1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuân đã về - Xuân đã về ...

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi tieuhaidong, 22/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Pacifier

    Pacifier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Happy New Year!ABBANo more champagneAnd the fireworks are throughHere we are, me and youFeeling lost and feeling blueIt?Ts the end of the partyAnd the morning seems so greySo unlike yesterdayNow?Ts the time for us to say...
    Happy new yearHappy new yearMay we all have a vision now and thenOf a world where every neighbour is a friendHappy new yearHappy new yearMay we all have our hopes, our will to tryIf we don?Tt we might as well lay down and dieYou and i
    Sometimes I seeHow the brave new world arrivesAnd I see how it thrivesIn the ashes of our livesOh yes, man is a foolAnd he thinks hê?Tll be okayDragging on, feet of clayNever knowing hê?Ts astrayKeeps on going anyway...
    Happy new yearHappy new yearMay we all have a vision now and thenOf a world where every neighbour is a friendHappy new yearHappy new yearMay we all have our hopes, our will to tryIf we don?Tt we might as well lay down and dieYou and i
    Seems to me nowThat the dreams we had beforeAre all dead, nothing moreThan confetti on the floorIt?Ts the end of a decadeIn another ten years timeWho can say what wê?Tll findWhat lies waiting down the lineIn the end of eighty-nine...
    Happy new yearHappy new yearMay we all have a vision now and thenOf a world where every neighbour is a friendHappy new yearHappy new yearMay we all have our hopes, our will to tryIf we don?Tt we might as well lay down and dieYou and i
      
    Được pacifier sửa chữa / chuyển vào 06:29 ngày 11/01/2005
  2. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ !
    Lạy ông đi qua
    Lạy bà đi lại .
    Mấy cô con gái
    mấy cậu con trai
    sao cứ im hoài
    làm "đây " mất hứng .
    Thơ chưa được cứng
    thì cũng " ban " lời
    chỉ đừng vẽ vời
    như chàng Nguyễn Nội .
    thường hay kết tội
    bắt lỗi lung tung
    khiến tớ phát sùng!
    muốn cho lời " hát " .
    Thôi mà cô bác
    nức nở nhào dzô
    thơ xuất ... tồ tồ !
    để cùng chơi tết .
    nhược bằng ý hết
    thì cũng cho " sao "
    để tớ ào ào
    vang danh Táo Phán .
  3. You_know_who_am_I

    You_know_who_am_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Hihi, tội nghiệp bác MT, thơ hay mà ko có ai hoạ, khác nào rượu ngon ko có bạn hiền đâu chứ .
    Nhưng mà ai bẩu bác vào box khpl, toàn luật với luật, lấy đâu ra thơ để đối lại cơ chứ. Lẽ ra bác phải qua box thi ca hay văn học cơ ạ.
    Thôi thì, em copy vậy (khiếp, cái tội copy bị bác duongbaho lên án trầm trọng ạ, em cũng khiếp , nhưng mừ tài hèn sức mọn nên đành tiếp tục làm thế ạ )
    Bài này thì có tên tác giả hẳn hoi, thơ thì chép từ trong trí óc ra thôi nên ko có xuất xư, bác DBH thông cảm nghe. Nói chung các bác xa nhà hay nhớ cảnh xưa, nên em mươnj cụ Nguyễn Bính vậy ạ
    Xuân Về​
    Nguyễn Bính
    Đã thấy xuân về với gió đông .
    Với trên màu má gái chưa chồng
    Bên hiên hàng xóm cô hàng xóm
    Ngước mắt nhìn giời đôi mắt trong
    Từng đàn con trẻ chạy xun xoe
    Mưa tạnh trời quang nắng mới hoe
    Lá nõn nhành non ai tráng bạc
    Gió về từng trận gió bay đi
    Thong thả dân gian nghỉ việc đồng
    Lúa thì con gái mượt như nhung
    Đầy vườn hoa bưởi hoa cam rụng
    Ngào ngạt hương bay, **** vẽ vòng
    Trên đường cát mịn một đôi cô
    Yếm đỏ khăn thâm trảy hội chùa
    Gậy trúc giắt bà già tóc bạc
    Lần lần tràng hạt niệm nam mô .

