1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xử lý với con bé này như thế nào đây các bác ui?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chiadetri, 12/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    con nay thi dua vao nha nghi lam vai nhay ===> thay doi tinh cạch ngay ! co the ma cung deo biet cach giai quyet !
  2. qo_op_q

    qo_op_q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
  3. pillory

    pillory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
  4. KeCuopTinhYeu

    KeCuopTinhYeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi đấy. Cứ lừa lừa cho nó đi nhà nghỉ, dập cho một cơ số trận xem có còn giở bài được nữa không.
  5. DaiKastar

    DaiKastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    1. Bỏ -----> best option
    2. Khổ nhục kế... Chịu nhục đê, chỉ cho chú thời hạn từ giờ đến rằm tháng 8 thôi ( gần 2 tháng đấy) phải chiến dc. Dạng này đi cùng nó nhiều khi nhục lắm đấy. . .Ngẫm mà xem.
  6. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Tôi là phản đối mấy trò lên giường, chơi với gái này có mà bẩn..........*im!! Nhưng gái thế này không thể không trị mà đánh về kinh tế là phải "a cay" nhất.
    Bây giờ chú chiadetri cứ rủ em đó đi chơi 1 lần nữa, dắt vào chỗ nào oai sang 1 chút càng tốt, bét nhất cũng vào New Century. Rủ thêm được vài thằng bạn Bật mã ôn 1 chút thì càng tốt (vì chúng nó dễ thông cảm với việc chú làm hơn) ăn uống đập phá ê hề ác vào, chuốc cho em vài chai rượu (ngoại) là say bí tỉ (trường hợp em là bợm nhậu thì đề phòng vài viên seduxen cũng được...!!) rồi chú và đám "giá áo túi cơm" đó tếch thẳng. Nhẹ thì em gái phải trả vài chục triệu, nặng thì vất lỏng chỏng chỗ đó, sẵn sàng có chú ra "thịt" giùm ngay cho trắng mắt gái đã láo còn thích đú nữa!


