1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xứ Nghệ ơi! Đừng bước thụt lùi....

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi songxanh_vn, 09/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songxanh_vn

    songxanh_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Xứ Nghệ ơi! Đừng bước thụt lùi....

    Cách đây 5 năm, tui ra ngoài ni học, đi kiếm phòng trọ cực dễ. Cứ nghe thấy giọng trọ trẹ là chủ nhà cho vào ở cả trong nhà nếu chẳng may xóm trọ hết phòng. Bây giờ thì.. khác xưa nhiều lắm.
    Thời điểm này năm ngoái thôi, đâu có xa xôi gì, về nhà thỉnh thoảng còn nghe: thằng kia đỗ thủ khoa, em kia được tuyển thẳng... Bây giờ sao im quá.
    Mới đây thôi, nhà nước tổ chức tuyên dương các tân thủ khoa sinh viên các trường Đại học, Dân Nghệ mình... nản vô cùng.
    Bây giờ các bà mẹ ở quê thở ngắn than dài chuyện con mình được trường yêu trường quý giữ lại học thêm. Mua xe cũ biển 37, 38 ra HN mua có khi còn dễ hơn ở quê. Cứ ra các tiện cầm đồ thì đầy.
    Một AQ xứ Nghệ phát biểu: "Dân choa học cực ngon mà chơi cực giỏi. Cứ nhìn vào tình hình bóng đá Việt Nam hiện tại thì biết"
    Có được như vậy ko AQ???
    Không phải dân mình ai cũng đáng chê cả. Nhưng phải công nhận là mảnh đất xứ Nghệ đang bị sụt giá nghiêm trọng. Trong khi các vùng khác đang nỗ lực tiến lên...
    ANH EM OI ! Tôi chỉ là một người con yêu quê hương. Tôi mong mọi người cố lên, dù đang ở vị trí nào, đang đi học hay đã đi làm, đều phải cố gắng để xây dựng lại hình ảnh con người quê ta.
  2. thoidahet

    thoidahet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    công nhận
    giờ sv Nghệ đi thuê phòng nhiều lúc rất khó vì chủ nhà "sợ " : tụ tập rượu chè,say sưa rồi sinh ra lắm chuyện phiền nhiễu ..vvv.. và .vvv..
    nghĩ lai ..những thằng bạn cùng trang lứa ..hồi xưa dc gọi là những con mọt sách,nhưng cái đầu máy thì giờ thi lại ,học lại triền miên ,chuyện nghe thằng A,thăng B ..bị " giữ " lại trường là chuyện thường của huyện
    lê la mấy quán nước tì khỏi phải bàn ..10 thằng thì có đén 6 thằng giọng trọ trẹ,mà ngồi đó làm chi ? thuốc thang phì phèo,nghiên cức lô đề,ba hoa những " thành tích " bất hủ ..nản
    những vụ giết người cưóp của,đua xe,1 số vụ tử hình ( như Trương Ngọc hoa ..) đều có tên của các "anh hùng "xứ Nghệ
    dân nghệ đi xin việc cực khó ( đặc biết là dan lao động trong Nam ) nghe giọng trọ trẹ là " ở đây ko nhận người nữa " ...vì họ sợ phiền phức
    ------------------
    nhưng ko phải cái chi cũng xấu cả
    thử hỏi
    số lượng đậu dh của dân Nghệ mnh vẫn rất cao ..dân mô học dh ở Hn ni nhiều hơn dân Nghệ ?
    trong đội tuyển toán thi QTé vừa qua ..dân Nghệ chiếm phân nửa
    hay nhỏ hơn chút : năm ni dân nghệ mình có em Hà ( Diễn châu )vào thi năm cuộc thi đường lên đỉnh OPIA đấy
    .....
    rất nhiều nhưng giờ busy raòi ..nên tạm dừng ở đây
    chúc cả nhà 1 ngày vui vẻ
    ---------]
    Được thoidahet sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 10/09/2006
  3. neoris

