1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xử sự thế nào khi trong máy người yêu có nhiều tin nhắn lạ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi gir_lxauxi, 06/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gir_lxauxi

    gir_lxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Xử sự thế nào khi trong máy người yêu có nhiều tin nhắn lạ

    Mình lập topic này với mong muốn các bạn và cả tôi nữa đưa ra những ý kiến về cách ứng xử và hành động thế nào cho hợp tình hợp lý khi mà thấy có nhiều tin nhắn là xuất hiện trong máy của người yêu mình, chồng mình .
    Bản thân tôi cảm thấy rất khó chịu khi một vài lần nhìn thấy những tin nhắn lấp lửng của một vài cô gái trong máy di động của người yêu tôi và sắp tới sẽ là chồng tôi và tôi cho rằng những ai gặp trường hợp như thế cũng không khỏi hoài nghi .
    Chuyện là thế này: Trong máy di động của người yêu tôi chỉ lưu duy nhất tin nhắn của tôi, còn tin nhắn của những người khác nếu đọc là xoá ngay, nhưng không ít lần tôi đọc được tin nhắn nội dung kiểu như: " chào anh , anh đang làm gì đấy, em buồn quá, và rất thèm một người để tâm sự, hôm nào anh em mình đi uống nước đi, em mời " hoặc là " hôm nay được gặp anh trên ban qlý, em vui quá, anh gầy đi thì phải, anh phải chịu khó ăn uống nghỉ ngơi nhé, em thích anh như những lần trước em gặp hơn" rồi có hôm 12h đêm rồi còn nhắn tin " anh đẹp zai đang làm gì đấy, anh ngủ chưa? embuồn quá" ..." tiếc quá, hôm nay sn anh mà em không biết, chúc anh ..." tôi cũng đã hỏi thẳng anh về cô bé đó và nói rằng tôi không thích kiểu tin nhắn như thế, không có bạn bè nào 12h đêm rồi còn nhắn tin . Người yêu tôi nói rằng cô bé đó làm ở cơ quan khác nhưng vẫn cùng một tổng, rằng kệ cô ta, anh có nhắn tin lại đâu... và nói rằng tôi muốn làm gì hay nhắn tin, gọi điện cho cô ấy thế nào thì tuỳ. Sau đó thì người yêu tôi cũng nhắn tin lại cho cô ấy, đại loại là " cảm ơn em đã quan tâm, nhưng lân sau em đừng nhắn tin muộn như thế nếu người yêu anh nhìn thấy tin nhắn của em cô ấy lại cho anh là người không đứng đắn"
    Sau đó thì cũng thi thoảng tôi thấy tin nhắn của cô bé đó " chúc anh hạnh phúc" " em hi vọng chúng ta là bạn tốt"...
    Gần đây tôi thấy người yêu tôi phàn nàn là có con bé nào cứ suốt ngày nhắn tin , gọi điện đòi mua lại số dt của anh ấy vì số đó trùng với ngày sinh của cô ấy . Hôm qua, tôi lại thấy trong email của anh ấy có một cái thư như thế này: " Em la be con day!Mail cua em co ve lanh lung dung khong ?Em dinh lap lai nhung nhac wa.Chi moi wen anh nen em cung ko biet noi gi ca!Nhung cam thay vui va thu vi,vi mot su vo tinh nhung hay hay!Anh co nghi vay ko?
    Anh lon roi con em thi van con la mot con be ngoc xit nen noi gi anh dung cuoi nhe!
    Em tu gioi thieu nha.Ho ten:Ngo Huynh Dan My(Ko co dau nhung chac anh hieu)
    Ngay sinh:27-09-89(HiHi tim hoai so dien thoai la ngay sinh ma da co nguoi so huu roi hixhix)Tuy hoc o Da Nang nhung nha em o DakLak.Khoang cach lai xa hon nua dung khong?Nhung co sao dau,thoi dai thong tin lien lac the nay thi khoang cach giua nguoi va nguoi tro thanh Min roi anh nhi?Toi nay em chi dinh len gui mail thoi ma gap nhieu ban wa.Cho nen ngoi thiet la lau moi xong cai mail nay do.
    Thoi chao anh nhe!Cho hoi am cua anh that la som!
    Ah cam on anh ve ten goi do"Be con"nghe de thuong day nhung em ko be ti nao dau!
    Than ai!
    Be con"
    Tôi chắc chắn rằng anh ấy có nhắn tin và cho địa chỉ email của anh cho cô bé đó . Tôi phải xử sự thế nào nhỉ . Nếu tôi nói với anh là tôi đọc đuợc cái email này thì lại lòi đuôi là mình xem trộm thư của người khác.
    Tôi phải làm thế nào nhỉ, xin cho tôi một lời khuyên
    Cảm ơn các bạn nhiều
  2. copera

