1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xử Nữ - Thân thiện - Hiền lành - Vui tính - Bướng ^_^ Offline vào ngày Chủ nhật (6-5 ) lúc 7h tối ,t

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi anhdtdk, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blackcatfish

    blackcatfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Sao có mỗi cái vụ quần áo mà nhà ta cứ đem ra bình phẩm mãi thế . Cat nhà ta đi học cũng thường mặc như thế , hôm đi off cũng mặc như thế mà , chẳng thấy bạn học với giáo viên nói gì , post lên đây bị chỉ trích tơi tả . Cú thật , chẳng lẽ mỗi lần chụp ảnh lại đóng bộ sơ mi + quần tây a` , ngốt lắm , nóng vã mồ hôi chứ kô đùa được . A` mà trong tu không có áo sơ mi đâu , toàn áo phông thôi .
  2. blackcatfish

    blackcatfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Tắm rửa gì ở đây , lúc đó là 2h trưa mà . Đang làm nốt cái project . Học hành vất vả , nhà ko có điều hoà khổ thế đấy .
  3. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    spam nhà mình tí . vắng người quá .
    Anh ơi, em nói anh nè !
    Anh ra ngoài phố mua chè em ăn...
    Mua thêm một mớ... cóc xanh
    Rồi anh gọi sửa đậu nành cho em...
    Xong rồi ta ghé quán kem,
    Đi ngang bò bía mua thêm...
    - Anh hết tiền !

    Sân trường quay đi
    Bờ vai rung khẽ
    Có gì thế bé ?
    Tóc rối rồi nè !
    Hay vì tiếng ve
    Nghe sao rền rĩ ?
    Hay màu phượng vĩ
    Làm mắt chói chang ?
    Hay cánh điệp vàng
    Còn vương áo trắng
    Một khoảng trời râm ?
    Hay đang nhủ thầm
    Nhớ nhau hoài nhé ?
    Ôi tình chớm hé
    Ðã vội chia tay
    Một thuở nồng say
    Chỉ còn giây phút
    Nên trang lưu bút
    Viết được gì đâu
    Trừ mỗi một câu :
    "Bé ơi ! Ðừng khóc !".

    Bướng bỉnh ạ, đừng vênh mặt nữa nhé !
    Em cong môi, khẽ : "Hứ, kệ người ta !"
    Bướng bỉnh ạ, mặt nhìn rất... dễ ghét
    Em ngúng nguẩy hờn dỗi : "Đã làm sao ?"
    Bướng bỉnh này, sao cứ bướng hoài thế ?
    Dịu dàng ơi, em chạy trốn nơi nào ?
    Răng không biết có kẻ đang... đau khổ
    Miệng lầm bầm nuối tiếc, ôi chao ...
    Bướng bỉnh ơi sao em chẳng biết
    Có một kẻ thầm ước... viển vông.

    Con gái thường nói không
    Khi con trai nói có
    Con gái thường nói khó
    Khi con trai tới nhà
    Con gái hay ăn quà
    Khi ngồi trong lớp học
    Con gái thường hay khóc
    Khi nỗi buồn vu vơ
    Sợ cánh buồm tuổi thơ
    Bay vào trong sóng biếc
    Rồi bồi hồi ngẩn tiếc
    Một điều gì đã qua
    Con gái ít nói ra
    Điều riêng tư - kỷ niệm
    Sợ con trai sẽ biết
    Nói con gái mộng mơ .
    (còn tiếp ...)
  4. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    tiếp nữa nè
    Hắn cứ ỷ mình là ... con gái
    Mặc áo dài chúm chím cười duyên
    Sáng rủ ta, nài đi ăn phở
    Lúc đứng lên chẳng chịu trả tiền
    Trời sao ác, sinh chi ...con gái
    Để con trai đi học phải đèo
    Hắn lại bảo: Đó là nhiệm vụ
    Từ muôn đời ai cũng phải theo
    Tôi ghét nhất trên đời ... con gái
    Nên kiếp sau nếu được làm người
    Thì xin nguyện chỉ là ... chú Cuội
    Gần các nàng tôi hóa ... đười ươi .

    Con gái thấy con gì cũng sợ
    Sợ con giun, con gián, cả con sâu
    Có độc đâu, có tốt đâu
    Mà sao khiếp vía thất kinh cắm dầu
    Khéo thay nhìn trước ngó sau
    Chạy đâu không chạy, chạy vào con... tim
    Con trai đáng sợ biết bao
    Mà sao con gái cứ lăn xã vào .

    Con trai tới ký túc xá
    Chẳng có con gái ra nhìn
    Ô, mấy anh chàng quê quá
    Giả vờ huýt sáo linh tinh.
    Có chàng bỏ tay vào túi
    Ngông như ... thi sĩ đa tình
    Nhưng mà chắc là ... túi rỗng
    Làm gì có món quà xinh ?
    Có anh vác đàn nghễu nghện
    Cứ như ... nhạc sĩ thiên tài
    Nhìn kỹ hóa ra ... mạng nhện
    Bám đầy trên mấy sợi dây !
    Có cậu môđen hết ý
    Thuốc thơm thở khói phập phà.
    Một chốc ho thấy sặc sụa
    Vụng về thuốc cháy phồng da !
    Vậy mà con trai tưởng bở
    Thăm ký túc xá dài dài
    Mặc kệ nhiều nàng than thở
    Than rằng: họ giống bầy ... nai !

