1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xử tội 1088

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi belysymbol, 04/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Xử tội 1088

    anh 1088 !!! trời ơi anh hẹn em thế hả trời ơi anh nhớ đấy nha , thù này em ko quên đâu à ....em sẽ đoìn gấp đôi cho anh chít lun

    hận đời ko đối thủ
    hận mình lắm người yêu .....
  2. totovono

    totovono Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    ối dào ơi,sao thế 1088,làm chuyện gi bậy bạ mà có em nào lên tận đây đòi nợ vậy?
    cẩn thận nhé.
  3. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Chết !
    Đến bà 8 của em mà anh Lĩnh mọi cũng dám làm cho tức à
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Chết rồi , vụ án gì đây không biết ... ???
    Có câu ngạn ngữ nói rằng : " Tội nặng nhất trên đời là tội lừa dối một người con gái ... " ....
    1088 ơi , chú có cần mọi người giúp gì không đây ?
    Mọi người sáng CN này đến Tí Nị uống cafe bàn cách giúp chàng 1088 nhà ta nhé . Ai có súng dùng súng , ai có gươm dùng gươm , ai không có súng gươm thì dùng cuốc thuổng gậy gộc ... ai không có tất cả những thứ ấy thì dùng ... tiền ... hì hì ...
    Votrungh@
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 04/04/2003
  5. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    ối giời ơi !!! tính diệt bely à , mà lỗi tai anh 1088 muh mấy người an hiếp 8X nha ..... nhớ đấy à nha ....
    hận đời ko đối thủ
    hận mình lắm người yêu .....
  6. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Chết mi rồi 1088, cuộc đời mi từ nay sẽ sa lầy vào một vũng sình vì cái tội bị con gái lừa.
    CN này đem theo em gái lần trước lên cafe Tí nị đãi anh em một chầu rửa tội đi, rồi anh em đứng ra giải quyết giúp cho.

    Elead !

  7. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Ối em ơi đừng lo, các anh 7X không dám diệt em đâu, em không đọc kỹ à ??? Thời này làm gì có gươm có súng.....,mà có thì mí anh í cũng không có khả năng có những thứ đó đâu, chỉ có 1 thứ là cái chữ đỏ đỏ chị tô đậm thôi .
    Đừng lo nhá !
    Cứ việc bắt đền cho tới khi nào em vừa ý thì thôi !
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  8. Lostinlove

    Lostinlove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Ý trời , đó mới là tính cách của chú 1008 chứ ( gây thương nhớ rồi bỏ trốn...). Mà công nhận chú 1088 cũng tệ quá cơ , em Ly miễn cưỡng nhìn thì cũng kiều diễm lắm chứ... vậy chú 1088 lại cho em ý leo cây 1 cơ số lần như vậy sao ? Không lẽ chú 1008 nghĩ em Ly là...... Túm lại thì ko thể chấp nhận dc chú 1008. Ly à , Lost đứng về phía Ly đó.
    Thôi chú 1088 sai rồi , bé Ly xin lỗi chú ý đi.......à nhầm.......

    Nothing lasts forever
  9. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    đòi gấp đôi là đòi cái gì hả em? Sao chuyện thầm kín riêng tư thế mà em cũng cho lên đây được sao? hêhhhehe
  10. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    [cuối cùng cũng lôi anh ra được !!!! trời ơi , riêng tư ... đừng nói thế chứ chòi ơi , ko thì em đâu cua ai được nữa .... anh lại ác dzới em roài ....... bà kon ơi , đem 1088 đi luộc để nhậu đi bà kon ơi ......
    to NangSG: chị đâu rồi , đến lượt chị đấy nhá , ra đây em làm thiịt luôn thể .....

    đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục,đừng bao giờ nói ko còn yêu nưa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh

Chia sẻ trang này