    Được you_know_who_am_I sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 15/01/2005
  4. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Ngọc hoàng :
    Này này Táo Phán .
    Sao mấy hôm này .
    có những gì hay ?
    cho ta biết nhé .
    Táo Pháp Lý :
    Dạ, Thần đang mơ
    làm những bài thơ
    khơi tình yêu nước
    vì mấy hôm trước
    có chuyện đau lòng .
    muốn nhịn không xong
    nên thần uất ức
    Đúng, mình thua sức,
    nhưng chẳng thua tài
    nó bắt nạt hoài
    làm sao chịu nổi !!!
    Ngọc Hoàng :
    Ớ này Táo Phán của ta ơi .
    Cái chuyện này chẳng phải chuyện chơi .
    Nghìn năm đô hộ, thù khôn giải !
    Muôn kiếp kiên cường, hận chẳng nguôi .
    Táo Pháp lý :
    Thần thấy như trong một giấc mơ .
    Diên Hồng hội lại, chỉnh quân cơ .
    Toàn dân đoàn kết vì non nước .
    Cương quyết hy sinh dưới bóng cờ .
    Chi Lăng ải đó còn ghi dấu .
    Đống Đa gò nọ có phai mờ ?
    Và thần gào thét : ào lên trước .
    Nhưng rồi tỉnh lại .... hóa ra mơ !
    .
    Có tiéng vọng lại từ xa :
    Xanh kia cao thẳm từng trên !
    Vì ai gây dựng mà nên nỗi này .....
    Táo Pháp Lý :
    Nỗi gì cũng phải biết quên .
    Cùng nhau đoàn kết báo đền núi sông .
    Mời anh em Pháp Lý thưởng thức bài ca của Vovinam , Bài này được phép lưu hành nên ông Nguyễn Nội đừng có vớ vỉn nhé ... Cũng nên nói thêm, bài này của đàn anh Nguyễn văn Thông, một trong 11 người cùng " hân hạnh " ra toà án quân sự mặt trận ( Chế độ cũ ) vào những ngày gần tết năm 1965 với tôi, người mà tôi luôn kính, nhớ .
    Đồng chí Pacifier đâu rồi nhỉ, nếu Pacifier bận, có ai upload nhạc của bài hát này lên hộ tí .
    Lửa bùng lên .
    Bùng lên lửa bùng lên, bùng lên cao ngất trời, đây tiếng gọi núi sông Việt Nam, đây hồn non nước lướt gió đưa cao, giọng hát lời thơ vang khắp bốn phương trời, ngọn lửa sóng trui rèn tay thép, tiếng ấp ủ tiếng ru nằm nôi.
    Lửa ơi ! ới ời ơi, bùng lên hãy bùng lên hảy, bùng lên ngất trời cao, lửa sóng biển sóng gào, hồn nuớc thiết tha đòi, những gái trai Việt Nam, hãy ngưỡng trong trời cao, hãy sống cho ngàn sau, để xứng danh Việt Nam, để xứng danh Việt Nam.
    Bùng lên lửa bùng lên, bùng lên cao ngất trời, đây tiếng gọi núi sông Việt Nam đây cờ nam phất phới trước lửa thiêng Việt Võ Ðạo Sinh chung sức gánh sơn hà, vì nòi giống không sơn nguy khốn, nuôi chí cả phát huy hùng tâm.
    Lửa ơi ! ới ời ơi, bùng lên hãy bùng lên hảy bùng lên ngất trời cao, lửa sống biển sóng gào hồn nước thiết tha đòi, những gái trai Việt Nam, hãy ngưỡng trong trời cao, hãy sống cho ngàn sau, để xứng danh Việt Nam, để xứng danh Việt Nam.
    Bùng lên lửa bùng lên, bùng lên cao ngất trời, đây tiếng gọi núi sông Việt Nam, đây hồn non nước lướt gió đưa cao, giọng hát lời thơ vang khắp bốn phương trời, ngọn lửa sóng trui rèn tay thép, tiếng ấp ủ tiếng ru nằm nôi.
    Lửa ơi ! ới ời ơi, bùng lên hãy bùng lên hảy, bùng lên ngất trời cao, lửa sóng biển sóng gào, hồn nuớc thiết tha đòi, những gái trai Việt Nam, hãy ngưỡng trong trời cao, hãy sống cho ngàn sau, để xứng danh Việt Nam, để xứng danh Việt Nam
    .
    *** Chúc mừng năm mới***
    Được minhtrinh sửa chữa / chuyển vào 06:20 ngày 16/01/2005
  5. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Cần sự trợ giúp của anh Paficier ạ. Em muốn nhờ anh save cái flash này và post lên đây cho mọi người được không ạ? Em đã mò mẫm để ăn cắp công thức của anh nhưng không được.
    http://flash.99music.net/html/5325.htm
    Cái link Last Christmas kia bị down rồi ạ. Mặc dù bài hát này do một band cover lại bài của Wham và trình diễn theo phong cách của Beat nhưng em vẫn thích nhất trong các bài về Xmas.
    Cám ơn anh Paficier nhiều. Em sẽ hậu tạ bằng cách ... (anh gợi ý đi)
  6. Pacifier

