1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xứ Thanh kính chào quý khách ...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi hoathuytien, 11/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieuhoanghonbuongxuong

    chieuhoanghonbuongxuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt BOx thanh hoá cảm ơn bạn nhé!
  2. duyhiep1984

    duyhiep1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Các bạn chủ nhà có nói cho khách viếng thăm thắc mắc về con người , phong tục tập quán và các đặc sản Thanh Hoá nên Mình có đôi chút thắc mắc nho nhỏ mong các Bạn Thanh Hoá hết sức giúp đỡ Mình.
    Mình có nghe mọi người nói rằng ở Thanh Hoá có cây Rau Má lá to như tàu Mùng , không biết cây Rau Má đó mọc ở vùng nào vậy các Bạn ? Có thật không zậy ..................?????????????
    Hehhehhehhehhehhe
    Cảm ơn nhìu .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. duyhiep1984

    duyhiep1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Các bạn chủ nhà có nói cho khách viếng thăm thắc mắc về con người , phong tục tập quán và các đặc sản Thanh Hoá nên Mình có đôi chút thắc mắc nho nhỏ mong các Bạn Thanh Hoá hết sức giúp đỡ Mình.
    Mình có nghe mọi người nói rằng ở Thanh Hoá có cây Rau Má lá to như tàu Mùng , không biết cây Rau Má đó mọc ở vùng nào vậy các Bạn ? Có thật không zậy ..................?????????????
    Hehhehhehhehhehhe
    Cảm ơn nhìu .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Nhím muốn vào tìm hiểu về mảnh đất Thanh Hoá, nhưng các bác có ít thông tin cụ thể quá. Sao các bác không làm giống bên box Ninh Bình, đưa bản đồ Thanh Hoá, rồi những hình ảnh, tên các địa danh, các phong tục tập quán, danh lam thắng cảnh. Có càng nhiều hình ảnh càng tốt các bác ạ, như vậy người ở nơi khác như Nhím mới dễ hình dung hơn về mảnh đất Thanh Hoá, chứ nghe nói không thì nghe nhiều rồi.
  5. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Nhím muốn vào tìm hiểu về mảnh đất Thanh Hoá, nhưng các bác có ít thông tin cụ thể quá. Sao các bác không làm giống bên box Ninh Bình, đưa bản đồ Thanh Hoá, rồi những hình ảnh, tên các địa danh, các phong tục tập quán, danh lam thắng cảnh. Có càng nhiều hình ảnh càng tốt các bác ạ, như vậy người ở nơi khác như Nhím mới dễ hình dung hơn về mảnh đất Thanh Hoá, chứ nghe nói không thì nghe nhiều rồi.
  6. ruoi_trau_th

    ruoi_trau_th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước box cũng có topic về danh lam thắng cảnh, đặc sản TH .... nhưng lâu ngày anh em ko để ý đến nên nó chìm mất roài, còn nếu bạn muốn biết chi tiết về vấn đề gì thì mình có thể giúp bạn đc mà.
  7. ruoi_trau_th

    ruoi_trau_th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước box cũng có topic về danh lam thắng cảnh, đặc sản TH .... nhưng lâu ngày anh em ko để ý đến nên nó chìm mất roài, còn nếu bạn muốn biết chi tiết về vấn đề gì thì mình có thể giúp bạn đc mà.
  8. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    ờ ...đúng rồi đó , ở Thanh Hoá có một giống rau má to như cây dọc mùng mà hồi Lê Lợi khởi nghĩa Lam Sơn sau khi thắng lợi đã chiêu đãi các tướng bại trận nhà Minh bằng " rau má 7 món " ...rồi khi Nguyễn Trãi viết " Đại cáo Bình Ngô " đã được các nàng hầu dâng món nước rau má bổ dưỡng ...hay khi Nguyễn Hoàng nghe lời trạng Trình đến " Hoành sơn nhất đái , vạn đại dung thân " đã cầm theo một cây rau má như muốn mang tình ấp ủ của quê hương ...hay những năm đói 44-45 ấy , khi mà phát xít Nhật bắt dân nhổ lúa trồng đay thì cây rau má đó đã nuôi sống bao nhiêu ngàn người dân quê tớ đó bít không , không những thế cây rau má đó còn cứu cho không biết bao nhiêu tỉnh lân cận cũng thoát khỏi thảm cảnh chết đói...bây giờ khi đất nước thanh bình thì ở quê tôi có cả một vùng thâm canh trồng rau má phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu qua nước ngoài làm giàu cho quê hương nữa đó ...mà điều đặc biệt dữ là cái giống rau má đó chỉ sống được ở đất quê hương tớ thôi ...đố bạn trồng trên nới khác đó ...của độc quyền mà ...
  9. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    ờ ...đúng rồi đó , ở Thanh Hoá có một giống rau má to như cây dọc mùng mà hồi Lê Lợi khởi nghĩa Lam Sơn sau khi thắng lợi đã chiêu đãi các tướng bại trận nhà Minh bằng " rau má 7 món " ...rồi khi Nguyễn Trãi viết " Đại cáo Bình Ngô " đã được các nàng hầu dâng món nước rau má bổ dưỡng ...hay khi Nguyễn Hoàng nghe lời trạng Trình đến " Hoành sơn nhất đái , vạn đại dung thân " đã cầm theo một cây rau má như muốn mang tình ấp ủ của quê hương ...hay những năm đói 44-45 ấy , khi mà phát xít Nhật bắt dân nhổ lúa trồng đay thì cây rau má đó đã nuôi sống bao nhiêu ngàn người dân quê tớ đó bít không , không những thế cây rau má đó còn cứu cho không biết bao nhiêu tỉnh lân cận cũng thoát khỏi thảm cảnh chết đói...bây giờ khi đất nước thanh bình thì ở quê tôi có cả một vùng thâm canh trồng rau má phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu qua nước ngoài làm giàu cho quê hương nữa đó ...mà điều đặc biệt dữ là cái giống rau má đó chỉ sống được ở đất quê hương tớ thôi ...đố bạn trồng trên nới khác đó ...của độc quyền mà ...
  10. Jules

    Jules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người.. Jules <--- dân Thanh Hoá đây...
    hihihi cho làm quen với nhé. Bố người Thanh Hoá, Mẹ Thanh Hoá, sinh ra ở thành phố Thanh Hoá luôn ... nên cũng phải tìm một bé gái Thanh Hoá để tìm hiểu thêm về thành phố thân yêu
    lần đầu tiên vào đây, chiếu cố chút...
    có gì thì cứ gửi tin nhắn nhé, hiện đang sống ở nước ngoài, lâu rồi không về thăm quê nhà.. buôn thật, giờ nhớ cái gì cũng rất mang máng, chỉ nhớ hồi nhỏ có đi tắm biển.... và nô đùa chút với mấy em xinh ơi là xinh....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này