1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xử Nữ - Thân thiện - Hiền lành - Vui tính - Bướng ^_^ Offline vào ngày Chủ nhật (6-5 ) lúc 7h tối ,t

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi anhdtdk, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wifix9

    wifix9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Em có về thăm phố nữa không
    Vòm bằng lăng nhạt màu chờ ướt mắt
    cắnh mỏng mong manh ngả mình vào ngực đất
    bước chân nào qua nhau.....

    Bằng lăng nở đẹp quá anh chị em ạh!!
  2. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Chuột bị ốm àh ?
  3. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    --> Trường kinh tế có 2 cây bằng lăng to tổ bố đẹp cực kì ... chả thấy hoa đâu hết ráo , toàn lá với cành sum suê ...kakaka . ....
  4. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    thật là xấu xa sao lại chụp chung mí nhau thế nì hử hử hử
    ke ke ke lâu lâu ko vô thăm nom mọi người chúc tụng nhau cái nhỉ.vui ko cả nhà
  5. blackcatfish

    blackcatfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Không phải là bị ốm mà ăn uống quá độ dẫn tới suy giảm hệ thống làm việc ~~> quá tải .
  6. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Ui , chuột bệnh à? Tội nghiệp thía, thế hôm nay bệnh có nặng hơn không, í nhầm, có đỡ hơn tí nào hông?
    Ờ mấy tay thầy thuốc ác thật, bắt chuột nhịn ăn luôn à? vì món nào đối với chuột cũng là khoái khẩu mà. Thế chuột sống bằng gì? ăn vụng à? tội nghiệp thật.
    Mà nhà Xử nữ mình có dzụ gì mà mập mờ dzậy ta?
    @ Demds: Bác viết cho đúng nhá, khôg phải là "sử nữ" mà là "xử ( tử) nữ"
  7. billideath

    billideath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    up cho nhà cửa cái. Nhà gì vắng tang, thấy lèo tèo vài mống người.
  8. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    không chịu đâu ...Cả nhà không an ủi thì thôi, sao cứ bắt nạt chuột hu hu ( làm nũng tí )
    Cat ơi mang cho chị mấy chục hộp sữa Ông Thọ, Rắn ơi .. mua cho chị kem Tràng Tiền đi à mà không kem ở đó không vệ sinh sợ đau bụng thôi em ghé tạm vào Ciao mua cho chị cũng được, Chảnh ơi chị ốm quá ... cưng đến thăm chị đi không cần mua gì nhiều đâu chỉ cần mang 5 tô phở gà ( không phải bò hay heo nhá .. nong móng nở mồm chết ) , tu hú à .. anh quí em nhất nhà nhỉ .... anh đến thăm em đi, không cần quà cápgì đâu ( nhưng mà có thì vẫn được ưu tiênhơn ) ... anh đém ới .. anh đém đâu rồi ,,, chuột ốm này .. mà anh chẳng hỏi han gì cả.. bắt đền anh đấy .. mùa này có dưa lê .. không phải kiêng
    MỘT NGÀY MỚI NẮNG LÊN EM TUNG TĂNG NHẢY MÚA
    RỘN RÀNG TIA NẮNG VÀNG EM ĐI TRONG NIỀM NHỚ
    TÈN TEN TEN ....BONJOUR NGÀY MỚI
  9. blackcatfish

    blackcatfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi !! nhà sắp sang tầng thứ 3 roài nhanh lên , xây nhanh lên chứ , chậm thế . Cái nhà của Sagittarius len tầng thứ 9 roài .
    @Chuột : coi như chưa đọc cái comment ..
  10. bongdem_06

    bongdem_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    dám không .... trừ phi mắt chú em bỏ kính ra nhá
    Dạo này tự dưng lãng mạn có chết không cả nhà ơi ... Hôm nọ đi về dọc đường Linh Đàm bất chợt gặp con đường cong cong uốn theo hồ rợp trời phượng đỏ luôn .. đẹp ơi là đẹp ...Thấy cuộc sống đáng iu hơn những gì mình nghĩ ...
    Ngày Xưa Hoa Phượng
    Bây giờ ai đã quên chưa ?
    Màu hoa phượng nở khi Hè vừa sang
    Bâng khuâng dưới ánh nắng vàng
    Tặng nhau cánh phượng ai mang đi rồi
    Ngày xưa chỉ có vậy thôi
    Có ai biết được để rồi cách xa
    Mùa Hè từng mùa Hè qua
    Tiếc hoài cái tuổi ngọc ngà chẳng quên
    Nỗi buồn không thể đặt tên
    Nhẹ nhàng nhưng lại mông mênh trong lòng
    Ai còn nhớ kỷ niệm không?
    Ngày xưa, một cánh phượng hồng đã trao .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này