1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuân Hoà thân yêu!

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi hongcom85, 03/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loyalrain

    loyalrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng này ... tao đã tránh nói ra mặt kia roài mà mày cứ gợi ra là thế nào !!!!
    nhưng vẫn còn hơn ..Thanh Lâm nhà chú..du lịch du lẽo gì đâu, đầu tư gì đâu ... anh chỉ thấy " hàng họ " về ngày càng nhiều, làm các anh em trong làng phấn khởi thêm ... cái này hay a nha
    -Xuân Hòa vẫn là nơi có tiêm năng nhất trong các khu dân cư quanh tỉnh, sắp tới trong 10 năm hoàn thành tuyến đường xuyên Á ( No. 35) sẽ trở thành một trong những điểm nóng của Tỉnh
  2. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Tui sống ở miệt miền Tây, nhưng quê nội và quê ngoại tui ở Xuân Hòa - Vĩnh Phúc. Cho làm wen dzới nghen bà con mình . Đất nước mình dài thiệt, tui đi xa từ hồi còn nhỏ xíu cũng ít có dịp dzìa quê nên hổng biết quê mình đẹp chừng nào. bà con mình chỉ giáo cho tui với nghen
  3. saleman_1369

    saleman_1369 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    ừa chờ xem cái phát triển của chỗ ku xế nào nhá.....................
    hy vọng dc nở mày nở mặt............
    anh đây chưa bào giờ tự hào Thanh Lâm nhà anh.......nhưng anh ko thik những kẻ ba hoa bày đặt này nọ..........
    thế nhé......ý kiêns gì nữa ko...............?
  4. loyalrain

    loyalrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    ừa ....nhưng anh mày có bao hoa bày đặt đâu nhể ...khặc khặc ....! chú là chú có cái tận làm gì hay ngó nghiêng đề phòng xung quanh ..như thía người ta bảo là không thật ..cứ như anh nè ...chẳng sợ thằng nào hết ..cứ đương anh anh đi !!!! thằng nào cản ...đi đường khác
    ke ke ke
  5. hongcom85

    hongcom85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm hôm nay e mới vào Box VP mà thay đổi nhiều quá . Hôm trc off em chẳng biết gì, hic ,chán quá . Lần sau các bác mà cần thêm vài nhân VP nữa thì cứ PM cho e nhé . Chúc các bác nhà mình thành công . Mà đính chính với mấy bác là giờ Xuân Hoà đẹp lắm rồi,he he
  6. pmknhan

    pmknhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình sinh ra và trưởng thành ở Xuân Hoà. Thấy Xuân Hoà đẹp và yên lành như đúng cái tên của nó. Từ bé tới giờ chưa bao giờ biết hạn hát, lũ bão, núi lửa, động đất,.... sóng thần
    Sau nhiều năm lang thang ở ĐHBK HN và ELCOM, mình lại về với Xuân Hoà yêu thương. Đúng là Xuân Hoà đang chuyển mình, mặc dù hơi chậm
  7. foci79

    foci79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    tui cung o XH, sinh va lon len hoc tap o do ca, gio tui thinh thoang moi co dieu kien ve tham. Neu ban nao can giup do ve thong tin ben nganh giao thong toi san sang giup!!!
  8. foci79

    foci79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    em oi thay Tri ngay truoc bon anh hoc hay goi bang anh lam, nhung chi hoc them thoi con khi vao truong roi thi goi bang thay chu, hoi tui hoc thi hoc toan thay Van, thay Truong, hoa thay Hai, ly thay Thanh..tui ra truong va cung xa XH duoc 10 nam rui nhung qua that thi tran cua minh nhieu nguoi hoc gioi lam va lam viec o Hanoi rat nhieu! co gang hoc that gioi de co dieu kien cong tac o thu do cac ban nhe!!
  9. yenthiet

    yenthiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Công nhận Xuân Hòa đẹp thật
  10. Acaremi

    Acaremi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tớ không sinh ra ở XH, chưa từng sống ở Xh, nhưng có đến đó vài lần. Tớ thuộc một bài hát về XH hay lăm (Ấy là tớ cảm nhận thế). Chép lại Ai thấy quen thì hát nhé (Tớ là tớ rất thích hát bài này, mỗi tội hát không hay). Nếu có dịp gặp nhau, sẽ xung phong cùng Cuchuoi tiênsinh hát tặng cả nhà. Ke ke
    " Thành phố tôi yêu em có yêu không, thành phố tôi yêu chưa một tên phố, không công viên nhà ga đại lộ, nơi tôi yêu thành phố SV. Thành phố tôi yêu em có yêu không, khi chiều buông lưng đồi tím biếc, bao bàn chân đi về đều nhịp, bao bàn chân có bước chân em.
    Xuân Hoà ơi, khi đi xa trong ta ra riết nhớ, nhớ về trường nỗi nhớ về em, căn phòng quen cứ mỗi lần SN, chút hoa thôi nhưng đầy ắp tiếng ca, Xuân Hoà ơi, khi đi xa trong ta ra riết nhớ, nhớ bạn bè nỗi nhớ thầy cô, mỗi mùa thi vắng tiếng đàn thân thuộc, thức thâu đêm sao chẳng thấy đêm dài.
    Thành phố tôi yêu em có yêu không?
    Thành phố tôi yêu, thành phố SV.!"
    (Hình như bài này viết về trường Sư2 thì phải).

Chia sẻ trang này