    neoris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ko có ai thủ khoa thì có vấn đề gì đâu. Bệnh thành tích quá. Lên đại học còn học mệt nghỉ. Ra trường kiếm dăm ba chục triệu, anh kô nghèo thì Nghệ làm sao thụt lùi đc.
  4. cuoideunhatvinh

    cuoideunhatvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    ĐÚng đó dân nghệ mình năm nay không có thủ khoa nhưng đậu đại học rất cao, điểm 28 ,29 cũng nhiều, mình thấy thế thì hơn .
  5. thinhxa

    thinhxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Sao các bạn nói dân Nghệ mình năm nay k cói thủ khoa nhỉ
    Xin chúc mừng thủ khoa Đại học công nghệ_ĐHQG Hà Nội 30 điểm Phạm Ngọc Thắng, học sinh trường Mai Thúc Loan- Hà Tĩnh
    Giới thiệu với mọi người một số kết quả thống kê chính của kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ
    (Chưa tính đến các trường Quân sự, Công an và các trường có thi môn năng khiếu)
    Số thí sinh đạt 30 điểm/3 môn (trước làm tròn): 14
    Hà nội 4
    Hải Dương 2
    Hưng Yên 1
    Nam Định 1
    Vĩnh Phúc 1
    Thanh Hoá 1
    Hà Tĩnh 1
    Phú Yên 1
    Tp Hồ Chí Minh 1
    Hải Phòng 1
    * Danh sách 14 thí sinh đạt điểm tuyệt đối (trước khi làm tròn)
    - Nguyễn Văn Quyết, sinh ngày 28/12/1988, học sinh chuyên Toán Tin, Đại học Sư phạm Hà Nội - thủ khoa trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
    - Vũ Minh Long, sinh ngày 1/8/1988, thủ khoa Đại học Quốc gia Hà Nội. Vũ Minh Long là học sinh chuyên Toán Tin, Đại học Sư phạm Hà Nội.
    - Đặng Quốc Hiến, sinh ngày 18/4/1988, thủ khoa trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Đặng Quốc Hiến là học sinh chuyên Toán Đại học Quốc gia Hà Nội.
    - Đào Thị Thu Thủy, sinh ngày 30/1/1988, học sinh trường THPT Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội - thủ khoa Đại học Ngoại thương.
    - Phạm Thế Thông, sinh ngày 2/9/1988, học sinh trường THPT Gia Định, TP Hồ Chí Minh - thủ khoa trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP Hồ Chí Minh.
    - Vũ Minh Thành, sinh ngày 14/11/1988, học sinh trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng - thủ khoa trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội.
    - Nguyễn Đạo Thái, sinh ngày 24/11/1988, học sinh trường THPT Phúc Yên, Vĩnh Phúc - thủ khoa trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội.
    - Nguyễn Thị Như Trang, sinh ngày 17/5/1988, học sinh trường THPT Nguyễn Trãi, Hải Dương - thủ khoa trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
    - Lê Đoan Trang, sinh ngày 02/12/1988, học sinh trường THPT Nhị Chiểu, Hải Dương - thủ khoa Đại học Ngoại thương Hà Nội.
    - Hoàng Thị Lụa, sinh ngày 26/02/1988, học sinh trường THPT Nam Khoái Châu, Hưng Yên - thủ khoa trường Đại học Thủy Lợi Hà Nội.
    - Mai Văn Chu, sinh ngày 4/4/1988, học sinh trường THPT Xuân Trường B, Nam Định - thủ khoa trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
    - Nguyễn Thanh Hải, sinh ngày 20/9/1988, học sinh trường THPT Lê Lợi, Thanh Hóa - thủ khoa trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
    - Phạm Ngọc Thắng, sinh ngày 4/6/1988, học sinh trường THPT Mai Thúc Loan, Hà Tĩnh - thủ khoa trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội.
    - Lương Công Nho, sinh ngày 18/9/1988, học sinh trường THPT chuyên Lê Văn Chánh, Phú Yên - thủ khoa trường Đại học Y khoa Huế.
    Số thí sinh đạt 30 điểm/3 môn sau làm tròn: 37
    Sô thí sinh đạt 27 điểm/3 môn
    1. Hà Nội 575
    2. Thanh Hoá 273
    3. Nghệ An 223
    4. Hải Phòng 222
    5. Hải Dương 210
    6. Nam Định 160
    7. Thái Bình 156
    8. Hà Tây 145
    9. Tp Hồ Chí Minh 136
    10. Bắc Ninh 107
    11. Hà Tĩnh 80
    12. Hưng Yên 65
    13. Phú Thọ 65
    14. Vĩnh Phúc 65
    15. Đà Nẵng 62
    16. Bắc Giang 56
    17. Thừa Thiên Huế 49
    18. Hà Nam 46
    19. Ninh Bình 35
    - Số thí sinh đạt 27 điểm/3 môn trở lên: 3.078
    - Số thí sinh đạt điểm từ 15 trở lên 161,615 / 898.166 chiếm 17,99%
    - Số thí sinh đạt điểm từ 14 trở lên 194,387/ 898.166 chiếm 21,64%
    - Số thí sinh đạt điểm từ 6 trở xuống 295,152/ 898.166 chiếm 32,86%
    - Số thí sinh đạt 0 cả ba môn: 6.233
    (nguồn: http://www.vnmedia.vn/nesdetail.asp?CatId=...p;NewsId=61266)
    Đây là thống kê số học sinh đỗ đại học của huyên Đức thọ qua 2 năm:
    * (Thống kê năm 2006 ở báo Dân trí)
    * (Thống kê năm 2005 ở báo Tiền phong)
  6. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Chà, kinh nhẩy. Đọc mà thẹn thay cho mình. Ngày xưa may mà mình ở KV1MN được cộng cho 5 điểm mình thì mới đỗ vớt trường Giao thông (lấy 11,5 điểm) chứ không thì dừ cũng đi làm xe ôm rồi.
  7. no_can_anh_nua_mo

