1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xử xự của bạn trước những "tai nạn" trong tình bạn .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi konhu_loaicodai_85, 05/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Xử xự của bạn trước những "tai nạn" trong tình bạn .

    [green][/green]
    Em là thành viên mới các bác ạ. Em xin kể một câu truyện sương máu dưới đây, mong các bác tận tình chỉ giáo giúp xem em phải làm thế nào nhé .
    Chả là em chơi thân với một bạn học cùng lớp, thỉnh thoảng cũng hay vào nhà bạn ấy chơi, bố mẹ bạn ấy cũng nhiều lần mời em ở lại ăn cơm. Nói thế để các bác hiểu là em được quý mến như thế nào. Một hôm em đang nằm trong phòng thì bạn ấy đến nhờ em đưa về . Lúc đó cũng khuya lắm rồi, em hỏi bạn đi đâu về thì bạn bảo đi chơi với bạn trai, bạn ấy nhờ em nói với bố mẹ bạn ấy là em rủ bạn ấy về quê chơi.
    Lúc đưa về đến nhà thì cũng 10g30 rồi, bố bạn ấy ko thèm đếm xỉa gì đến em mà quay sang bạn ấy tát "bốp" một cái , sau đó bác ấy mới hỏi bọn em đi đâu về . Em chưa kịp trả lời thì bạn ấy đã nói là theo em về quê chơi, làm em khó xử ko biết làm sao.
    Từ đó đến giờ cứ mỗi khi đến nhà bạn ấy là em lại bị đối xử lạnh nhat , nhiều lần hai bác ấy nói bóng nói gió là ko muốn cho em chơi với con gái, ngược lại bạn ấy cũng tỏ ra hờ hững với em.
    Em ngại quá các bác ạ, mặc dù em có làm gì lên tội đâu, tự dưng bị hai bác ấy ghét, làm như bị em làm hư con gái ko bằng. Nhưng em cũng ko muốn thanh minh.
    Ko muốn thanh minh nhưng em cũng khó chịu lắm lắm cơ, các bác bảo em phải làm sao bi giờ
  2. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Chết đi cho rùi! Sống chi cho chật đất!
  3. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Nè phải tuỳ lúc để đùa chứ ! Nói thế mà cũng thấy được ah .
    Theo chị thì em đừng nên nghĩ ngợi nhiều nữa . Người đáng chơi thì mình chơi , người không nên chơi thì thôi đừng chơi nữa . Lần sau có gặp chuyện như vậy đừng hứa giúp người ta là được .
  4. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Hai bác thì it nghĩ thôi bạn ạ, nhưng với cô bạn thì hơi buồn khi hờ hững với mình... Hơi tiếc !
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là bệnh: chết vì thiếu hiểu biết đấy em ạ.Khổ thân em quá
  6. lovevirus

    lovevirus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng ko nên thanh minh nữa vì dù sao bạn cũng đã nhận lớp lời giúp người bạn ấy rùi còn gì .
    Cái mà bạn nên làm bây giờ là cắt đứt tình bạn ấy đi và nói cho bạn của bạn hiểu rằng mình là bạn chứ ko phải vật bạn ý mang ra thí mạng . Tiếc làm gì khi người ta ko tôn trọng mình nữa .
    Tui cũng từng bị 1 lần với cô bạn gái của mình cũng giống như bạn thui .
    Người ta đi đâu chơi , đêm ko về . Sáng ra nhà mình nhờ mình đưa về mà cũng chẳng nói là đêm qua ko về làm mình có lòng tốt đưa tận về nhà lại bị nhà người ta cho mằng cho là rủ rê người ta đi đâu chơi .
    Tui ko thanh minh cũng chẳng hỏi người bạn kia điều gì và người ta cũng chẳng buồn giải thích . Sau đó vẫn làm bạn nhưng tất nhiên ko thân , và ko phải điều gì tui cũng làm cho người ta như trước nữa .
    Cạch đến già .
  7. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Bạn "ngươihung"ơi , nếu nói thế thì trên đời này cứ mỗi khi gặp chuyện khó xử là phải chết à . Nếu thế thì trái đất này tuyệt chủng mất thôi
  8. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy coi đây như bài học thui,sau này bạn sẽ phải rút kinh nghiệm hơn.Chẳng sao đâu bạn ạ,mất đi một người bạn như vậy cũng không có gì mà ,sau này bạn sẽ gặp được nhiều người bạn tốt.
  9. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã góp ý kiến. Đúng là đôi khi cũng cần phải cứng rắn các bác ạ. Nhân đây em cũng xin nhắn nhủ với những "nhân" hay mềm lòng hãy rút kinh nghiệm qua câu chuyện của em nhé.

Chia sẻ trang này