1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xử sự ra sao khi đi thăm lăng Bác?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi toilasinhvien, 03/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toilasinhvien

    toilasinhvien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    xử sự ra sao khi đi thăm lăng Bác?

    Ngày 2-9, đông đảo đồng bào đi thăm lăng Bác, tôi không biết các bạn có như tôi không? Nhưng với một tình cảm rất lớn dành cho Người nên tôi đã đi. Nhưng như thế thì cũng chẳng có gì, tôi đã thấy rất nhiều điều chướng mắt, nếu không nói ra thì không thể chịu nổi.
    3,4 thằng thanh niên, tôi xin lỗi khi gọi bằng "thằng" vì chúng chẵng đáng để gọi lịch sự, chạy từ ngoài cổng chui vào giữa đám đông, khi thấy mặt công an thì lẩn mất, đến chỗ vắng thì lại chui vào, cốt chỉ để vào chơi.
    2 bà phụ nữ, trông cũng sáng sủa, cắp tay nhau, không hiểu từ đâu chòi lên người đang đi trước, nói tỉnh rụi:" Đi cho có đôi".
    5, 6 người, cả đàn ông , đàn bà, trẻ em, nhảy lên thềm lăng đứng che nắng trong khi chờ đợi, đến khi đi thì nhảy luôn vào chỗ những người khác đang đứng mặc dù biết là chỉ được đi hàng đôi, lại còn cho một câu :" Đường có phải mua đâu mà!"
    1 phụ nữ nhìn những chú cảnh vệ lăng và tuôn ra một câu :"Bọn này toàn là con ông cháu cha cả ấy mà!"
    ...
    Nếu bạn thấy những điều đó là bình thường thì có thể chính bạn cũng đã từng làm thế, còn không, với tư cách là 1 người Việt Nam chính hiệu, bạn hãy lên tiếng xem nào.
  2. ftuguard

    ftuguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    2
    Bỏ qua đi bạn. Vui lên đi. Nhiều khi thấy thế cũng vui chứ, còn hơn mọi người lầm lì, lặng lẽ, buồn lém.
     
  3. piruna

    piruna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã vào thăm lăng Bác rất nhiều lần và quả thực là tôi cũng đã rất bực mình khi thấy những cảnh trướng tai gai mắt như vậy . Thật xấu hổ khi người nước ngoài vào lăng còn có ý thức hơn cả người dân mình . Nhưng cái này cũng có một phần là do lỗi của những người quản lý lăng đã xử lý chưa nghiêm .
  4. Namap

    Namap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái Namap có dịp đến thăm lăng *****, rất bất ngờ khi thấy một đoàn em bé người dân tộc, xếp hàng vào thăm lăng rất nghiêm túc, hihì, không có cơ hội thấy cảnh bạn miêu tả.
    Tuy nhiên, ở các cửa hàng thì hình như mọi người không có khái niệm xếp hàng mua theo thứ tự người trước người sau, nên hơi khó chịu (sorry nếu mình nói hơi lạc chủ đề)
    Khi vào trong thấy được *****, cảm giác gì đó lạ lắm, nguỡng mộ, mong muốn được biết thêm về lịch sử Vietnam càng mãnh liệt . Chỉ là một chút suy nghĩ, còn các bạn thì sao? Tỷ lệ thanh niên Viet Nam đến lăng có nhiều không????
    Em be xinh dep
  5. wall

    wall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Bài viết:
    5.143
    Đã được thích:
    2
    Ừ, khó chịu thiệt....
    Tớ vào lăng thăm cụ nhìu lần lém rùi. Nhớ hồi về Thủ đô dự cháu ngoan của cụ, được vào Lăng cụ thích ơi là thích, dưng mà fải xếp hàng.....lâu quá, nắng quá, híc....
    Dưng fải công nhận người Việt nam mình chưa có fong cách xếp hàng, ra Tây về chắc anh nào cũng ý thức hơn chuyện xếp hàng đấy nhở, khì...
    Còn câu con ông cháu cha: Là do thành kiến thui, có thể đúng đấy, khì....
    Túm lại: Forgive đi mà dzui dzẻ, vì không cũng chẳng làm được giề
    Có công mái sắt, có ngày nên...xà beng gỉ...
  6. Ba_Phi

    Ba_Phi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1
    ngày xửa ngày xưa, tôi chân ướt chân ráo, lò dò một thân một mình lên Hà Nội
    Với con chiến mã, ngựa sắt , kèm một cái bản đồ Hà Nội, trực chỉ lăng Bác. Đến nơi gửi xe vào, bỡ ngỡ lắm. Đa số là họ theo Đoàn, mình một thân một mình. Nhưng vì hai chữ đồng bào to tổ chảng mình vẫn tâm niệm nên mình vững tâm tiến bước. Sau khi qua gửi đồ, mình rón rén đi theo mọi người,
    Rồi ngồi chờ trong phòng đợi, xem phim tư liệu về Bác trên ti vi.
    Mình đã xem nhiều lần rồi nhưng lần này là xúc động hơn cả vì mình sắp gặp Bác.
    Lần theo Đoàn người vào Lăng, khi đi qua Bác rất nhiều người đã ko nén nổi nước mắt, mình cũng rưng rưng nhưng mình là người biết nén cảm xúc. Ra khỏi đó, mắt kính mờ nhoà cả. Không biết là do hơi lạnh trong phòng hay là nước mắt đã ra lúc nào ko biết. Cũng may là lần mình đi đó ko phải nhìn thấy điều chướng tai gai mắt như bác gì nói.
    Trong lần đó mình đã mua một cái áo có hình bác, bạn có thể vào trong album ảnh của mình mà xem. Mỗi lần dịp lễ hay đi với mấy anh bạn Tây là lòng tự hào dân tộc mình lại nổi lên và mặc áo đó vào rồi đi, khoe tí
    Thôi, mình tạm dừng nhường đất cho các bác khác tâm sự
  7. cai_hop

    cai_hop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tớ không biết,
    Còn tớ: sinh ra ở HN, sống ở HN đến nay cũng xấp xỉ 30 năm, vào Lăng .. 01 lần. Đi với các bạn trường mẫu giáo!
    ... vào Văn Miếu: 02 lần. Đi với bà ngoại!
    Nhưng nếu bạn hỏi tớ Lăng xây từ bao giờ, trong có những gì thì tớ thừa sức nói được.
    Không quan trọng là bn?

    hop_hop

Chia sẻ trang này