1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xử lý với cáo này như thế nào các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tinhyeumangtheo, 08/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhyeumangtheo

    tinhyeumangtheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    xử lý với cáo này như thế nào các bác?

    các bác ạ, em đang kưa 1 cáo.

    Đặc điểm là cáo chia tay người yêu 2 tháng rùi mà vẫn nhớ nhiều lắm, mà người chủ động chia tay là cáo, lý do chia tay là do cái tên người yêu cáo ko quan tâm chăm sóc gì cáo, bỏ bê cáo, cáo mới yêu tên này là mối tình đầu. Chia tay xong thì tên này suốt ngày nhắn tin gọi điện níu kéo, nhưng cáo quyết tâm xong, ko còn gì nữa. Cáo và người yêu đã chia tay vài lần .

    Cáo có rất nhiều vệ tinh xung quanh, có những tên 1 ngày nhắn cho cáo hàng chục tin nhắn và call cũng nhiều như thế nhưng cáo ko đả động gì.

    Em quen cáo được 1 tháng, 2 lần cáo đòi làm anh - em. Cáo bảo rằng ko hiểu sao cáo lại chú ý em, nhưng bây giờ thì hết rồi vì cáo nhận ra cả em và cáo đều đi tìm 1 tình yêu nồng nhiệt mà ít khi có ai đạt được, do đó cáo từ bỏ, ko tìm kiếm, mặc điều gì đến sẽ đến. Và cáo bảo rằng từ giờ cáo sẽ ko để em làm lung lạc cáo. Cáo muốn làm em gái ngoan của em nhưng em từ chối.

    Đúng là thời gian qua, cáo cũng có cảm tình với em, em nhận thấy điều đó nhưng cũng rất lạ là kể cả như thế - hiếm khi cáo nhắn cho em 1cái tin nhắn - chỉ quen nhận và trả lời những gì nên trả lời.

    Em gặp cáo mật độ 1 ngày - lần, trừ hôm em bận, có hôm gặp chỉ 15'' có hôm thì mấy tiếng, chuyện trò ko biết chán. Mức độ 2 người bây giờ là thân thiết.

    Bây giờ cáo bộc bạch rõ suy nghĩ như thế trong khi em chưa nói yêu cáo và nếu ko làm anh - em thì cũng ko bạn bè gì nữa.

    Trong suy nghĩ của em là em vẫn là tấn công cáo, nhưng hôm nay thấy ko vững tin nên lên hỏi các bác xem thế nào? Với cáo này thì nên làm thế nào hả các bác?

    Về em thì tự tin về bản thân, quen được gái kưa ( nhưng ko đổ), còn kưa gái thì bình thường, ko rõ thế nào là kém mà thế nào là khá. Đã yêu 1lần.

    Đến bây giờ em vẫn chưa hiểu em thích cáo ở điểm gì? Có lúc em nghĩ là hay nhận làm anh - em, khỏi kưa nữa, tập trung cho việc # , nhưng nếu làm anh - em chắc em ko còn cơ hội có cáo nữa. Nên em vẫn từ chối.

    Thỉnh thoảng em mới nhớ cáo thôi các bác ạ, nhưng ngày nào gặp cáo - được thấy cáo thì em thấy ngày hôm sau vui lắm - vui cho đến khi gặp cáo tiếp. Nhưng em cũng khá nhạy cảm, dù cáo ko chủ động nhắn tin cho em nhưng qua cách trả lời của cáo là em nhận ra hôm nay cáo có chuyện gì đó đang suy nghĩ và y như rằng là 2 lần đòi làm anh - em hay vài lần nói về cảm giác...

    Cáo còn rất nhiều vệ tinh nữa, em mà dãn ra là có thằng khác nó xáp vào luôn, vì bọn nó lì lợm lắm, cáo than với em suốt ngày vì bị làm phiền.

    Em nói nhiều quá các bác ạ, nhưng các bác đọc sẽ hiểu rõ hơn.

    ( em phải dùng nick # vì cáo có vào ttvn, ko rõ là vào mục nào vì cáo ít online ).
  2. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ nhận làm anh nuôi đi. Sẽ tiếp cận cáo một cách dễ dàng hơn. Ở ngay bên cạnh cáo, tán sẽ dễ dàng hơn nhiều.
  3. aloaloaloalo

    aloaloaloalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0

    Có đoạn vàng vàng kia thì còn sợ gì nữa :D . Cứ tằng tằng như xe tăng lên dốc đi .
    Mà ngày nào cũng gặp thì kinh nhỉ . Theo em thì bác nên giảm mật độ gặp nhau xuống , gặp 1 tuần 3,4 lần là vừa , ít nhưng mà chất còn hơn !
  4. botay291

