1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xứ Triệu Voi mùa mưa...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bienthuy83, 07/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bienthuy83

    bienthuy83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Xứ Triệu Voi mùa mưa...

    Chương trình Lào tiến của bọn tớ đã kết thúc sau 2 tuần lang thang trên xứ chùa tháp (nói thật ra thì chạy như ngựa, chỉ có 2 hôm cuối là còn lang thang được thôi). Chương trình đột ngột thay đổi trên đường từ HN đến Vientian: thêm cả quả đi Bangkok.

    Túm lại lịch trình như sau:
    Hanoi - Cầu Treo - Vientiane - Bangkok - Vientiane - Vang Vieng - Luang Prabang - Phonsavan - Nậm Cắn - Hanoi
    Thời gian 13 ngày
    Chi phí: chưa tính xong nhưng chắc hết khoảng 6 triệu.

    Ở đây tớ chỉ có vài nhận xét và nêu ra những nơi bọn tớ đi với một số comment cho những người đi sau thôi, còn muốn đọc ký sự thì vào blog của tớ, sẽ được cập nhật thường xuyên.

    Ngày 25/8:
    Bắt xe của công ty 14 đi Vientiane. Giá 170.000/ người. Nếu ra thẳng Nguyễn Gia Thiều mua thì mất khoảng 250k đến 320k, vẫn đi 1 loại xe. Mua chỗ khác không fải công ty 14 thì sẽ đi 1 con xe chở hàng 45 chỗ đón tại bến xe Nước Ngầm.
    Tớ cho các bạn điện thoại của 1 anh, mua giá gốc hết 170 - 200k thôi: Anh Hùng - 0989124019

    Ngày 26/8:
    3h sáng đến Hương Sơn - Hà Tĩnh. Lái xe vào nhà nghỉ ngủ. Bọn tớ vạ vật bên ngoài chơ. 6h sáng xe chạy. 7h tớ cửa khẩu Cầu Treo. Làm thủ tục bên Việt Nam hết 10.000 đ, bên Lào (của khẩu Nậm Phao) hết 17.000 kip (hôm đấy là CN nên bị đắt hơn)
    Ăn trưa ở 1 nhà hàng có tên là Hưng Hoàn (không ngon và đắt), khoảng 20.000 kip (~ 34.000 đ/ suất)
    4:00 đến bến xe ở Vientiane. Mua sim Lào hết 50.000 kip, tài khoản có 20.000 kip. Các bạn nên mua sim Tigo, nhắn tin quốc tế thoải mái không mất tiền, nhưng nhắn tin cho cùng mạng tigo thì chỉ có 10 tin miễn phí mỗi ngày, gọi đi tất cả các nước mất 2000 kip/ phút (khoảng 3000 đ). Bắt tuk tuk, hết 10.000 kip / người (nhớ mặc cả đâý) về khu trung tâm. Thuê con Saysouly Guesthouse mất 16$/ 2 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 phòng tắm (đai gia ghê gớm).
    Tối. ăn ở bờ sông. Ngon nhưng đắt. Uống bia lào, fruitshake
    Đi dạo quanh thành phố nhưng hàng quán đóng cửa rất sớm. Công nhận dân Lào lười lao động.

    [​IMG]
    "Cửa khẩu Cầu Treo"

    [​IMG]
    "Cửa khẩu Nậm Phao - phía Lào"

    [​IMG]
    "Đường phố Viên Chăn"

    [​IMG]
    "Góc phố"

    [​IMG]
    "Chiều về trên sông Mekong"

    [​IMG]
    "Food Stand bên sông"

    [​IMG]
    "Trăng Patuxai"