    Con trai là túm me chua
    Để con gái ước bao mùa đó thôi
    Con trai như mấy quả xoài
    Con gái nhớ mến dứng ngồi đâu yên
    Nói không dám bớt dám thêm
    Con trai nhỡ thiếu e hèm... thế gian
    Buồn như một cánh đồng hoang
    Và con gái khóc nước tràn thành sông
    Bởi hết ai gửi gắm lòng
    Tội nghiệp: môi má phai hồng chắc xanh
    Bây giờ thì ghét gọi anh
    Tới chừng khi dó lại giành uýnh nhau
    Què chân - móp trán - méo đầu
    Nghĩ thôi đủ thấy mày râu... quý thấy mồ!!!!!!

    Trời sinh con gái nhu mì quá
    Đồng tiền trên má lúm làm chi ?
    Con gái mắt đen như hạt nhãn
    Chỉ chớp mắt cười thôi
    Cũng... nghiêng ngả cây si .
    Con gái ... ôi ! một trời "mít ướt"
    Làm con trai lắm lúc điên đầu
    Giọt lệ rơi mỗi lần sướt mướt
    Kẻ nào nhặt mang về
    Sẽ thức suốt đêm thâu !

    Con gái là chúa ngây thơ
    Đã tròn mười bảy cứ vờ mười ba
    Đã bảo rất ghét người ta
    Đôi con mắt cứ thật thà đong đưa
    Đang nắng sớm bỗng mưa trưa
    Bao nhiêu thời tiết chẳng vừa màu pha
    Để vẽ lúc tươi như hoa
    Khi hờn như bão giông và vân vân
    Con gái tứ thơ bâng khuâng
    Khiến con trai bước lạc vần chiêm bao
    Thoáng gặp, muối ngỡ ngọt ngào
    Điệu đàng gừng vội trốn vào lời ca
    Con gái khác với quê nhà
    Sao xa cứ nhớ như là tha hương !
  5. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Vừa chuyển đến lớp trường lạ hoắc
    Đứng bơ vơ, lặng lẽ một mình
    Trông người ta bên nhau đùa giỡn
    Cô bé buồn, cô bé lặng thinh.
    Một đóa hồng... trên trời rơi xuống (!)
    Tay nhặt lên cô bé ngắm, cười
    Một "chàng" cũng... trên trời rơi xuống (!)
    Hoa của tôi ... tặng bạn... làm quen...!
    Giờ tan trường một mình cô bé
    "Chàng"... "hoa hồng" lặng lẽ bước sau
    Cô bé sợ đôi chân luống cuống
    Vờ vô tình cô bé bước mau.

    ---> chán
  6. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    xì pam tiếp hén :
    Từ nay không thèm nhớ
    Dù là chỉ chút thôi
    Ai biểu khi không hỏi
    Vì sao khóc ban chiều ?
    Sẽ không thèm buồn thiu
    Khi đó hồi âm muộn
    Và đêm dưới trăng suông
    Đây không thèm ngồi ước.
    Từ nay bước xuôi ngược
    Mặc một mình đó thôi
    Đây không thèm thăm hỏi
    Có đáng đời đó chưa ?!

    Giận người, em nghỉ học hôm qua !
    Sáng nay đến lớp, người làm hòa
    Nhưng sao không hỏi gì chuyện nghỉ ?
    Giận người, muốn... nghỉ như hôm qua !

    Tặng "Nhà ngươi"
    Ta có làm gì nên tội
    Sao "nhà ngươi" bảo khó ưa
    Trời đất chỉ một mùa mưa
    "Nhà ngươi" đến hai mùa nắng.
    Những lá thư xanh thầm lặng
    Còn nguyên trong cặp - thơm nồng
    Có phải của "nhà ngươi" không ?
    Chỉ toàn những lời ca tụng...
    Nhớ hôm ta vờ làm nũng
    "Nhà ngươi" cuống quýt nuông chiều
    Ta hóa cô bé tự kiêu
    "Nhà ngươi" lại càng hạ giọng.
    Dạo này "nhà ngươi" lạc lõng
    Ôm đàn dạo hát một mình
    Cũng buồn, nhưng ta ... làm thinh
    Chờ "nhà ngươi" sang xin lỗi .

    Sớm, chở em đến trường
    Sương mai còn lãng đãng
    Guồng xích khua rộn ràng
    Những nhịp điệu vui tai
    Tóc em trong gió bay
    Thoảng mùi hương bồ kết
    Anh nghe tan nhọc mệt
    Khi vượt con dốc dài
    Em lẩm nhẩm ôn bài
    Anh huyên thuyên tán dóc
    Bực mình, em... giựt tóc
    Như kỵ sĩ giựt cương.
    Trưa, đón em tan trường
    Anh ngồi trong quán nước
    Ðợi mọi người về trước
    Anh thủng thỉnh... lên yên
    Ðến lượt em huyên thuyên
    Còn anh thì yên lặng
    Buổi trưa, ôi nhiều nắng
    Nín thở đạp cho nhanh
    Về một ly đá chanh
    Em làm để... bồi dưỡng
    Cho kẻ... đệ nhất bướng
    - Ừ, chỉ sợ... mai sau...
    chấm hết !
  7. blackcatfish

    blackcatfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục đi , làm tốt lắm . cố gắng lên , khi nào nhà được 9 tầng thì công của mar đầu tiên .
  8. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Mar_318 lãng mạn phết, đúng như mình dự đoán khi đọc nhất kí của cô ta
  9. coconut_girl

    coconut_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Hi hi...cuối cùng anh đã chịu xuất đầu lộ diện rồi đấy....
    Nhưng em có cái ảnh khác đẹp hơn cơ....
    [​IMG]
    ...Thôi chào nhà Xử Nữ...tớ phải chạy ngay đây....(chết rồi! mình lại vừa gây ra tội lỗi rồi...)
  10. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    ---> yêu cầu không nói chuyện riêng tư của người khác lên diễn đàn ?
    Được mar_318 sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 22/05/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này