    copera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thật là củ chuối, tôi cũng rơi vào một số tình trạng tương tự, cô bạn gái, người yêu, vợ sắp cưới rất hay chat chít trên mạng. Có gì thì tôi vẫn luôn nói thật và kể với cô ấy mọi chuyện, nhưng vừa rồi tôi mới phát hiện là cô ta vẫn đang gặp gỡ một người từ 2 năm nay. Khi tôi hỏi thì cô ta nói dối quanh co rồi cuối cùng tôi điên tiết gọi điện thẳng cho người kia. Đến lúc đó mới thú nhận là đã nói dối tôi nhưng cô ta thề thốt là không có chuyện gì cả. Khi bị lừa dối tôi chẳng còn tin điều gì nữa. Chán nản, tôi đang nghĩ có khi chấm dứt cho xong. Đọc bài của bạn mà tôi thấy cũng hơi giống tâm trạng của mình, cứ cố gắng mọi thứ cuối cùng phát hiện ra người thân của mình nói dối mình nên thấy mất công và mệt mỏi. Tóm lại là chấm dứt thôi!
  3. ykonoiladai

    ykonoiladai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chặt là ba. Miễn giải thích, miễn đôi co, cho trả giá.
  4. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    theo tớ thì nên giải tán. đây là một dạng ngoại tình tư tưởng đây mà, có thể người đó k có tình cảm đặc biệt với bé kia hơn bạn nhưng tớ đoán anh chàng này vẫn thích tìm những cái khác hơn, và chia sẻ thủ thỉ với cô gái khác, dù thế nào thì như vậy cũng rất thiệt cho người yêu của anh ta, cảm giác như mình k đủ tin tưởng hay k là chỗ dựa tinh thần cho người yêu mình ấy, thế thì chán chết.Giải tán đi ấy ạ
  5. comottamhon

    comottamhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    2
    Theo mình thì đừng bao giờ check điện thoại của người khác cho đỡ mệt đầu. Hihi..
  6. quynhnga181

    quynhnga181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Giải tán là giải tán thế nào
    Khi nào bạn đọc được outbox trong điện thoại người yêu bạn là " Em nhớ ăn nhiều nhé, dạo này em gầy đi đấy, anh nhớ em nhiều lắm " đại khái thế thì hãy ghen
    Tớ, giai tớ ko phải đẹp giai, cơ mà nhưng tin nhắn như thế, những cái nick từ đâu không biết add. Nào là " Em buồn quá, anh qua nhà em chơi nhé" rồi " em thích anh", " anh đi với người yêu anh em buồn lắm" đủ loại, tớ chỉ cằn nhằn giai nhà tớ tí cho bõ tức chứ giai nhà tớ không trả lời tin nhắn.
    Cầm máy điện thoại trước mặt giai của bạn, đọc rồi hỏi "ai đấy anh", sắp cưới rồi còn gì nữa
  7. binhjuventus

    binhjuventus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    37
    Chỗ vàng vàng: Sao biết không buồn trả lời tin nhắn, thế nhỡ tối nó lên giường nó ngồi bấm tạch tạch bàn phím là cô biết à
    @Chủ topic: Bạn xâm phạm đơi tư hơi thái quá của chồng sắp cưới. Gì thì gì cũng nên để cho anh ta tí không gian để thở chứ. Bạn quản lý anh ý cả đời được à
    Nhìn chung thì nếu cảm thấy hoài nghi, chưa tin tưởng thì lùi ngày cưới lại, tìm hiểu thêm cho chắc chắn đã. Mà theo tớ là anh chồng nhà bạn có cái tính thích "tán tỉnh" các em gái roài, hoặc hữu xạ tự nhiên hương, các em cứ bám ầm ầm, chấp nhận đi thôi nhờ
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ghen vớ vẩn quá!
  9. quynhnga181

    quynhnga181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    to binhju.... : cái này căn cứ vào những tin nhắn nhận được, thì sẽ đoán được ra là chủ cái điện thoại đó có gửi tin nhắn đi hay không. Dễ mà.
    Bạn chủ topic, nếu ko có biểu hiện j quá đà thì kệ thôi. Biết đâu chỉ là do người ta cố tình nhắn tin, giai bạn vì xã giao nên trả lời.
  10. puppy_piggy_sbs

    puppy_piggy_sbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mình thỉnh thoảng lại lấy máy ox đọc tin nhắn. Thấy tin nào lạ là cấu cho vài cái tra hỏi. Mục đích là nghịch cho vui thôi, ko phải ghen tuông, giận dỗi gì cả. Mình nghĩ sắp cưới rồi sao hai người lại không thoải mái thế nhỉ.

Chia sẻ trang này