    (thôi mai post tiếp) bgiờ buồn ngủ quá
  2. bienthuy83

    bienthuy83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ngày 27/8:
    Sáng sớm trời mưa. 8h mới ra phố mà chả có hàng cho thuê xe đạp nào mở cửa. Lang thang dọc bờ sông Mêkông. Bắt một anh tuk tuk đi Buddha Park (cách Vientiane khoảng 24 km) với giá 120.000 kip cho 3 người.
    [​IMG]
    "Sông Mekong ban sớm"
    [​IMG]
    "Hoa sau trận mưa"
    Buddha Park cảnh đẹp. Phí vào cổng 5000kip, mất thêm 2000kip cho 1 camera (kể cả máy điện thoại chụp hình cũng mất 2000kip) --> Chuối.
    [​IMG]
    "Bảng giới thiệu ở Buddha Park"
    [​IMG]
    [​IMG]
    "Phật nằm"
    [​IMG]
    "Đàn bò ven sông - trong Buddha Park"
    [​IMG]
    "Toàn cảnh Buddha Park"
    [​IMG]
    "Chong chóng"
    [​IMG]
    "Ven sông"
    [​IMG]
    "Trong khuôn viên Buddha park"
    [​IMG]
    "Cột thông thiên" (trông 1 mình xấu mù)
    [​IMG]
    "Tạm gọi là quả bầu - phía trong có rất nhiều tượng Phật cụt đầu cụt tay, chân"
    Đi tiếp Pha That Luang, Patuxay, Morning Market hết 40.000 kip/ 3 người.
    Gặp anh sư Kunch Tha Vong nói tiếng Anh giỏi ở That Luang.
    [​IMG]
    "Đây, anh sư ấy đây"
    [​IMG]
    "That Luang nhìn từ xa"
    [​IMG]
    "Pha That Luang đây"
    [​IMG]
    "Góc nhìn khác nhá"
    [​IMG]
    ''Thêm góc nữa cho phê"
    [​IMG]
    "Dân Lào ra đường đội mũ bảo hiểm nghiêm chỉnh lắm. Tuân thủ luật giao thông ngoan lắm"
    Vé vào 3000kip (1:00PM mới mở cửa). That Luang vàng khè, được 1 ông vua (có tượng to lù ở đó) xây dựng. Nói chung là đẹp. Thế mới đc coi là biểu tượng của Lào.
    Patuxai (xây dựng theo kiểu Pháp) mất 3000k vé/ người. Lên đó view toàn cảnh xuống thủ đô Vientiane. cũng không tệ lắm.
    [​IMG]
    "Đây, Patuxai đây rồi"
    [​IMG]
    "Mái vòm"
    [​IMG]
    "Quảng trường phía trước Patuxai"
    [​IMG]
    "Sư trên Patuxai"
    [​IMG]
    "Vientiane nhìn từ trên cao"
    Lang thang trong chợ Morning Market, mua săm lằng nhằng. Người Việt bán hàng ở đó nhiều.
    [​IMG]
    "Hàng bán fruit shake trong Morning Market có em bán hàng xinh ơi là xinh. đặc biệt trên cái biển còn có biểu tượng của Playboy - hí hí"
    4h chiều trở về khách sạn chuẩn bị đi Bangkok.
    5:00PM, một con tuk tuk đến chở đến cửa khẩu Hữu Nghị của Lào. Mất 2500 kip vì các cô chú phải làm thêm giờ (cái điều phi lí này không thể chịu được). Qua cửa khẩu Nong Khai của Thái mới gọi là siêu chuối. Mỗi đứa mất 200 baht vì cái tội hộ chiếu mới và chưa sang Thái lần nào (còn được giải thích là chỉ áp dụng cho dân Việt Nam. Bắt đầu thấy ghét bọn Thái.
    [​IMG]
    "Hoàng hôn trên sông Mekong - chụp từ cầu hữu nghị Lào-Thái"
    Ngồi trên con xe VIP bus 2 tầng được quảng cáo là "smooth as silk". Mà cũng đúng. Ngồi êm ơi là êm, nhưng giá cũng hơi chát: 700 baht từ Vientiane sang Bangkok (kể cả tiền tuk tuk), tức là khoảng 350.000 đồng. Được cái không mất tiền khách sanj đêm đó.
    À, con xe này còn free bữa tối. Nhảy xuống cái nhà hàng bên sông, đi qua một cái nồi để cơm trộn. Mỗi thằng vòng qua xúc vài thìa bỏ vào đĩa, ra ngồi nhai như dân tị nạn.
    Được bienthuy83 sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 08/09/2007
  3. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Bạn ơi! Kỳ Sơn là ở Nghệ An. Nơi có cửa khẩu Nậm Cắn chứ sao lại ở Hà Tĩnh. Bạn kể tiếp đi. Đến Tết 2008 tôi sẽ đi Lào.
  4. bienthuy83

    bienthuy83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ờ, tớ đánh nhầm. Ở Hương Sơn. Hehe.

Chia sẻ trang này