1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xử sự thế nào khi đi cùng người yêu mà gặp côn đồ, móc túi....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi serial_killer_206, 21/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Haha, vấn đề này có gì mà phải bàn cãi nhiều. Có 2 cách giải quyết àh. Thứ nhất nếu 1 đấu 1 thì chơi luôn , nếu đã chơi thì phải chơi cho nó nằm lăn ra đất luôn (đánh vào những chỗ hiểm nhất), tui không tin một người Vn mà chịu nổi 2 cú đấm thẳng vào mặt của tui. Nếu đánh, cứ nhằm vào mặt hoặc chỗ hiểm mà đánh, giải quyết nhanh gọn. Nếu thấy chưa hiệu quả thì tìm vật dụng xung quanh. Tui làm mấy lần rùi, thằng nào xui mới đụng đến tui. Giải quyết xong thì dzọt lẹ, nhỡ nó có đồng đảng thì sao, chẳng ai trách mình vì việc đó cả. Vì mình làm việc chính nghĩa mà.
    Còn nếu căn mà không đánh lại thì tốt nhất là ... chịu thua. Bạn gái là quan trọng, dù có mất xe thì còn bạn gái mà. Mà thử nói đó là xe bạn gái xem, có khi nó không lấy đâu, lúc đó nó chỉ xin tiền bạn thôi. Vừa được cái thông minh, vừa tránh được va chạm.
  2. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Hê, cái này hay gặp à nha. tôi có 1 cậu bạn rất gấu nó cùng người yêu đi chơi gặp mấy cậu nghiện ra rút tiêm xin tiền. nó cho tiền, người yêu bị sờ vài phát. nó ko phản ứng lúc đó. về gọi anh em ra chỗ bọn nghiện chờ vài hôm gặp được, bon jnghiện đó lại xin xổ tiếp thế mới láo. nó cùng hội bạn đánh cho nhừ tử----> bài học rút ra trả thù vài ngày chưa muộn
  3. serial_killer_206

    serial_killer_206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Làm được như bạn của bác thì phải có 1 cái đầu thật nguội... không phải bất cứ ai cũng làm được 1 việc là...trả thù sau... đúng không, tuy nhiên... hê hê... chiêu này thật là .... cao thủ....
    Bình tĩnh tự tin không cay cú
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau...
    Em đành vote cho bác vậy..Tuy nhiên... em thấy không khả thi lắm...nhất là cái câu...Cho nó SSSS người iu mình 1 tí ý mà...Em nói thật... không chịu nổi đâu...
  4. anhselachongem

    anhselachongem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    1 dieu nhin la chin dieu lanh. ko nen nem chuot ma vo mat lo qui.
  5. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    _________________________________________________
    Thế mà bác bảo bạn của bác Gấu à?.....hahahahaah......gấu thật đấy.............nhưng mà Gấu Nhồi Bông đấy.................Để người yêu bị sờ sờ mà chịu được à?.........Có chết Ếch cũng đập cho bể mặt cái thằng đó ra và thề với bạn rằng đó đã là sự thật đã xảy ra một lần với Ếch đấy bác ạ.......nhưng Ếch chẳng phải Gấu như bạn của bác đâu nhé...........Ếch chỉ là con Ếch thui..............
    PS: Anh bạn ấy có tính kiên nhẫn và ý chí thật đấy.......Nhưng xét về tính cách đàn ông thì........làm như thế hèn hèn sao đấy, không quân tử và khẳng khái chút nào cả...............Xin lỗi bác nhé........Thật sự là nói thì rất dễ nhưng mà làm mới khó.......

  6. butchido

    butchido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    "Tránh voi chẳng xấu mặt nào" , người là quan trọng. Địch mạnh ta rút, địch yếu ta tiến, nếu quá mức giới hạn của bản thân thì dù yếu cũng phải chiến đấu thôi cho dù phải "hy sinh "...[​IMG] he he. Tốt nhất bác đừng đi đánh lẻ nữa, làm "khí trơ"  cũng tốt chán, ở mấy cái hồ đấy ai cũng quan tâm đến chuyện của mình hơi đâu mà quan tâm đến chuyện của bác [​IMG]. Nếu bác muốn tiến xa thì ....HN cũng không thiếu chỗ an toàn nhỉ
  7. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Đánh bỏ m. nó đi, sợ dek gì !
    Ko thì bỏ quần áo lại cho nó, bảo anh đi cầm tạm chắc cũng được vài nghìn!
  8. bobobo

    bobobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Một khi nó đã đi trấn thì nó đã chuẩn bị gì đấy rồi, đánh nhau với nó là không xong đâu (karate không bằng mấy thằng dí dao vào mặt đâu) , kể cả là trẻ con đi trấn....nguy hiểm vô cùng ...(chỉ dùng vũ lực khi đã vào đường cùng, phương châm không phải là đánh cho nó chết mà chỉ để thoát thân và la làng thôi.)
    Nó xin tiền thì cho tiền, xin xe thì cũng thoả thuận là chỉ cho tiền thôi....Nhớ kĩ mặt nó mà đến công an trình báo, vì bọn trấn thường thường là bọn sống ở đấy....
    Đi chơi đến chỗ tối thì vô cùng nguy hiểm, mất tiền hay đồng hồ thì chẳng sao, chứ mất xe thì ....
    Lại còn có rất nhiều vụ mất luôn cả bạn gái, trên báo công an TPHCM ngày trước có ghi rất rõ về mấy vụ hiếp dâm bạn gái và cướp của bạn trai ở những chỗ tối, ít người qua lại....
    Các bạn nữ cũng phải khuyên các bạn nam, tránh để tình trạng xấu xảy ra, hối cũng muộn....mà lại nhục nhã chẳng ra làm sao cả.
    Đừng tưởng đêm tối mà lãng mạn ....
  9. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Đầu đội trời chân đạp đất , dám dẫn bạn gai đi chơi mà ko bảo vệ được , để bạn gái bị chúng nó làm nhục thì đâm đầu xuống sông mà chết Miẹ , Hay là mấy cái thằng lại cái đấy lại sợ mấy con dao ghẻ nó gí vào cổ ko biết
    Cùng lắm là nhận vài nhát vào người chứ có vấn đề gì đâu , Chuyện nhỏ , Nói chung là đi đâu tối tối cũng nên giắt con dao nhỏ trong người hoặc trong yên xe
  10. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Oé. Toàn anh hùng. Ngại wá.

Chia sẻ trang này