anh không nghĩ là em lấy chứ ?" Hic chẳng phải đong đưa gì đâu nhưng một cô gái có phong thái như vậy thì ít nhiều cũng tạo một chút lòng tin với người đối diện. Sau đó thì quan sát xung quanh đi, có thể bạn chẳng phát hiện ra điều gì nhưng cũng như một thông điệp với kẻ trộm lén lút thui " tui biết ai đã làm trò đó nha, cẩn thận đấy"..
    Nhưng tớ chắc một điều rằng đây chỉ làm một trò làm wen trên xe . thui. Ăc ặc nhìn anh ta xem , hic không nghĩ ra cách tiếp cận khác hay ho hơn sao.

Chia sẻ trang này