1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xử lý với con bé này như thế nào đây các bác ui?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chiadetri, 12/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiadetri

    chiadetri Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Xử lý với con bé này như thế nào đây các bác ui?

    Con bé này gây rất nhiều khó chịu cho em. Hẹn hò thì hay cho em leo cây, tới lúc em lượn thì trách móc em, bảo em thiếu nhẫn!!!
    Đi chơi với nhau thì cứ dáo dác nhìn quanh, cứ như là em bài binh bố trận đưa em nó sang TQ. Em nó sai cái gì, em nhẹ nhàng phân tích thì cứ bật lên tanh tách...
    Mệt nó quá, nghỉ chơi thì em nó lại thỏ thẻ. Lại cù em nó mấy câu, rồi hẹn tối nay đi chơi.
    Vừa trong quán vắng một mình về!!!
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Ui trời ơi... Dẹp thôi... Ông bị biến thành cái con gặm cỏ rồi mà vẫn còn cố bao biện và chịu đựng à
  3. serenade_2107

    serenade_2107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    1
    Không biết cậu nói có thật ko! Tôi đồng ý là con gái nhiều khi cũng hay nũng nịu, bản tính nan di mà. Là con trai thì nên chỉều chị em một tí, hiểu tâm lý một tí. Nhưng xem ra nếu cậu nói thật thì nên xem lại cô bé này, bởi sớm hay muộn cậu cũng phải goodbye vì tired. Mình không hề thích con gái kiểu như vậy. thật tình....
  4. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    chửi cho nó một trận cho nó biết nó là ai. rồi đá nó đi. thế thôi
  5. chiadetri

    chiadetri Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã có đôi điều tư vấn. Đôi khi, em cú quá, tính xuống chưởng, mô Phật. Có điều, lòng nhân vẫn còn, chưa muốn làm điều sai quấy.
    Hôm nay bức xúc quá, bác nào có cao kiến gì, xin chỉ giáo.
  6. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Ku này đúng là con bò đang gặm cỏ.
  7. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời..
    Cái gì cũng có jới hạn của nó thôi. chú chiều nó, nhưng nó có bao jờ để í đến cái sự chiều chuộng của chú đâu, hay chỉ coi đấy là việc đương nhiên nó được hưởng... cái lối sống ích kỷ đó thì nên cho nó đi vào dĩ vãng đi.
    Mệt cả người...
  8. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ chịu nhục 1 tí, lừa lừa cho em nó lên giường rồi tính sau.
  9. satthuaoden611

    satthuaoden611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    khuyên nó , nếu no ko nghe hoặc là cứ lằng nhằng thì mắng nó một trận là xong ngay ý mà , no phải nghe hoặc là goodbye
  10. mianlien2010

    mianlien2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bác này giống ông anh tớ thế chứ. Tớ cũng khuyên ông í bỏ quách đê cho rồi, dưng ông í bẩu :" Thế thì tầm thường quá".
    Kekeke. Chả bít ông anh tớ có kế sách giề để trị con nhỏ đấy ko nữa. Dưng mờ, kể ra thì cũng vĩ đại lắm chứ nhể
    Vote cho ông anh tớ 1 phiếu

Chia sẻ trang này