1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xưa như quả đất nhưng vẫn còn nhiều điều để tranh cãi : Quan niệm về tình yêu hay yêu là gì ? Mọi ng

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dongtay, 10/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dongtay

    dongtay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Xưa như quả đất nhưng vẫn còn nhiều điều để tranh cãi : Quan niệm về tình yêu hay yêu là gì ? Mọi người cùng cho

    Diễm xưa rùi phải không ?
    Nhưng ngồi xui trẻ con cãi nhau bên box Tư vấn tình yêu mãi vẫn thấy bao nhiêu em trai em gái hàng 2x mà vẫn lơ ngơ không hiểu thế nào là yêu thế nào là bạn thân hay cư xử lẫn lộn cả, chán ....
    Lập cái này để bà con cô bác vào cho ý kiến, dùng giọng văn nào cũng được nhưng :
    1- Nói bằng suy nghĩ của mình, đừng đi sao chép ...
    2- Nếu túm được câu nào tâm đắc đúng ý mình thế, thì trích dẫn và cho thêm tý lời bình rằng thì là mà sao lại thích ....

    Tôi xin đưa ra ý kiến của tôi:
    Tôi nghĩ rằng, tình yêu có được dựa trên sự hoà hợp của cả 2 người trong cuộc sống chung. Để có sự hoà hợp đó thật là không dễ dàng gì. Vì khi yêu thì là yêu, kiểu như " Yêu em, vì đó là em" nhưng để xây dựng, vun đắp tình yêu bằng cách tìm hiểu quan tâm mong muốn hoà hợp với một "người lạ" thì cần thời gian và sự tận tâm từ cả hai phía. Anh em cùng mẹ cùng cha sống cùng nhà từ bé đến lớn còn không hợp nhau nữa là...
    Có nhiều bạn còn nghĩ rằng, khó khăn nhất là làm sao để đến lúc tỏ tình đối tác ok là được, tôi thì nghĩ rằng, quá trình tìm hiểu, yêu đương thực sự chỉ diễn ra sau thời điểm đó. Với tư cách là người yêu, các bạn mới có thể tìm hiểu về nhau một cách xác thực nhất, mà với khoảng cách gần gũi này, mới có thể xác định được đối tác có khả năng hoà hợp không.
    Có bạn nghĩ rằng, đã nhận lời yêu nhau thì không còn quyền chon lựa nữa, nếu không sẽ là kẻ phản bội ...vv.. Nhưng tôi thì nghĩ rằng, trong khoảng thời gian này, cả hai vẫn có quyền lựa chọn các đối tác khác và vì thế, càng cần phải cố gắng xây dựng tình yêu thêm bền vững và nếu cảm thấy mọi việc không ổn lắm, thì chia tay vẫn là giải pháp tốt cho cả hai, vì không nên giữ thứ không còn thuộc về mình
    Còn nếu mọi việc đều ổn, thì mọi người chuẩn bị đi ăn cơm bình dân giá cao thui nào
    Nghe thật là mâu thuẫn phải không, nhưng tôi đã nghĩ và làm thế đó

    Còn bạn thì sao ???

Chia sẻ trang này