1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xử sự thế nào khi đi cùng người yêu mà gặp côn đồ, móc túi....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi serial_killer_206, 21/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. serial_killer_206

    serial_killer_206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Xử sự thế nào khi đi cùng người yêu mà gặp côn đồ, móc túi....

    Bác nào tư vấn hộ em cái...đang ngồi với người yêu mà... tự dưng có thằng móc túi hay xin đểu lại gần thì làm thế nào? Đánh lại nó thì...mình thiệt không sao..nhưng còn người yêu mình...lỡ mình đánh không lại nó thì... Mà không đánh lại nó thì không được.. Khó xử quá.. Chít mất. Em bị một lần...may mà người yêu can ra.. không thì...có lẽ... nó và em..một người phải ăn Tết trong bệnh viện rồi. Tư vấn hộ em ... Xin cảm ơn.

    Không ký nữa, vì người yêu kêu chữ ký không hợp với những bài Post lên.
  2. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Việc gì chú phải lăn tăn thế, chú thử đi học một lớp võ xem, dùng sức con giai mà oánh bỏ.... nó đi chứ.
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  3. serial_killer_206

    serial_killer_206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế mà được à, em cũng có võ chứ. Nhưng mà.... vua thua thằng liều...chẳng ai dám chắc là mình thắng cả.
    Không ký nữa, vì người yêu kêu chữ ký không hợp với những bài Post lên.
  4. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hì trường hợp này cũng có nhiều người gặp phải đây!Nói chung thì cũng hơi rắc rối đấy.Chuyện xảy ra với bác một lần rùi để người yêu can ra thì có lẽ hơi bi wê đấy nháKhi mà đi chơi thì chẳng ai thích chuyện này xảy ra,nói chung mình nên nhường còn nếu không nhường được thì mình Bum vào mẹt nó lun hehehehechứ không để người yêu can thì xấu hổ lém bác này có võ mà sơ đết gì
    i love this game NBA
  5. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Heheh em đọc báo thấy có nhiều vụ các bác đi 2 người toàn ra chỗ kín đáo để "tâm sự" mà bị vs đầu gấu thôi. Nếu 2 bác mà tìm được chỗ kín đáo thật ý- chỗ thực sự chẳng có ai ngoài hai bác(như ở nhà chẳng hạn ) thì là xong, khỏi lo ai quấy rầy.
    To love the world, you must love yourself first
  6. serial_killer_206

    serial_killer_206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ai nói người yêu can là wê vậy, như thế là người thật sự lo lắng cho mình đấy, nếu mà...người iu mình mà vào hùa với mình...cùng nhau đánh thằng lưu manh kia thì... Ghê rợn quá, chẳng zám nghĩ đến đâu... Kiểu như..tháo giày...gõ vào mặt thằng kia á!!!!!!!!!!!Chít mất. Nói gì thì nói...lúc đó tui hăng máu thật.. nhưng bình tĩnh rồi thì..thấy người iu mình thật sáng suốt đấy.... Nói thế thôi chứ ... không đánh thằng kia...thấy cứ làm sao ý...vì mình là con trai cơ mà, không bảo vệ người mình yêu thì... không được. Cũng tốt là nó bỏ đi, chứ thằng lưu manh kia mà lao vào thì.... Hê hê, đón giao thừa trong bệnh viện rùi (tui or nó...).
    Không ký nữa, vì người yêu kêu chữ ký không hợp với những bài Post lên.
  7. serial_killer_206

    serial_killer_206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Còn về chuyện...chỗ ngồi ư... Hê hê, bác thử vào google.com.vn và seach thử cái topic... nơi lãng mạn ở Hà Nội.... coi, bác sẽ đọc được 1 chuyện ...ghê rợn đấy.. Có chỗ ngồi an toàn như thế thì... xung quanh có cả tá các đôi cũng ... an toàn...nhưng mà..an toàn kiểu "khí trơ", kiểu như..so tài xem đôi nào "khí trơ" hơn ý. Hê hê, bác nào có người yêu chắc ..hiểu em nói gì.
    Không ký nữa, vì người yêu kêu chữ ký không hợp với những bài Post lên.
  8. GiangTuanKiet

    GiangTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Móc túi hay đầu gấu cũng đều là con trai như mình thôi... Vấn đề ở đây là lá gan ai to hơn thôi.....................Gặp trường hợp đó thì cứ thẳng tay mà phang chết mấy thằng đó đi chứ còn gì nữa..........Con gái chỉ yên tâm khi người yêu mình là 1 thằng con trai có bản lĩnh.............................Nỗi hổ thẹn lớn nhất của 1 thằng con trai là hèn nhát trong y'' trí đấy.............
    Không yêu em khi đã quen em, bắt con tim phải đứng yên khi đã yêu em....Cả hai điều đó đối với anh đều không thể.....
     
  9. heonho80

    heonho80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thế nhơf may khônh oánh lại đựoc thi? sao ? Ngươ?i em bé tý thế na?y.
  10. ANHCHANGXAUTRAI

    ANHCHANGXAUTRAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    chuyện nhỏ, mình có hai tay hai chân nó cũng thế sao lại sợ .Đường cùng thì "tẩu phi thượng sách". đùa thôi để mình về nghiên cứu cái đã.........................
    [/quote]

Chia sẻ trang này