1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xử lý tình huống.

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi vetgia, 17/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Dzề cái dzụ No.3 của anh Vẹt á, níu là em thì em sẽ đứng ngoài cuộc thui, chuyện của người ta để 2 người tự giả quyết dzí nhau đi, nhảy dzô thì vừa khó xử, rùi sau này lỡ có chiện gì lại bị đổ lỗi, phiền lém!!!

    Always keep smiling !!!
  2. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0

    hơ, 2 nàng này chắc chưa thích ai bao giờ rùi, hoặc là đã có nhưng bị đá, hé hé

    Ê...sao nói như dzậy chứ...
    ...cuộc đời phức tạp lắm nghen!!! phức tạp đến mức ...thui phức tạp quá đi!!!
    đâu chỉ đơn giản là chưa yêu ai hay là "bị đá" đâu!!!!!
  3. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Trời wơi con Chit nói dzị cũng nói .. thất tình gặp em coi như móc bọc .. thiệt tình ... dzụ #3 của Vet thì mình có nhiều kinh nghiệm lắm vì cũng từng làm cho 2 đứa ở chung nhà ... thiệt sự làm người đứng giữa thì không biết phải làm sao, nhưng mà Quỷ thấy một khi thằng đó đã mở miệng nó với Vet là nó không còn yêu con này nữa thì 100% hàn cách mấy cũng không dính ... thí dụ tụi nó giận nhau nhất thời đi nữa thì nhất định thằng này sẽ nói trước mặt con nhỏ đó như vậy rồi ... sau đó thì huề hay không thì mình không biết .. nhưng một khi nó không nói trước mặt mà nó đi nói với 1 người thứ 3 có nghĩa là nó biết nó không còn yêu con này nữa và nó cũng biết con này vẫn còn yêu nó cho nên sẽ thấy mặc cảm mình có lỗi nên không dám nói thẳng và sợ con này nghe được sẽ làm nhiều chuyện khiến nó không thể rứt ra được. Biện pháp tốt nhất mà theo Quỷ thì kêu thằng đó trực tiếp đi nói với con bé đó rồi sau đó Vet đi an ủi con kia .. chuyện này có 2 điều tốt ...
    1- Chuyện của ai để tự người đó giải quyết, người ta sẽ không nghĩ mình là kẻ phá hoại.
    2- Vừa giúp được cả 2 bên theo đúng nghĩa bạn bè, thằng kia nói được điều nó muốn và sau khi nói vẫn bảo đảm không còn gì ràng buộc. Còn con kia thì mình cũng có thể khuyên cho nó hiểu rằng 1 người khi không còn yêu mình nữa .. mình càng bám theo thì càng làm cho người ta tránh mình.. như vậy thì cả tình bạn cũng không còn.
    Cái này là Quỷ lấy kinh nghiệm ra nói á .. còn gặp Quỷ chia tay rùi mà còn dây dưa là lần nào gặp Quỷ là Quỷ cũng phá cho tức cành hông rùi Quỷ bỏ đi chổ khác heheh
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Anh giỏi dzữ hen!!!

    Always keep smiling !!!
  5. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    heheh tiên anh còn làm cho thành Quỷ được mà mấy cái chuyện thường ngày này gặp anh là nhìu kinh nghiệm lắm heheh
  6. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Nhiều kinh nghiêm là nhiều khoảng bao nhiêu dzậy Quỷ ?
    Nice Orchid
  7. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Thì nhiều đến nỗi làm người hổng được mà phải làm quỷ đó ....

    Nothing's Impossible
  8. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Thiệt tình! Đúng là không nên rời mắt khỏi mấy người. Hehehe
    To QVT: Anh cũng hành động như lời chú, cách nay koảng tháng rùi. Ơn Trời, mọi chiện cũng êm xuôi, bé kia cũng đã bình tâm nhìn nhận là không nên níu kéo tình iu khi đã mất đi.
    #4:
    Có những lúc nghe tin một người thân ở xa bị bệnh nặng hay mất đi, tôi không hề cảm thấy một chút nào xúc cảm, phải chăng tôi đã mất tính người, không hề đau đớn khi mất đi một người thân? Làm thế nào để biết được điều đó bây giờ đây?

    Thất bại không thể giết chết ta mà chỉ làm cho ta mạnh mẽ hơn!
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Để em kể cho anh nghe 1 chuyện: Lâu rùi, năm em học lớp 10:
    - Mày có biết bấy lâu nay tao sống nhờ thuốc thôi không? Tao chỉ sống được 1 tháng rưỡi nữa thôi.
    - Mày nói với tao chuyện đó chi dzợ???
    Cái đứa nói câu sau là em!!! Sau đó thì em canh từng ngày, từng tuần cho đủ 1 tháng rưỡi. Và đến hôm nay, không bít bao nhiu ngày tháng đã trôi qua rùi, nó vẫn mập mạp, vui vẻ...
    Vấn đề không phải là mình đang đối diện với chuyện gì, mà là mình đối diện với chuyện đó với tình cảm & thái độ thế nào? Em đã nói như vậy với nó vì em bít đó đơn giản cũng chỉ là 1 lời nói dối như bao lời nói dối mà nó nói với em từ lúc em quen nó. Đến lúc mình đã quá giận thì mặc kệ tất cả.
    Còn anh thì sao? Sao lại trở nên dửng dưng như vậy? Khó hiểu à!!!


    Always keep smiling !!!
  10. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Có thể đi theo QVT để biết mình còn tính người hay không ???
    Nice Orchid

Chia sẻ trang này