1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xử lý tình huống.

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi vetgia, 17/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Đây là nói về tình iu mà ,phải không hehe...
    Nice Orchid
  2. papiilon

    papiilon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tui kịch liệt phản đối,sao lại cắt bỏ cả một đoạn dài bài tâm sự của tui,nếu thiếu nó thì làm sao độc giả hiểu được ngọn nguồn vấn đề của tui.
    Tui đâu có nói xấu chính quyền,tui là người theo khuynh hướng cộng sản mà,tui lại là phó bí thư Đoàn nữa.
  3. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    #7:
    Có bao giờ bạn cảm thấy như tôi? Một cảm giác hoàn toàn trống rỗng, không biết mình muốn làm gì nữa. Gọi điện cho mấy người bạn, chun vô wán cafe ngồi. Mặc dù vẫn nói cười vui vẻ nhưng lòng thấy trống vắng lạ thường. Trằn trọc không ngủ được, lang thang ra đường, chẳng biết đi đâu lại chui vào tiệm net. Nếu bạn rơi vào trường hợp của tôi bạn phải làm sao?

    Thất bại không thể giết chết ta mà chỉ làm cho ta mạnh mẽ hơn!
  4. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Nếu thấy trống rỗng thì kiếm cái gì an cho nó đầy vào .Thế là xong !
    Nice Orchid
  5. papiilon

    papiilon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ có một bài hát đã dặn dò rằng""khi ta buồn ta đi lang thang"""" và tôi đã thực hiện khá nhiều lần.
    Đã Biết bao lần Tôi lang thang trong đêm khuya vắng,đi vòng vòng qua bao phố phường quạnh quẽ,thỉnh thoảng lại nép vào lề tránh những chiếc xe tải đang vun vút xé gió trong màn đêm. Ánh đèn vàng vọt rọi sáng những dãy phố kô người,những bóng đèn như đếm nhịp thời gian-một hai ba bốn.......Và tôi lại ghé vào ngồi trong nhà chờ của bến tàu cánh ngầm tại bến Bạch đằng. Gió từ ngoài sông ***g lộng thổi vào. Bầu trời chi chít những vì sao nhấp nháy như muốn so đo ánh sáng với những ngọn đèn neon chớp tắt bên kia sông. Tôi chợt thấy vũ trụ này là của riêng tôi,một mình tôi ,tôi chẳng còn bị quấy rầy bởi bao điều phiền muộn. Tôi vẫn là tôi như ngày xưa-ngày tôi lớn ,thường hay ngắm sao trên trời,ngàn sao sáng,thao thức trái tim mộng mơ.
    Ấy chết,tôi đã lạc đề mất rồi ,sơ-ri mọi người nhiều nhiều nha.
  6. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    hahahah tình huống của VET giống mấy thằng thất tình bị bồ đá ghê ta hahaha
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Anh Vẹt à, chắc là anh không hề nhận ra Chit cũng giống như anh đâu.
    Làm gì à? Mấy cái bài bị anh Will kiu là "Nhảm wá!" lòi ra liền đó!!!

    Always keep smiling !!!
  8. ca_chua

    ca_chua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cachua cũng giống dzậy á, mỗi khi như vậy, cachua hay đi nhà sách đọc chiện cười, rùi đi en, en nhều thiệt nhiều, en lun nỗi bùn, thế là xong.
    Ca_chua
  9. papiilon

    papiilon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    he he......ca_chua tham ăn quá bà con ơi,kô chịu chừa lại đôi đũa và cái tô cho chủ quán rửa nữa kìa.
    =====>>>Tui kô dám yêu cà chua đâu,tui sợ ca_chua giành ăn của tui lắm lắm......!!!!!!
  10. AQtanthoi

    AQtanthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Lỡ rùi, tám luôn cho đỡ chán
    To ca_chua@ iu vấu của vẹt: bữa nào hai đứa mình đi en heng

    Tôi là một con thuyền đơn côi đang tìm bến đậu, mà sao biển cả cuộc đời cứ mãi cuốn trôi...

Chia sẻ trang này