    no_can_anh_nua_mo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mọi người hiểu nhầm thành ý của sóng xanh. Nói chung đầu vào thì khá ổn, cơ bản là do đất Nghệ nuôi tốt. Ra ngoài này phần lớn tồn tại được, phần vừa vừa thì oải và một phần nhỏ đang dặt dẹo. Okie?
  8. phan_langsen

    phan_langsen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Đã bao nhiêu lần nghĩ về quê mình mà buồn muốn khóc luôn . Ai đời mới tuần trước có mấy thằng bạn dân mình vô Bình Dương xin việc làm , vừa cầm cái hồ sơ thấy dân Nghệ là loại thẳng tay ...Hôm mùng 8 mới mở mắt ra cầm tờ boá Người Lao Động lại giật mình " chết cha tiến hành thanh tra thi tốt nghiệp PT Nam Đàn " , lại đọc cái bài về ma tuý , lại dân mình dính vô , tử hình , tù tội - mấy đứa bạn hỏi " wuê mày hả ? " ...xót xa lắm ...buồn nhiều lắm .Được cái vui vui cô giáo khen " sinh viên Nghệ An chăm học và chịu khó thiệt " .Thôi ở đời có ai là hoàn thiện cả đâu , cả một cái xứ vậy mà - cơ chế thị trường cứ ngày càng ăn sâu vào - có ai nhận cái gì mà ko mất gì đâu - rõ ràng là kinh tế NA đang trên đà đi lên đó chứ ! Cứ phải cố gắng khắc phục từ từ thôi mọi người nhỉ !? Và tất cả chúng ta sẽ luôn luôn tự hào là người con xứ Nghệ - sinh ra trên mảnh đất anh hùng , giàu truyền thống đấu tranh , nơi sinh ra vị lãnh tụ vĩ đại HCM - và vọng sẽ là một tiềm lực kinh tế vững chãi của Việt Nam ...

Chia sẻ trang này