1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xử sao cho vẹn tình vẹn nghĩa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hontoidico, 16/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hontoidico

    hontoidico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác ! e có đôi điều băn khoăn mà ko tự mình giải quyết được . Mong các bác ra tay giúp đỡ vì em là người trong cuộc nên rất khó xử.
    Chả là e với gái yêu nhau được 2 năm thì chia tay (em là người chủ động) sau một thời gian ở cùng nhau và cho nhau tất cả.
    Em biết nhiều người nói như thế là ko tốt nhưng thực sự e đã hết yêu e ấy rồi, ko còn tình cảm gì nữa.
    bọn em đã chia tay được 4 tháng. ban đầu thì cô ấy đau đớn nhiều lắm nhưng cũng vượt qua được.
    Chuyện rắc rối chỉ xảy ra khi cô ấy mang bầu và bọn e bắt buộc phải giải quyết. Nhưng từ đó cô ấy hận em vì chuyện đó lắm nhưng vẫn rất yêu em.
    về phía em, em mặc dù ko yêu cô ây nữa nhưng cũng phải tỏ ra tình cảm để an ủi cô ấy. thế là từ đó chúng e có qua lại với nhau.
    Những lần như thế e ko kiềm chế được lại làm chuyện ấy với cô ấy( mặc dù ko còn tình cảm)
    Vấn đề là giờ cô ấy muốn nối lại tình xưa và cứ luôn hỏi tại sao a ko còn yêu e , và kể ra bao nhiêu chuyện ngày xưa ở cùng nhau và chuyện cái thai nữa. Em thực sự rất khó xử vì em ko còn yêu nàng nữa, nhưng cũng chẳng có lý do gì chính đáng, chỉ là do mình ko thích nữa thôi. tuổi bọn em lại còn trẻ, e chưa muốn tình đến chuyện hôn nhân, e còn muốn bay bổng và chơi bời tí đã. Mà cô ấy lại rất hay bốc đồng, cảm xúc làm chủ, cô ấy cứ khóc lóc rỉ rê thế e thấy thực sự khó xử. Cô ấy luôn tin rằng e vẫn còn yêu, mà em thì giờ ko dám nói thẳng toẹt ra sợ gái buồn, đâu khổ.
    Em kể đầu đuôi nên hơi dài mong các bác thông cảm. Em muốn hỏi các bác xem có cách nào giải quyết ổn thỏa mà ko làm cho cô ấy đau buồn quá ko. vì cô ấy rất tốt và chúng em đều là mối tình đầu của nhau. Thanks các bác nhiều
  2. casio_570MS

    casio_570MS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    không lối thoát..
  3. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Bạn có cơ hội để quay đi nhưng lại không làm. Cho người ta hi vọng để rồi thất vọng.

    Vẫn phải nhẫn tâm thôi nếu bạn không yêu người ta nữa. Còn nếu cứ đạo đức giả hết tình còn nghĩa thì thật tội lỗi.
  4. cuoi2710

    cuoi2710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    chua xót thay thân phận đàn bà!!
  5. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Bạn dứt khoát luôn đi ko có thì khổ cô ấy lắm. Thà tàn nhẫn 1 lần còn hơn tiếp tục có tội với người ta.
  6. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Bài này quote vì nó rất hay ho.

    1. Chú cưa cẩm, phang phịch gái suốt 2 năm, sau đó đá nó lăn lông lốc đi chỉ vì ... hết tình cảm. Cạn tình đến mức độ nứt nẻ.

    2. Lúc phịch nó chỉ tranh thủ sướng chy.m, quên an toàn để gái nó mang thai, chẳng thể giúp gì, rốt cuộc cũng phải đem đi phá. Đời gái sau này còn khổ và day dứt nhiều vì thế. Nghĩa của chú thật hoành tráng.

    Anh thì anh ko nhận xét gì về tư cách con người, nhưng anh khen chú hài hước, lên đây hỏi làm cách nào "vẹn tình vẹn nghĩa".
  7. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Tình thì đã có rồi hết, nên vẫn muốn vẹn của hết.
    Nghĩa thì một ngày cũng là nghĩa, cho nhau tất cả thì phải nhiều nghĩa quá còn gì, nên một mẩu vứt đi nhỏ xíu cũng gọi là nghĩa.
    Hơi có thì được, chứ vẹn với trọn thì không. Giờ vẹn nhất, là một đi không lời nhắn nhủ, tha cho em sự đau khổ về sau.
  8. Hoasua.com

    Hoasua.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    chủ top hỏi những câu rất linh tinh, làm sao mà cô ấy ko buồn, còn tổn thương nặng ý chứ, chỉ có 1 cách là cô ấy gặp được người đàn ông tử tế, biết nghĩ cho cả 2 chứ như bạn sở khanh thấy rõ, ko yêu người ta còn kêu " không kìm chế được" thì làm gì có tình nghĩa, làm việc xấu mà muốn để lại hình ảnh đẹp là ko tưởng nhất là khi mọi chuyện chẳng còn gì nữa rồi!!!
  9. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Cái ji cũng có giá của nó thôi bạn ạ, việc bạn hết yêu ngta nhưng vẫn lợi dụng phang phập dẫn đến có bầu ->> phá thai->>rồi lại phang phập->> lên đây hỏi cách "giãy hàng" được tô bóng dưới vỏ bọc "chia tay trọn vẹn nghĩa tình". Mà nợ tình thì phải trả bằng tình.
    Lời khuyên của tôi: "Sống sao để tích đức cho con cháu bạn sau này".
  10. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    đúng thật yêu là khổ.

Chia sẻ trang này