1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xứ sở Lào không xa...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 27/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hàng ở chợ đêm chủ yếu là thổ cẩm, vải hoa, khăn, đồ lưu niệm. Trong đó rất nhiều hàng Thái, hàng Tàu. Hình ảnh chợ đêm thổ cẩm gợi nhớ đến Sapa.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Do thời tiết khô ráo, nên người ta trải bạt ra vỉa hè và lòng đường ngồi bày hàng, may vá thêu thùa. Mỗi gian có một ngọn đèn treo thâm thấp, người đi chơi chợ đi giữa hai dãy đèn và vô số màu sắc đẹp đẽ.
  2. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đám cưới Lào của đứa bạn đây:

    [​IMG]
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Bác Chính ủy sà ngay vào hàng em này, sắm luôn chục chiếc...
    [​IMG]
  4. meochoe

    meochoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất thích chợ đêm ở Luang, không khí chợ ở đây ko ồn ào như chợ đêm ở nhà mình. Mọi người mua bán trong không khí thanh bình đến lạ kỳ.
    Ở đây cũng có bán khá nhiều đồ lưu niệm đậm chất Lào. Tớ xà vào một số hàng, khi đứng lên, tớ gặp hiện tượng rất lạ. Người bán hàng cầm tờ tiền mà tớ đã trả, vừa lầm rầm nói câu gì đó vừa chạm những đồng tiền đó vào tất cả các mặt hàng mà họ bán. Tớ đoán chắc là để cầu mong bán được nhiều hàng vì hình như lúc đấy, tớ là người đầu tiên mở hàng cho họ thì phải
  5. hanoifather

    hanoifather Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Bác Chitto có nhắc đến hàng buffet 5000 kip, một kỷ niệm vui vui hihihi. Cái hàng này nằm trong một cái ngõ, gần đầu chợ đêm. 5000 kip nên chỉ có rau thôi, nem rán anh chủ béo lùn bán 1500 kip (không nhớ có chính xác không). Nhưng các bạn chỉ được lấy 1 lần thôi nhé.
    Hôm tớ vào ăn, có mấy bạn khoai tây tưởng được lấy nhiều lần, nên lần đầu lấy có chút xíu, ăn xong vác đĩa ra lấy tiếp thì bị từ chối . Cái dòng chữ chỉ được lấy một lần nó nằm ở cuối của cái bảng, ánh sáng thì nhập nhoạng, chữ thì nhỏ tin hin, công nhận anh chủ khéo thật
    Ở chợ Luang có khoảng hơn chục người Việt buôn bán. Tớ vào uống sữa phớ ở đầu chợ mới biết chị bán hàng người Huế. Thấy đồng hương VN, chị chủ động nói tiếng Việt Sữa phớ của chị rẻ thật. 1000 kip/1 túi sữa phớ to đùng.
    Nhắc đến đây mới nhớ, hôm tớ ở đấy có đi ra tiệm tạp hoá 2 lần mua hàng, từ chợ đi thẳng qua bưu điện. Bình thường mình toàn nói tiếng Anh vì không biết tiếng Lào, thấy anh chủ cũng trả lời tiếng Anh. Đến tối cuối cùng ra mua sữa, mình hỏi giá bao nhiêu, a ý thản nhiên nói "mười ngàn" Buồn quá
    Bác chitto post tiếp nhé, ảnh đẹp lắm
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Sự thanh bình ở chợ, có lý do từ bản chất của người Lào hiền hoà, bình dị, không tham lam đến chao chát như khái niệm "chợ" ở nhà mình. Nếu hai người bán cạnh nhau, khách đến xem hàng ở một hàng mà chủ có việc đang đi, thì người "hành xóm" sẵn sàng sang bán hộ, mặc dù hàng ấy mình cũng có, nhưng họ không tranh giành khách của người khác.
    Số người bán và số người mua có lẽ nhiều bằng nhau, hàng trăm hàng san sát liên tiếp, nhưng không ồn ào, nói qua với lại. Tôi có cảm giác họ đến chợ như một thói quen, một việc làm thường xuyên buổi tối, không nhất thiết phải bán được hàng, mà có lẽ ra chợ đã là niềm vui rồi. Nhìn quanh thì số người đi dạo xem chợ đông hơn những người ngồi xuống mua khá nhiều.
    Bên cạnh bản chất hiền hòa, còn lý do nữa khiến chợ yên ả, là hầu hết các giao dịch giá cả đều qua chiếc máy tính bấm tay, hoặc vài con số tiếng Anh hết sức đơn giản. Không có người bán khen hay người mua chê dở, chuyện nì nèo ỏng eo thêm bớt, đi rồi kéo lại... như những khu chợ mà ta quen gặp.
    Lặng lẽ, chỉ vài con số, cái lắc đầu, gật đầu. Thế là thuận mua vừa bán.
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Quán buffe 5.000 kíp mình mới ghé ăn hôm mồng 6 tết. Rau thì tha hồ gắp cho đầy đĩa, nem rán thì 1.000 kíp/cái. Ban đầu chưa biết, chỉ dám gắp ít nhưng sau "mạnh dạn" gắp một đống đu đủ vì hôm đi đến Lào là chặng cuối của hành trình Đông Dương, mình bê bết như ăn xin, rất thèm hoa quả.
    Đến giờ vẫn không hiểu tại sao Luông cứ ngấm dần vào máu... Về tới nhà đến hôm nay rồi mà hồn ngỡ vẫn đang ở Luông
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Buffet rau 5000 kíp !!!
    [​IMG]
    Có 2 chỗ có dẫy buffet kiểu này, một hàng ở phía đầu gần bưu điện. Tuy vậy, một cô người Việt mà bọn tớ gặp khuyên nên vào hàng phía giữa phố thì sạch sẽ và ngon hơn. Lúc đến cũng hơi muộn nên không còn nhiều đồ lắm.
    Phải chia tay với Luangprabang quả là đáng tiếc. Hôm sau bọn tớ lên đường đi Phonsavan, cánh đồng chum.
    Có một bác ở lại thêm, nhưng hình như không có máy ảnh.
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Vì thời gian và vấn đề xe cộ, phải rời Luangprabang mà vẫn còn có phần tiếc nuối. Nghĩ rằng thế nào cũng sẽ quay lại nơi đây, ở đây thêm để tìm hiểu, cảm nhận.
    10 giờ đêm chợ bắt đầu tan. Đi dạo qua các quán dọc bờ sông. Tiếc rằng các quán sát bờ sông hầu như đều là quán ăn, còn quán cafe thì cách một con đường.
    Cuối cùng ngồi trong một quán trong phố, nhìn ngắm khung cảnh mà thấy thanh thản lạ lùng.

Chia sẻ trang này