1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xử sự thế nào khi đi cùng người yêu mà gặp côn đồ, móc túi....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi serial_killer_206, 21/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. homelessman

    homelessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    chạy (kiểu gì em í chả chạy nhanh hơn mình )
  2. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này có thật với tôi.
    Một lần đi hội chợ với người yêu (xin mở ngoặc ở đây là người yêu tôi ốm yếu tòng teo như que củi), anh ta xách cặp táp cho tôi và bị một em bé bụi đời giật. Anh ta đã giật được lại và để cho thằng bé kia đi (vì sợ cả hội trả thù). Tôi không chịu được sự việc như vậy nên đã gọi thằng bé ấy lại và "nói chuyện" với nó. Hihiihhi.
    Sự việc chỉ có như vậy, nhưng sau đó tôi và người yêu chia tay vì không hợp quan điểm. Tôi không thể chịu đựng có một người yêu nhu nhược, hèn kém, còn anh ta thì không chấp nhận có một cô gái "đanh đá" (lời anh ta) làm người yêu.
    Sau lần ấy tôi rút ra vài bài học:
    Một là gian nan mới thử lòng nhau.
    Hai là không đi chơi những chỗ có thể xảy ra tệ nạn.
    Ba là "chọn bạn mà chơi".
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 23/07/2004
  3. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Thằng đó giải tán là phải
  4. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Thế chú em bảo phải làm giè huh ?
    Cắp dép lên chạy hay quỳ xuống xin xỏ huh ?
    Oánh bỏ m.. nó đi ấy chứ
    Nói chung là cứ giắt dao trong người chắc nhất
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    chuyện này xảy ra với mình một lần!
    nhưng lúc đó đúng là khó xử! Mình thì muốn ra tay quá đi mất, nhưng nếu nó có vài thằng đồng bọn quanh đó thì sẽ rất không an toàn cho cô bạn mình...Kinh nghiệm hồi cấp 3 cũng điều mấy thằng "đệ" đi ..xin thuốc các anh các chị, hic..Thôi thì xoa tay xoa chân nói: Nguời anh em thông cảm, đã "nộp thuế" cho mấy nguời truớc rồi!
    ...Rốt cuộc: cô bạn mình hôm sau tuyên bố chia tay luôn! :( ..Biết thế chết chung luôn, vừa cho cánh phụ nữ ngu ngốc liều lĩnh một bài học, vừa đỡ nhục!
    Kết luận: tránh những môi truờng tranh tối tranh sáng đuợc thì tốt, không thì bất thần ra tay cho đối tượng nghỉ chơi rồi chặn hậu cho người yêu rút lui!
    Lưu ý: truớc khi động thủ cố gắng giữ vẻ mặt hoà nhã rồi nhập nội, lên gối hết sức vào ngực, bảo nguời yêu chạy truớc, cởi áo và xác định coi như không còn đuờng về! OK?
    Sau đó nếu nguời yêu gọi mình là NGUỜI HÙNG thì mau chóng mà chia tay đi nhé! Nam nhi đại truợng phu không phải gửi đời vào cuộc đọ sức với mấy thằng dặt dẹo trong công viên hay một con bé lãng mạn vẽ vời! OK?
  6. serial_killer_206

    serial_killer_206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Zắt dao vào người roài ôm người iu thế nào hả bác??? Lởm khởm là đâm lòi ruột người iu trước khi gặp cướp đó...
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ có một thằng thì sợ dek gì,chỉ sợ nó đông.Một thằng thì....dánh,Nhiều thằng thì...cho tiền.May mà nó còn xin tiền,chứ nó xin..người yêu thì bỏ mịa
    Được TVinh sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 05/08/2004

Chia sẻ trang này