1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xử sự thế nào khi đi cùng người yêu mà gặp côn đồ, móc túi....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi serial_killer_206, 21/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bop

    bop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2001
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là không nói gì cả.
    không nói gì vì không phải sợ quá.
    mà quá sợ không thể nói gì được.
    Ha ha ha Không thịt chúng Chúng thịt mình
    Cho bọ nó nhiếm cúm gà đi hêt sông luốn.

    Chúc mọi người vui vẻ đừng sợ kho đi trơi với người yêu
    kha kha
  2. dinoteo

    dinoteo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Trong trường hợp đó thì an toàn là trên hết. Bản lĩnh đàn ông không phải là cứ lao vào ăn thua đủ với mấy thằng lưu manh mà là tìm cách giải quyết sao an toàn nhất cho ng yêu và cho bản thân. Nếu được thì bố thí cho nó vài đồng, coi như của đi thay người. Nhịn được thì cứ nhịn, chứ ra tay đánh nhau với bọn đó vừa hạ thấp mình, vừa thiệt thân. Nhỡ sứt đầu, mẻ trán vào bệnh viện thì lại khổ thân gia đình và người yêu đi thăm nuôi. Mà cũng chẳng ai khen mình anh hùng. Họ chỉ bảo "thằng này dại"..... Đảm bảo nếu ứng xử khôn khéo, giải quyết êm đẹp mà không "lưu huyết" thì ng yêu bạn sẽ cảm phục bạn bội phần!
    Chỉ trong trường hợp nó ép quá hay động đến ng yêu mình thì mới phải đập vào mặt nó. Lúc đó thì chết cũng phải "chiến đấu" bảo vệ nàng! (Theo kinh nghiệm thì trong những trường hợp bị dồn ép như vậy thì "chính nghĩa" luôn chiến thắng!)
    Nhưng túm lại thì đi chơi với ng yêu nên chọn chỗ nào sáng sủa, an toàn 1 tí. Như vậy là tốt nhất.
  3. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Cần gì phải nói nhiều...những thằng xin đểu đi một mình thì khỏi bàn...tới xin đểu thì đạp cho nó mấy phát rồi out.
    Nhưng từ những gì bác nói ---> bác hay vào chỗ vắng vẻ và tối để nói chuyện...
    Kinh nghiệm của em là chỗ nào sáng nhất quán thì ngồi vừa nói chuyện vừa ngắm người yêu xinh đẹp he he
    Có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    vấn đề của bạn nghe ngộn nhưng xa lạ lắm với các cặp thích ngắm trong những đêm trời ko sao .....ở đâu đó theo mình cách sử sự tốt nhất nên tri hô tìm người .giúp đỡ nếu ko ai nghe chỉ còn biết nghe theo lời chúng thôi chớ bạn còn biết làm gì hơn nữa đánh nhau hả bạn thua thiệt mạng là cái chắc tụi nó có đồ chơi đó "của đi thay người "đừng buồn nhé mình hiểu mà trong tình cảnh này đai đen như mình ...cùng bó tay ..1 chọi 1 ko thành vấn đề ..1 chọi 2 ok chơi luôn 1 chọi 3 thì la lên nhờ thiên hạ thôi ....nhé
  5. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tuỳ cơ ứng biến thôi, mà hình như "Gặp nhau cuối tuần" cũng có chương trình về đề tài này rồi thì phải? cứ theo đó mà làm thôi........ địch mạnh hơn ta thì tất nhiên ta phải rút rồi, còn bằng hoặc yếu hơn thì phải ăn thua chứ làm sao được, người yêu chắc cũng không trách mìn đâu mà lo, hê hê.....
  6. khongdamyeuem2003

    khongdamyeuem2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    hehe lan sau phai can than chu may gio rui ma con dua nguoi yeu di cong vien voi nhung cho toi de cho bon luu manh xin deu co co hoi hic ton it tine di nha nghi suong hon ko ko co thi di càe vuon ne ehhehee tah ho tam su hahhahaha (do tiet kiem bo bui thi cha chet ha hahhahah)
  7. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Bọn nó bây giờ liều lém các bác à, nhưng đó là một cơ hội tốt để ghi điểm, em có trang bị ít karate nên cũng không sợ lắm... Nhưng mà em ít khi đưa bồ vào chỗ tối lắm...
  8. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Ông này ăn nói nghe buồn cười quá. Bên topic kia ông vừa kêu ông thật thà quá nên chả kưa được em nào. Sang bên này đã thấy "ít khi đưa bồ vào chỗ tối" rồi. Sợ wá.
    Ông có trang bị Karate hả ??? Kin wé. Tôi cũng là dân Karate này. Oánh nhau ngoài đường thì võ hiện đại ko ăn thua nhiều lắm đâu. Trình cao mà gặp bọn chơi bẩn, "chó đàn" thì cũng đến nghỉ. Tốt nhất là tránh được thì tránh.
    Tốt nhất là thấy côn đồ thì nhẹ nhàng 1 chút. Còn móc túi với gì gì thì hãy ra tay lấy điểm. Ít ra cũng phải nghĩ đến an nguy của bạn gái mình đã chứ. Cái đó mới là lấy điểm quan trọng nhất.
  9. ngonhatquadat

    ngonhatquadat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    NÊU MA` BẠN YÊU NGƯỜI ĐÓ THÌ MÌNH TIN BẠN CÓ THỂ LÀM TẤT CẢ !
    AI CŨNG VẬY MA` HIIII
  10. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Nhân chủ để này tớ xin post 1 chuyện vui:
    Chàng đi với nàng trong công viên. 1 Tên cướp tiến đến dí súng vào chàng: " Đưa tiền đây, không tao sẽ lấy đi cuộc sống của mày". Anh chàng bảo: " Tiền thì tao không có..." Rôi quay sang người yêu: " Em đi theo nó đi, cuộc sống của anh.."

Chia sẻ trang này