1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xử sao cho vẹn tình vẹn nghĩa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hontoidico, 16/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. samachoanghon29

    samachoanghon29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    21
    Cao thủ ai lại đi bày cách cho cái đồ điểu cáng như chú. Hok yêu mà còn phang phịch người ta>>>xem người ta như gái làng chơi.
  2. cuoi2710

    cuoi2710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    chủ thớt bị chỉ trích nhiều quá nhỉ,thấy chủ thớt cũng là người thật thà đấy chứ,không còn yêu nữa nên không muốn sau này phải làm cho người ta khổ à,thế thôi hết yêu thì chia tay đi,làm sao thì làm chứ đừng để cô ấy mất lòng tin vào đàn ông không thì sau này cuộc sống của cô íh cũng khổ,người ta tốt thì sau này gặp đc người tốt thôi,theo tớ nghĩ nếu cô ấy gặp đc người con trai yêu cô ấy thật lòng thì người ta cũng ko để íh nhiều về quá khứ đâu,thế nên chủ thớt cũng k phải dằn vặt nhiều chuyện cũng đã xảy ra rồi làm sao cho sau này sống tốt không phạm sai lầm nữa là đc,như ở chỗ tớ làm tớ với 1 anh 2 anh em chơi với nhau khá thân anh í vừa cưới vợ,trước 2 vợ chồng anh làm cùng chỗ tớ,trước vợ anh í cũng bị xếp phang đến nỗi phải đi phá thai,anh kia cũng biết nhưng anh í yêu chị kia cũng thật lòng,thế rồi cũng cưới xin linh đình và có baby đc 6 tháng ròi,vợ chồng thương yêu nhau lắm!!
  3. hontoidico

    hontoidico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    uhm. cảm ơn cậu nhiều lắm. Qua cách mọi người nhận xét và đánh giá tớ đã biết cách giải quyết thế nào là tốt nhất: cắt hết. hehe.
    Mà tiện thể cũng cảm ơn tất cả mọi người, kể cả những người chửi rủa em, vì ko có như thế thì em cũng vẫn mông lung, chưa hiểu hết về mình.
    Chúc mọi người vui vẻ! Thanks for all
  4. bexjnh

    bexjnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    đàn bà thật là khổ!
  5. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Phũ thật ...
  6. bichkeo

    bichkeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    tớ nghe thời ông bà kể lại hồi xưa yêu nhau khó lắm ngăn cấm,xa nhau,rồi vượt qua bao sinh tử mà tình yêu vẫn bền chặt..vậy mà bây h tình yêu có dễ dàng quá,ko thử thách j nên dễ tan quá?
  7. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Nó muốn nối lại thì cứ bảo :" thế em lại muốn vào từ dũ ah".

    Còn về phần chủ thớt, tốt nhất cứ làm cho em nó hận mình là được, vậy hay hơn, để chủ thớt mỗi khi thấy nó thì phải tự thẹn với bản thân mình
  8. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Còn yêu thương thì còn che chở, chăm sóc, sẽ chia...Hết rồi thì biến ngay khỏi cuộc đời gái ngay lập tức để gái có thời gian tìm cho mình một con đường mới, đến lúc ấy nếu thấy còn nghĩa thì ngoảnh mặt quay lại...Làm thằng đàn ông đi cậu.
  9. DzJnKuT3

    DzJnKuT3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    8-| , quả là chủ top rất biết nghĩ vẹn toàn đôi bên đấy , :)) !
    Có lẽ bạn gái bác nếu mà biết sự thật thì hận bác tận tủy chứ chả chơi đâu :)
  10. narita11188

    narita11188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này