1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xử lý tình huống.

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi vetgia, 17/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Tui thì tiếc cả hai, tùy theo mình cảm nhận ... đôi lúc mình nghĩ tiền bạc không quan trọng thì mình tiếc là mình đã mất đi 1 người bạn, còn lúc mình cần tiền thì lại tiếc là trao trứng cho ác heheh
    #9 : Trả lời thật với lòng mình nghĩ nhá... bạn lạc vào 1 khu rừng, cùng đi với bạn có 1 con hổ, 1 con voi, 1 con chó và 1 con công, bạn muốn thoát ra ngoài thì phải đi wa 3 khu rừng đầy thú dữ và quái vật ... mỗi lần muốn thoát ra 1 khu rừng thì bạn nhất định phải hy sinh đi 1 con vật ... cho biết trình tự, tại sao và cuối cùng bạn sẽ giữ lại con vật nào ???
  2. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là con công. Vì nó đẹp thiệt nhưng không có ích gì mấy. Kế đến là con chó, vì có thể cần con voi để mở đường, tiếp theo là con hổ vì nó quá nguy hiểm nếu để lại cuối cùng. Vì lý do đó còn lại con voi.

    Thất bại không thể giết chết ta mà chỉ làm cho ta mạnh mẽ hơn!
  3. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    À ,trước tiên là con công đẹp vô dụng ,sau đó là con voi to xác ngu xi,sau nữa là con hổ quá mạnh có thể phản chủ==>còn lại con con chó trung thành !
    Nice Orchid
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ như chị N.O á.

    Always keep smiling !!!
  5. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Ý nghĩa của câu hỏi là ở chổ này
    Con chó : bạn bè
    Con Voi : tiền bạc
    Con Hổ : Thế lực
    Con Công : Lover
    Thực tình thì ban đầu khi người ta hỏi Quỷ thì Quỷ cũng trả lời như N.O .. và VET nhưng mà các bạn có biết vì lý do gì mà có người sẽ giữ lại con công hay không ?? đó là vì người ta trả lời rằng.. tất cả những con khác đều có khả năng tự bảo vệ cho mình, riêng bản thân con công thì hoàn toàn không. Vì vậy khi đã yêu thì người ấy sẽ luôn luôn hy sinh tất cả những thứ khác để có thể bảo vệ cho người yêu của mình ...
  6. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Wow! Vậy là con chưa yêu! Mừng wé! Lạy Chúa lòng thành, con xin cám ơn Người

    Yêu người mà yêu vô lý thành ra hại người! Ghét người mà ghét vô lý thành ra hại mình!
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Nếu như vậy thì Chit sẽ bỏ theo tứ tự thế này: Hổ, Voi, Công, & giữ lại Chó.
    Theo thời gian thì có thể sau này Chit sẽ bỏ Chó mà giữ Công, nhưng mà cũng như anh Vẹt nói á, Chit hổng bít tình yêu là cái gì hít, hè hè...

    Always keep smiling !!!
  8. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Wey làm người đừng có theo hướng gió chứ em .. suy nghỉ đầu tiền là suy nghỉ thật sự của bản thân mình mà .. chứ biết kết quả rùi đổi lại thì cuộc sống đâu còn giá trị nữa hehehe
  9. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Hu ...hu...dzậy là tui chỉ còn bạn bè thui seo ?Tui bỏ người iu đầu tiên luôn hu hu...........
    Nice Orchid
  10. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Người ta có hai phần, trong trường hợp của Quỷ thi bản năng sinh tồn trỗi dậy, nhưng ở ngoài đời còn có lý trí nữa mà.

    Yêu người mà yêu vô lý thành ra hại người! Ghét người mà ghét vô lý thành ra hại mình!

Chia sẻ trang này