    botay291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Oài, cần gì phải thế, chả phải 2 người giờ đã ở mức độ thân thiết như chủ topic nói rồi còn gì, giờ chỉ cần tạo nhiều cơ hội gặp gỡ nhiều hơn, tám nhiều hơn để hiểu nhau hơn nữa, đến lúc nào đó, tự dưng buồn vui cũng muốn chia sẻ với bạn. Mà than phiền nhiều vệ tinh với bạn cũng là có ý rồi, chỉ là đừng vội vàng quá mà thôi
  5. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Nghe hấp đẫn đấy, thế cáo của cậu ở đâu để tớ đến xem thế nào rồi tư vấn cho cậu, Nhưng trước hết là giảm mật độ gặp xuống, chuẩn bị thêm các đề tài khi gặp để nói chuyện. Khi nào tớ gặp sẽ nhận định chính xác hơn, còn nếu cảm thấy ko giúp cậu được thì thôi đành làm...vệ tinh vậy
  6. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Giá có gà nào như bác tán em nhỉ Em cũng đang tình trạng giống cáo nhà bác nè mỗi tội chả có mống gà nào xán vô
  7. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    nói mà buồn hết cả người
  8. meohoang194

    meohoang194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    có 2 cách:
    - 1 là thân thiết rồi thì xử mấy chiêu "cầm nã thủ" xem tình hình thế nào thì theo đó mà tiếp chiêu.
    - 2 là nếu thấy khó khăn quá, em nó cứ 1 mực 2 lòng là "em gái thôi" thì lặn 1 thời gian xem thế nào . "nằm im giả chết". Tuy nhiên kế này thì cần có lòng kiên nhẫn tương đối , chỉ sợ tình hình thế kia, lại nhớ quá dek chịu được nhắn tin này nọ
  9. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác suy nghĩ hơi cứng nhắc, ai bảo rằng đã nhận là anh - em rồi thì không thể yêu nhau được. Có biết bao nhiêu trường hợp lúc đầu mới quen thì nhận anh - em hay huynh - muội nhưng một thời gian sau lại thấy tay trong tay rồi. Em cũng không hiểu tại sao là rất nhiều bé thích làm anh - em với con trai, có lẽ đang tìm chỗ dựa cho bản thân hoặc có lẽ là muốn tạo cơ hội khác đi với những vệ tinh khác. Em không bao giờ nhận hay kết nghĩa anh - em, trừ trường hợp là đã quen nhau từ lâu lắm rồi và thực sự nể phục họ. Vì đơn giản là anh - em thì rất gần gũi, có thể chia sẻ mọi thứ, nhất là trong khi chưa có người yêu nữa . Tâm lý con gái hay bất thường như việc bác bảo là bác cảm nhận được sự bất thường đó, việc của bác là phải nắm lấy cơ hội bất thường đó mà ở bên cạnh, mà quan tâm mà săn sóc thôi. Em cũng không biết bác bao nhiêu tuổi nhưng chủ trương của em là cần có thời gian thì tình yêu mới lâu bền được, cái gì đến nhanh sẽ thường qua nhanh.
    Chúc bác may mắn
  10. tinhyeumangtheo

    tinhyeumangtheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    @botay291: em đâu có vội vàng bác, tính em thì nhiệt tình nhưng khi quyết định khi yêu 1 ai đó em đều cân nhắc và lựa chọn khá kỹ và em cũng thích thời gian đủ lâu để xét đoán lại sự lựa chọn của em trước khi quyết định yêu.
    @caytrevietnam: cũng có tuần chỉ gặp nhau có 1 hay 2 buổi bác ạ. chủ đề nói chuyện thì ko thiếu, em ko cần chuẩn bị trước vẫn có cái để nói với cáo, cáo lại nói nhiều nên ko đáng lo.
    @meohoang194: em cũng đang tiến hành từ từ như bác nói, có 1 vài lần "touch" (mức độ cực nhẹ ), cầm nã thủ thì phải đúng thời điểm, mọi việc đang tiến triển tốt nhưng cáo nó dội cho em cả xô nước vào cái đầu nóng ( đòi làm anh - em) làm em cụt hết cả hứng. Lặn thời gian thì được nhưng vấn đề là có bao nhiêu vệ tinh xung quanh cáo, để lâu nước nôi nó nguội thì an nguy lắm.
    @ shadowy,mean_girl: mấy hôm nay em cũng đang có ý nghĩ là nhận làm anh - em cho rồi, như thế khi nhớ cáo thì em vẫn hẹn gặp cáo đc, vẫn quan tâm đến cáo đc, nhưng nếu thế chắc chắn cáo sẽ thất vọng về em khi em ko còn coi cáo là điều quan trọng nữa, em sẽ tập trung cho công việc vì khi đó cáo là em gái thì mức độ nó cũng bình thường mà như thế thì em cũng ko có cáo, em cứ phân vân lẫn lộn quá.
    Sau hôm em từ chối cáo làm anh - em, mấy hôm nay em gọi điện cáo chẳng thưa, em nhắn tin rồi nói đôi chút thì cáo mới nhắn lại tin kiểu như cáo bận, cáo mắc việc này việc kia...
    Làm anh - em có được ko các bác? Nếu làm anh - em rồi thì có còn có khả năng là của nhau được ko? ( cáo có đến 2 anh kết nghĩa, 1 anh đã ra đi, 1 anh vẫn còn ở lại - ít nhất 1 trong 2 anh yêu cáo ).

Chia sẻ trang này