1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xử sự thế nào khi đi cùng người yêu mà gặp côn đồ, móc túi....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi serial_killer_206, 21/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Thế nếu chúng nó có ba thằng, hai thằng cầm dao, mình lại ko thể được vì cái xe máy để gần đấy...
    Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...
  2. thanhsay

    thanhsay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2001
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì nếu bọn đấy đông hơn hai đứa mà lại có đồ thì đành phải chịu, chắc nàng cũng phải thông cảm. Chứ còn số lượng nhỏ hơn hoặc bằng hai thì nghiến răng nghiến lợi chơi bỏ mịa nó đi, nghĩ đến sĩ diện đàn ông của mình thì chưa chắc bố con thằng nào liều hơn, thà nằm bệnh viện còn hơn là cảm thấy nhục hàng năm trời.
    Nhưng thật sự đây là một tình huống rất khó xử và nguy hiểm(vì không ngoại trừ trường hợp nó xử lý mình nằm quay ra đấy rồi mới ngó đến cô bạn gái mình, thà nó giết mịa mình đi rồi bỏ đi còn hơn là nó xúc phạm đến người yêu mình đúng o anh em), thế nên hết sức tránh tâm sự một mình ở những chỗ hoang vu, hẻo lánh.
    Xin hết
     
  3. rama

    rama Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    14.373
    Đã được thích:
    0
    gặp côn đồ hả??? hỏi xem nhà nó ở đâu rồi hãy đánh, nhỡ quá tay nó chết thì....
    Nói thế chứ việc đầu tiên là phải đấm cho nó mấy quả thôi biết làm thế nào được.
  4. serial_killer_206

    serial_killer_206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Các bác vào đọc mừ chẳng tư vấn cho em zì cả...ít nhất cũng nói cho em biết làm thế nào chứ...chẳng nhẽ mỗi lần đi đều mong ước ...hôm nay đừng gặp côn đồ à... Mà em mong chị em nói ra suy nghĩ của mình nữa... vì ít ra người ta cũng là một nửa của vấn đề mừ...
    Không ký nữa, vì người yêu kêu chữ ký không hợp với những bài Post lên.
  5. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    tẩu vi thượng sách thưa bác!

    Blue Libra
  6. serial_killer_206

    serial_killer_206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chạy à.... Thế mình bỏ người yêu của mình lại chiến đấu với bọn nó à.... Hê hê.
    Không ký nữa, vì người yêu kêu chữ ký không hợp với những bài Post lên.
  7. cobebui

    cobebui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    này côn đồ còn nhẹ đấy , nhỡ đâu gặp thằng sida nó đang chán đời rạch tay mình ăn vạ ra đấy xong dí máu vào mình thì sao , mà nó ko đòi móc túi đâu mà nó trấn xe chẳng hạn thí làm thế nào , chả chịu nghĩ sâu xa gì mấy ông dở hơi này
  8. long_l430

    long_l430 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là như bác gì nói đó , cùng người yêu ra chỗ nào văn minh - an toàn là hợp lý nhất .
    Còn nếu không may ... thì tui nghĩ còn tuỳ hoàn cảnh : tuỳ vào cái thằng điên dám chọc vào bạn :D , khả năng tẩu tán tài sản của mình , trình độ oánh nhau của mình , tốt nhất là nên tránh ( thượng sách ) , còn nếu có đánh nhau thật thì cố tỏ ra là mình đã nhẫn nhịn rồi mới đập nó --> thể hiện mình với người yêu luôn
    Mà thực ra trong hoàn cảnh nếu nó có rút dao hay kim tiêm ra chẳng hạn thì người yêu chắc chắn cũng chẳng mong gì việc mình đập lại bọn nó đâu mà chắc cũng sẽ đi kêu cứu hay làm gì đại loại nên bác tự biết sẽ phải làm gì ( trừ khi người yêu thấy thằng trấn lột đẹp trai quá , muốn đổi người yêu )
    mong bài post này có ích với bác
    LinkinPark 
  9. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là bỏ ng iu chạy lấy người và của
  10. honeybee123

    honeybee123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bác Optimistic boy có óc khôi hài thật
    Theo tui là con gái thì chẳng bao giờ muốn người yêu của mình bị gì cả cho nên giải quyết thế nào mà không gây nguy hiểm đến bản thân là tốt nhứt, muốn tỏ "bản lĩnh" đàn ông thì có trăm ngàn thứ cách khác, đây là ngoài đời thật chứ có phải trong phim đâu mà muốn làm anh hùng chứ.

Chia sẻ trang này