1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xứ Nghệ những ngày đã xa!!!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi liebelos, 12/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. liebelos

    liebelos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Xứ Nghệ những ngày đã xa!!!

    Sao vậy. Từ trước đén ngay lúc này tôi chua bao giò thich cai gió lào quê mình cả, Tôi chưa bao giờ có cái cảm tình với cái sương muối đén chát chúa của quê mình cả. Tôi ghét cả cái bụi bạm và cái khói xe công nông cứ nhằm thẳng mặt bọn tôi mà xả những lúc tan học về.....
    Vậy mà. Bây giờ lại có cái muốn được ở trong những cái hoần cảnh như vây.
    Xứ nghệ ơi! Khi nào về đây???
  2. luckyvnn

    luckyvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    hơ thích thì khi mô mà nỏ về được, nhưng mà lâu lâu về lần bà con mới quý
  3. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Mất gió Lào rồi còn đâu [.
  4. thienhau

    thienhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Bác có ở đây mô mà kêu là mất, mới ngày nắng thứ hai chưa kịp đến thứ ba , mà gió lào đã quật cho khô hết đất đá còn chi
  5. camtu_mh01b

    camtu_mh01b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    uh, mấy hôm rồi về nhà còn thấy đom đóm, tự nhiên cũng thấy có chi đó thân thương, về nhà biển 37 đầy, vẫn mỉm cười như càm giác ở ngoài này mỗi lần nhìn thấy, ... ôi, quê mình...
  6. liebelos

    liebelos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hehehe . MMuốn về khi mô chảng về được? Híc... nếu được rứa em kêu ca mần cái quái chi ??? Adidaphat!! Thiện tai, thiện tai!!!
  7. dimo386

    dimo386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Gữi quê hương.
    Lâu lắm rồi mình mới lại ngồi nơi đây. Khi ...đêm _ngày gặp nhau. Đêm buồn đi khi chờ ngày đang tới.... Thở dài, tìm kiếm ...
    Đêm HN , vắng lặng như ngậm đắng nỗi buồn.con đường nhỏ ,lối gió đi ngang...chim trong ***g cúi đầu,rụt cổ ,sợ những cơn gió mùa đông, .. lạnh lẽo.
    Chờ đợi, đợi chờ..một tiếng động.một tiếng lòng,............................. nhớnhà.
    Nơi quê ấy,ta vẫn hằng mơ...chốn dấu mãi,bước chân ai. Đã lâu rồi chưa về lại...Thèm khát trong tôi. câm lặng, gặm nhấm yêu thương.
    .......................................................................................................................
    "Cánh chim bay _ ngỡ như là lá rụng
    Khói thuốc bay_ ngỡ như mái tóc dài
    Gió miệt mài, Gió đưa làn tóc rối
    Trôi nhanh đi cho ta gữi một lời."
  8. dimo386

    dimo386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    viết đã lâu nay mới có dịp vào đây.
  9. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội! Nhiều khi tự hỏi mình có chi ở mảnh đất ni,tiền ư? sự nghiệp ư,tại răng cứ phải ở đây thì mới kiếm tiền xứ Nghệ mình thì răng nhỉ.Thèm lắm một bữa cơm mẹ nấu,những món hải sản quê ,mà ở HN thì đắt cắt cổ ra.Thèm đi dạo trên những đường mòn gần ga Vinh,thèm thở cái mùi cỏ may ngai ngái.Và hơn hết ở đấy có mẹ ta .Mơ ước chi cao xa ,có cầm cả đống tiền trong tay mà không thoải mái thì cũng rứa.
    Đi xa mới thấy không mô bằng quê mình cả,anh mần được chi nếu anh không có quê hương
  10. cuonglvpa

    cuonglvpa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    cũng thèm lắm, nhưng tui nỏ ở Vinh, cách Vinh tận 40cây, quê Diễn Châu tui cũng thích lắm, Diễn Bình còn thích hơn, tui thề có ai mà mang đổi mảnh đất Hà Nội lấy nhà tui tui cũng nỏ thèm mô
    hic, đáng là 30.4 ni về nậy, cuối cùng lại nỏ về, ở ngoài ni chán phèo, mà bạn bè thì hấn về hết rồi, lấy ai mà chơi
    còn cái ngưòi tê nữa, về quê luôn, đang giận tui, hic, còn đòi...
    u ơi, tía ơi, nhớ lắm

Chia sẻ trang này