1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xử lý tình huống.

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi vetgia, 17/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    bà NiceO : bà bỏ ngưòi yêu đầu thì tui e rằng người yêu cuối là.. là...tui.......cũng say good bye bà luôn. Bà đó nghen,""""tham phú phụ bần,ham phao câu quên đầu cánh"""
    hic hic...Vote cho tui đi nào !?!
  2. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    heheh thì Quỷ đã nói rồi .. tất cả các câu trả lời hoàn toàn Quỷ không hề quan niệm đó là đúng hay sai ... chẳng qua chỉ là trao đổi với mọi người một cái nhìn hoàn toàn khác lạ so với những gì trước đây chúng ta thường đoán .. nào có ai đoán được ý nghĩ của các con vật 100% chính xác đâu heheh ... chỉ là Quỷ nghĩ chúng mình nên biết thêm một số cách suy nghĩ khác của người khác để làm kinh nghiệm sau này có thể xử lý chuyện đời hợp lý hơn heheh
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, bởi dzị em mới đổi câu trả lời, hì hì. Nhưng mà sao thì cũng là suy nghĩ của em!!!

    Always keep smiling !!!
  4. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Tình huống mới đê:
    #?( thiệt tình! Wên hoài à)
    Một hôm, trời mưa cực lớn, bạn lái một chiếc xe có hai chỗ ngồi( chỉ ngồi được hai người không hơn không kém) đi ngang wa một trạm xe buýt. Ở đó có ba người đang trú mưa, một người là một bác sĩ giỏi có ơn cứu mạng bạn, người thứ hai là một người lạ đang đau nặng cần phải tới bệnh viện gấp và người thứ ba là một cô gái mà bạn có cảm tình đặc biệt. Nếu là bạn thì bạn sẽ cho ai quá giang? Là vị bác sĩ( tượng trưng cho lòng biết ơn), người lạ( tượng trưng cho lòng trắc ẩn) hay là cô gái( tượng trưng cho tình yêu của bạn)?

    Thank God I've found you!
  5. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Trời ,thì chở người bị đau nặng tới bệnh viện chứ ai !
    Nice Orchid
  6. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Đương nhiên cho dù mình không chọn người bệnh đi nữa thì thực tế nếu chuyện xảy ra thì 2 người còn lại chắc chắn cũng sẽ đề nghị bạn chở người bệnh đi mà thôi.
  7. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Thực ra vẫn còn có một giải pháp tốt hơn, và đó chính là giải pháp của chính người đã đưa ra tình huống này. Người đó đã nhường xe cho vị bác sĩ đưa người bệnh tới bệnh viện và ở lại với cô gái. Mấy bạn nghĩ sao? Chắc vẹt xin ngừng cái topic này ở đây vậy, còn có mỗi QVT@ với NO@ tham gia à. Hẹn gặp ở topic khác nhá. Be happy!

    Thank God I've found you!
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ sao mà giải quyết theo kiểu đó dzợ???
    Hết bít nói à!!!

    Merry Cristmas and Happy New Year!!!
  9. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Trời wơi bác VET xử lý chuyện không thể xảy ra heheh VET có thể nhường xe nhưng người khác sẽ không chấp nhận.. bảo đảm sure hehehe
  10. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Trời Vẹt oi ông nghĩ seo mà lại nhường xe nhỉ ???Có cầm giấy CMND của ông bác sĩ chưa.Giờ mới thấy người ngây thơ và chết vì tình như ông đó.
    Nice Orchid

Chia sẻ trang này