  7. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    không hiểu ông codocbenem nói thật or nói đùa, chứ cái trò đó chỉ có mấy bọn vô học mất tính người mới nghĩ ra thôi. Cho dù em gái đó không tôn trọng mình, thì cái việc mình bị em ý xỏ mũi hơn 3 lần cũng là do cái tội... ngu của mình thôi. Nếu khôn ra thì đã từ chối không gặp em ý rồi, còn lên đây kêu khóc, mà gặp bác codocbenem khuyên kiểu này, mình thấy chối quá! Đàn ông phải bao dung độ lượng chứ, cái chuyện này có gì đâu mà phải làm găng đến thế, bác chủ topic thôi em ý đi, coi như mình không hợp nhau, thế là xong, từ này xoá hết số đt, tn, vv.v.v. của em ý đi cho nó nhẹ người. Rồi ta lại đi tìm em khác
  8. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Theo như những gì bác chủ topic nói thì em xin mạn phép nhận xét như sau:
    1. Cái đoạn vàng vàng có thể được diễn giải theo cách bác nghĩ là nó cảnh giác những nơi bác đưa đến có trong sáng lành mạnh không. Nhưng một khả năng rất mang tính thực tế là nó nhìn quanh quẩn là vì không muôn bị một người khác bắt gặp. Giả dụ mối quan hệ với bác không quan trọng bằng mối quan hệ của nó với một đồng chí khác thì điều này dễ hình dung.
    Giải pháp thì em ko có giải pháp gì. Chỉ vào đây học hỏi nên không đưa ra giải pháp được. Các cao thủ khác thì có những giải pháp em mạn phép nhận xét:
    a/ Tìm cách dụ dỗ lừa gạt để phang: Nói thẳng tưng ra phang một đứa nó còn chưa thích mình là cực khó. Chuốc bia rượu cho say? Bỏ thuốc ngủ? Bác giải tán cái ý kiến của mấy đồng chí đầu bò trong này luôn cho ngắn.
    b/ Rủ vào nơi sang trọng, rồi bỏ ra về té cho em gái trả tiền: Giải pháp này của bác codocbenem phải nói là hay và dã man. Tuy nhiên một gái mới quen chưa chắc nó chịu đi uống cùng bác, có khi vào cũng chỉ ngồi nhìn các bác uống rượu, một lúc thì đòi về hoặc khiếp hơn nữa thì tự ra ngoài bắt tắc xi ra về thôi.
    Em có một kỷ niệm nho nhỏ kể ra đây với các bác.
    Hồi em năm thứ 3 đại học, gần nhà em có một em gái, nhưng em tối ngày đi vắng, về nhà thì rúc luôn vào làm việc riêng nên cũng không có cơ hội để biết nhiều hàng xóm. Em gái này sau khi có một sự ngẫu nhiên nói chuyện thì em đánh giá là cực ngon, xinh, trắng lại chơi chơi. Các bạn em hay đến nhà em chơi ngó thấy em này cũng chảy nước dãi. Nhưng em cưa một thời gian rồi thôi, lý do tạm không nói ở đây. Em này bẵng đi thời gian rất lâu không liên lạc, sau này thì dần dà mới thỉnh thoảng nhắn tin nói chuyện vớ vẩn.
    Đến khi đi làm, em gặp ở công ty khách hàng một em cũng khá hay, cao cao, còn tính tình thì không biết, nhưng được cái cũng nhí nhảnh dễ gần. Nó thích em trước và thế là em cưa thôi. Hôm đấy là hôm đầu tiên em được nắm tay nắm chân em này. Rủ đi chơi muộn hơn thì em nằng nặc từ chối đòi về. Tiễn em xong, thời gian này là thời gian em đắm chìm trong bia rượu nên em lại có hội bạn để bia. Đang ngồi thì có điện thoại, em cũng tê tê nên cứ thế nghe luôn chả biết ai gọi. Khổ quá giọng con bé mới còn chưa quen nên khấp khởi à nó rủ mình đến đón nó đi chơi, thế này khéo làm được nhát đây. Nghe thêm vài câu nữa thì mới tỉnh bia rượu nhận ra hoá ra em hồi năm thứ 3 đại học. Thế là em đến đón và đưa vào một quán bar nhỏ, cũng có nhảy nhót, dancer ngoáy mông như ai.
    Ngồi một lúc thì thứ nhất em đang bận tâm vì em mới nên không nhiều hứng thú, thứ hai là sau 2-3 năm không đi chơi ngồi gần nhau, gái trông già và xuống hẳn, má hóp đít tóp chắc do sinh hoạt thiếu điều độ cả nghĩa đen và bóng, thứ ba là gần đây nhà em ấy mang nhiều tai tiếng quá, lô đề nợ nần, gái theo giai rồi con nghiện ngập linh tinh. Em gọi bia và em ấy uống nước gì thì em không nhớ được. Chuyện thì cũng vớ vẩn, một lúc em ấy có điện thoại, đưa cho em giữ hộ cái áo khoác đang mặc để ra nghe (vì trong sàn thì ồn lắm, các bác nhỉ?). Con mẹ nó, nói chuyện gì 10'' không thấy vào, em nghĩ bỏ mẹ rồi. Thêm lúc nữa thì em hình dung ra ngay chắc đang trục trặc giận hờn với đồng chí bỏ mẹ nào, thằng kia nó vừa gọi một tí thì lại gặp nhau phịch rồi.
    Báo hại em vừa giạn vừa tức cười vừa khó chịu vì cái của nợ đang cầm trên tay là cái áo ngoài của em ấy. Hôm sau, thanh thiên bạch nhật, em phải mang cái áo ấy trả cho em ấy. Chả hiểu người ngoài nhìn một thằng giai đưa lại áo khoác cho gái, người ta nghĩ gì.
  9. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Thế mà bác cũng phải hỏi,em thấy bác OUT nó ngay đi cho em nhờ.Con gái thế này bác mà nghĩ kế hành hạ nó 1 thì nó cũng phải nghĩ kế mà hành hạ bác 10 đấy,ko vừa đâu.Take care!!!!
  10. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    loại này thì cứ lừa lừa, ép ép cho nó lên giường. Xong rồi tếch cho em nó biết mùi, khỏi tưởng bở

Chia sẻ trang này