1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xử lý tình huống.

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi vetgia, 17/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Thui bỏ qua, có vụ mới đây.
    #6( nếu nhớ không lầm):
    Bạn là con trong một gia đình theo đạo Phật, bản thân bạn vô đạo( là không theo đạo á) Bạn gặp và yêu một người theo đạo Thiên Chúa, nếu bạn muốn kết hôn với một người theo Chúa thì bạn cũng phải theo đạo TC. Trong khi đó, cha mẹ bạn cực lực phản đối, họ bảo rằng nếu mày theo đạo thì phải theo tụi tao( xin lỗi, cái này trích nguyên văn). Bạn phải làm sao? Nhức đầu wé

    Thất bại không thể giết chết ta mà chỉ làm cho ta mạnh mẽ hơn!
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thui, không trả lời nữa, wê anh Vẹt rùi, sao cái gì nói ra đã rùi cũng bỏ qua hết dzợ???

    Always keep smiling !!!
  3. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui! Cái nèy là để mọi người thử thui, anh vẹt chỉ đưa ra tình huống giả định thui muh em. Khổ we'

    Thất bại không thể giết chết ta mà chỉ làm cho ta mạnh mẽ hơn!
  4. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Thì theo đạo TC có sao đâu,đạo nào cũng là đạo mừ.Không có gì phải quan trọng hóa vấn đề lên hết,nó sẽ ở với cô gái kia cả đời mừ hehe........
    Nice Orchid
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Always keep smiling !!!
  6. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Trời wơi lại gặp cái trò đạo này nữa thiệt tình, cái này thì ok hehe tui thì chắc chắn TC hay Phật gì cũng hổng theo ráo hết. Phải cái tụi đạo hồi thì tụi nó cực đoan nên mấy cái chuyện này còn có thể xảy ra, còn đạo TC với đạo Phật mà còn xảy ra chuyện như thế này thì có trách là trách bậc cha mẹ. Mấy người có con rùi, chung sống với nhau bao nhiêu rùi mà đầu óc còn cũ hơn cái lựu đạn sét nữa. Thờ đạo đâu phải thờ bằng miệng, tôn giáo là 1 sự tín ngưỡng mà thôi, trong kinh sách đâu có dạy con người phải lấy người cùng đạo đâu, hay là có ghi thằng đó đạo Phật thì con không được lấy nó. Toàn mấy người chế ra không thôi, dzị mấy người có tu hết kiếp thì cũng lòng vòng nhà thờ thôi chứ đâu có được lên trển. Đó là theo kinh sách nói, còn theo thực tế, thằng đạo Phật với thằng đạo TC khác nhau chổ nào mà phải lấy thằng cùng đạo mà không được lấy thằng kia ?? tui chưa có thấy chứng cứ nào nói là 2 người cùng đạo lấy nhau thì sẽ thành triệu phú còn 2 người khác đạo lấy nhau rùi đi ăn mày cả. Nếu đặt vấn đề tôn giáo trên cả tình yêu và hạnh phúc thì không phải gọi là tín ngưỡng mà gọi là mê tín, wah theo đạo mà phải mê tín dzị thì thôi con xin theo đạo chích. Túm lại tình yêu là sự biểu hiện tình cảm của 2 người với nhau, mong muốn cùng nhau xây dựng hạnh phúc chứ không phải Jesu có thích Phật tổ hay không.
  7. papiilon

    papiilon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Mèn đét ơi,sao cái tình huống số 6 giống trường hợp của tôi wá chừng.
    Tôi yêu Vũ Thị Thúy Hồng,một cô gái cận thị nhưng rất xinh xắn dễ thương sinh 82 học Nha khoa đại học Y Dược và học rất giỏi-nhà cô ấy ở hẻm phở Tàu Bay và các bạn biết róm đạo, nhà thờ Bắc Hà và cô ấy lại là một tín đồ ngoan đạo.
    Tôi yêu cô ấy rất nhiều nhưng....Cũng xin nói thêm là tôi đã từ chối tình yêu của một cô gái rất đẹp khác Nguyễn Thiên Thư-đẹp hơn Hồng nhiều(hẳn các bạn thắc mắc tại sao tôi lại dại dột thế,sao lại bỏ đẹp chọn xấu hơn,nhưng tình yêu có lý lẽ riêng của nó bạn à) đang là sinh viên năm 4 trường Ngoại thương vì cô ấy theo đạo và lúc này tôi vừa mới wen Hồng. Điều đó minh chứng cho tình yêu mãnh liệt của tôi với Hồng. Lúc đầu tôi cũng kô ngờ H lại theo đạo vì cô ấy cũng chỉ mới chuyển đến nơi này,đến khi biết cô ấy theo đạo thì quả thật tôi như bị một cú sốc ,hoang mang tột độ,kô biết fải làm gì,trái tim như vỡ tan từng mảnh, tôi đã phải thực sự thức trắng nhiều đêm lang thang ngoài phố vắng tự hỏi mình phải làm gì-chấp nhận tôn giáo hay từ bỏ H nhưng cũng vẫn kô giải quyết được,
    Tôi biết ,H có cảm tình với tôi lắm lắm.
    Nhưng cuối cùng,khi tôi quyết định bày tỏ lòng mình với H thì tôi càng bàng hoàng hơn khi biết cô ấy đã có người yêu rồi,thế là tôi đã thành gã yêu đơn phương. Số phận đã an bài cho tôi được tránh xa khỏi những điều cuồng tín nhưng đồng thời cũng lấy mất đi người tôi vô cùng yêu mến.
    Các bạn nghĩ sao,bây giờ quả thật tôi rất buồn,buồn kô thể tả,sao kô có chuyện gì mà ta được cả 2 cái nhỉ ?
  8. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chít tui gùi, wên mất tiu cái vụ chính trị với tôn giáo.

    Thất bại không thể giết chết ta mà chỉ làm cho ta mạnh mẽ hơn!
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Cho anh chết. Chết anh chưa? Cho anh chừa!!!

    Always keep smiling !!!
  10. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Ủa tui thấy bình thường đâu phải chê bai tôn giáo nào đâu heehh

Chia sẻ trang này