1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xử sao với con cháu láo

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi viet_cho_anh, 07/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viet_cho_anh

    viet_cho_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Em có đứa cháu kém em hơn chục tuổi - phạm tứ hành xung hay sao ấy ạ nên em không hợp với con này tí nào. Nó đang học cấp I rồi. Khổ cái nó lại sống cùng nhà... Cả chục năm nay rồi nhưng mà vẫn không sao không cãi nhau với nó! Cứ ngồi cạnh nhau một lúc là cáu. Mà em không phải là đứa khó khăn gì, cực dễ tính và rất hiền (ai cũng bảo thế). Nhưng không hiểu sao với con cháu ruột này thì không thể chịu được.

    Ví dụ như tối nay, em copy video Super Junior về xem.. nó cũng thik ngồi cạnh xem nhưng mà nó cứ đập space rùi chuột.. xem không yên với nó luôn. Mà em bảo nó nó ngồi im tí lại nghịch rồi lại còn cười hô hố như con tâm thần không nghe được gì nữa (chả nhẽ lại tát vào mồm nó). Em bảo nó đi ra ngoài cười.. nó không thik thế là nó đứng lên tắt ti vi rồi bỏ đi (trong khi em đang xem [r37)]). Lát sau nó vào lại chui vào ngồi xem và lại tiếp tục cái trò cũ. Mà con này nó đang ốm mà nó toàn ho vào mặt em cho lây. Hôm nay em vô cùng kiềm chế nên đã bỏ đi.

    Hôm qua em đang ngồi xem đám cưới trên game. Nó lao vào phòng ra chỗ em ngồi cạnh và bắt đầu khịt mũi lây cúm... làm em phải đứng lên. Em out game cho nó ngồi mà ôm cái máy 1 mình thì nó lại bỏ đi. Hôm nay nó giải thik là lúc đấy nó phải đi ngủ. Thế mà nó vẫn còn vào gây sự với em @-)

    Các bác bảo em phải làm sao với nó ạ? Làm sao để xử con này kể từ hôm nay ạ, chứ làm lại quá khứ thì khó rùi [-(
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  3. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Điên
  4. viet_cho_anh

    viet_cho_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào làm bạn điên à [:D]
  5. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    ối giờ. chấp vặt với trẻ em cấp 1. Nhẹ nhàng nói với nó thôi, sau đó chuyển sang dứt khoát.Nó sẽ thấm....chừng nào nó lớn.
  6. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mua tặng cháu cái gì nó thích, biết nó thích gì thì mua tặng nó. Nó nhận đc quà của bạn nó sẽ vui vẻ và dễ thương với bạn hơn. Tóm lại là bạn phải dễ thương với nó trước [:D]
  7. viet_cho_anh

    viet_cho_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Biết bao giờ nó lớn :-??

    Em ngày xưa còn quý nó tí chứ giờ em nhìn thấy nó là em ghét. Em không thik nó dính vào em luôn. Đang tính bi h nó mà há mồm láo ra tát luôn cho nó phát, cư xử láo thì véo nát tai nó luôn..

    Cháu ruột thật nhưng nó cư xử với mình quá là mất dạy nên có lẽ phải xử theo chiều hướng đấy luôn [-(

    Không biết các bác nghĩ sao với phương án này.. em nghĩ cũng hơi dã man với nó nên vẫn còn đắn đo. Bố mẹ nó với em thì chả có vấn đề gì, chỉ khó chịu với nó thôi. Cứ tình hình này thì em không thèm nói với nó câu nào, sang năm cắt mừng tuổi. Nói chung là cắt hết... không tử tế với loại này được [r37)]
  8. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    em lập một lúc đến 3 topic. vậy mà chẳng topic nào ra hồn cả. Chẳng biết trả lời em thế nào! chắc em mới có 12 tuổi. Nên vì thế em nên sang tình ******** yêu mà hỏi và xin tư vấn chứ ở đây dành cho những người lập gia đình và sắp lập gia đình em ạ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    anh trả lời em nốt 2 topic kia nhé!
    Làm thế nào để kiếm đc giai ngon! em vào làm quen rút ngắn khoảng cách http://ttvnol.com/lamquen và lưu ý là mình có ngon ko? hai là đôi khi muốn dụ thằng nào đó thì người ta phải có thủ đoạn, thủ đoạn thì nhiều nhưng ko tiện nói vì tùy truờng hợp mà áp dụng
    làm thế nào trở thành người yêu lý tưởng trong thời gian ngắn nhất ? cái này thì dễ. Rắn đóng giả Lươn là nhanh nhất. Tức là ko giỏi thì nói dối là người giỏi. Ko xinh nói dối là ta có xinh và có duyên. KO giàu nói là đại gia mà ko chơi nói là rất chơi bời, đập đá tóe loe các anh coi trai ai chẳng chết. Duy có điều này nói với em là cái gì cũng phải có quá trình. Ko đốt cháy giai đoạn đc, muốn đốt cháy giai đoạn thì áp dụng những điều anh bảo trên.
    Qua 3 topic em lập anh nghĩ em ko thể trở thành một người yêu lý tưởng và cũng chẳng thể tìm đc giai ngon đâu nên đừng có mà cố

Chia sẻ trang này