    Pacifier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Dạ, đây là bài Lửa bùng lên:
     
    Constancy: Anh thấy bài của Wham nghe nó thắm thiết (thống thiết) hơn chứ nhỉ?Em thử nghe xem thế nào, nếu không được thì anh lắp cái flash kia vào vậy (cái host đấy chậm quá)
     
    Chúc các bác đón xuân vui vẻ nhé.
  7. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Ơ em Constancy này ! Sao cứ thích ngoảnh mặt lại tưởng nhớ quá khứ thế nhỉ ? Noel đã 1 tháng rồi mà vẫn cứ nhớ nhung !
    Hướng về tương lai đi kẻo xuân trôi đi mất là già đấy em ạ .
  8. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Anh Pacifier: Với Last Xmas của Beat em có một kỷ niệm. Vậy nên thích hơn. Anh cứ để bài của Wham đấy, và thêm hộ em cái Flash (hoặc link) của bài hát của Beat nhé.
    Anh MinhTrinh: Sống là hướng về tương lai và khép lại quá khứ. Nhưng nhiều khi người ta phải nhìn về quá khứ để hướng đến tương lai và sống cho hiện tại, phải không ạ?
    Khổ quá, cái hàng net này không có loa nên không nghe được Last Xmas. Cám ơn anh Pacifier (hoà bình lập lại) nhiều nhiều.
    Được constancy sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 19/01/2005
  9. Pacifier

    Pacifier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, thắm thiết/thống thiết không muốn, lại muốn bi ai đây [​IMG]
    (Oánh nhau quá, thôi bỏ đi vậy, Cons thứ lỗi nhé.)
    Được pacifier sửa chữa / chuyển vào 02:22 ngày 20/01/2005
    ----------
    Thế chuyển cái này vào hộ em được không? Không liên quan đến Năm mới nhưng thay tạm.
    http://letruongson.net//music//tuoihongthongay.html
    (Xin lỗi anh Pacifier vì đã sửa bài)
    Được constancy sửa chữa / chuyển vào 20:06 ngày 20/01/2005
  10. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    May mà em không có loa đấy !
    Mà sao em lại khủng bố tai anh trong dịp xuân về thế này ? đã thế, anh chàng Pacifier có ý đồ gì chăng mà cài đặt để chẳng bấm nó cũng bắt phải nghe ... muốn vui tí tết cũng không được .
    Hình như Constancy chơi mí hội " nghe nhòm " nên trình độ thưởng thức nhạc cao vút lên nhỉ ?

Chia sẻ trang này