1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuân Hồng - 2008 - 2011 ?

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi mau.vn, 10/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mau.vn

    mau.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Xuân Hồng 2008 :

    Ngày hội hiến máu:
    Tự hào tuổi trẻ
    (Dân trí) - Cô gái trẻ nước mắt lưng tròng khi thấy những bịch máu nhưng nhất quyết không rời chiếc ghế nửa nằm nửa ngồi, xung quanh lỉnh kỉnh kim tiêm và những dụng cụ y tế. Trong đầu cô lúc này không còn chỗ cho nỗi sợ hãi...
    Ngay trong buổi sáng nay, con số các bạn trẻ đến từ các trường đại học và cao đẳng tập trung tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) đã vượt xa con số hơn 2.000 phiếu hiến máu được đăng kí từ trước.

    Họ tập trung đến đây với một bầu máu nóng hừng hực, sẵn sàng sẻ máu cho những người không quen biết đang đợi chờ sự sống. Có những người mặt mũi xanh mét, có những người đi phải có người đỡ sau khi đã nhường lại một phần sức sống tuổi trẻ của mình nhưng trên gương mặt luôn bừng sáng nụ cười và lòng tự hào tuổi trẻ. Câu chuyện họ nói với nhau là: "Cậu được mấy trăm ml?".

    [​IMG]
    Một lễ hội đặc biệt.

    [​IMG]
    Họ đến với một tấm lòng tự nguyện.

    [​IMG]
    Và một ý chí mạnh mẽ.

    [​IMG]
    Có những người coi chuyện dao kéo như bình thường, vẫn thản nhiên đọc sách.


    [​IMG]
    Các bạn trẻ sẵn sàng hiến dòng máu đỏ của mình cho những trái tim khác được tiếp tục rộn ràng.

    [​IMG]
    Những dãy phiếu tiếp tục dài ra.

    [​IMG]
    Cả những học viên công an ...


    [​IMG]
    ... và bộ đội

    [​IMG]
    ... cùng hoà chung nhịp điệu của ngày hội hiến máu.

    [​IMG]
    Với nụ cười nở trên môi

    [​IMG]
    Giọt nước mắt sợ hãi với kim tiêm và máu nhưng nhất quyết không lùi bước.

    [​IMG]
    Dù có mất đi một phần sức lực nhưng họ có thêm rất nhiều: lòng nhân ái và những tình bạn mới.

    [​IMG]
    Và những cuộc sống cho bao người khác

    [​IMG]
    Những ánh mắt sốt ruột trong hàng dài những bạn trẻ đợi tới lượt mình.
    Việt Hưng



    Link : http://dantri.com.vn/c0/s134-219711/tu-hao-tuoi-tre.htm
  2. mau.vn

    mau.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Lễ hội Xuân Hồng 2010 - " Sẻ giọt máu đào - Trao niềm hi vọng "

    TTVH- Sáng 6/3/2010 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Lễ hội hiến máu lớn nhất trong năm đã diễn ra. Đây là một hoạt động thường niên diễn ra sau dịp Tết Nguyên đán nhằm kịp thời cung cấp lượng máu cho công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh.

    Hai năm qua, Lễ hội Xuân Hồng đã mang đến cơ hội cho hàng ngàn người dân và thanh niên, sinh viên Thủ đô được thực hiện một nghĩa cử cao đẹp, thiêng liêng vào dịp năm mới – Hiến máu cứu người và mang đến cho hàng trăm ngàn người bệnh cần máu điều trị cơ hội được cứu sống.

    Sau 2 năm 2008, 2009 tổ chức thành công và đều ghi vào sách kỷ lục Việt Nam về số người tham gia hiến máu trong một ngày (năm 2008 là 2671 đơn vị, năm 2009 là 4156 đơn vị), năm nay, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tiếp tục phối hợp với Hội thanh niên vận động Hiến máu Hà Nội và Ban chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo Tp. Hà Nội tổ chức Lễ hội Xuân Hồng lần thứ 3.

    [​IMG]

    Điểm đặc biệt trong Lễ hội năm nay ở chỗ Ban tổ chức Lễ hội Xuân Hồng đã quyết định tổ chức một kỳ Lễ hội kéo dài từ ngày 22/02/2010 đến hết ngày 13/3/2010, ngày hội chính sẽ tổ chức vào ngày 6/3/2010. Dự kiến cả kỳ lễ hội sẽ có khoảng 10.000 người hưởng ứng, với mục tiêu thu được 7.000 đơn vị máu và trong ngày hội chính, dự kiến sẽ thu được khoảng 3.000 đơn vị máu.

    [​IMG]

    Lễ hội Xuân Hồng là một lễ hội mới và khác hẳn với các lễ hội khác mà chúng ta được biết, nó không đơn thuần là một lễ hội vui chơi, mọi người đến tham dự không cầu xin điều tốt đẹp mà chính họ đang thực hiện điều tốt đẹp và mang điều tốt đẹp đến cho người khác bằng việc tham gia hiến máu.
    Đó là thực tế ở Lễ hội Xuân Hồng và thực sự là đã có nhiều người dân, nhiều bạn trẻ đang coi việc đến tham gia Lễ hội này như một nơi đến không thể thiếu trong kế hoạch du xuân của họ. Điểm nữa, đó là sau hai kỳ tổ chức, Lễ hội Xuân hồng đã có thương hiệu tốt và khá thu hút, năm nay đã mang tầm sự kiện quốc gia, tổ chức tại nhiều địa phương trên cả nước.” PGS.TS Nguyễn Anh Trí – Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Trưởng ban tổ chức Lễ hội Xuân Hồng 2010 cho biết.

    [​IMG]

    Thông điệp của Lễ hội Xuân Hồng đó là:“Sẻ giọt máu đào - Trao niềm hy vọng” với mong muốn kêu gọi mọi người cùng nhau chia sẻ và đem đến nhiều niềm vui, cơ hội sống cho người bệnh cũng như tiếp tục khuyến khích mọi người dân thể hiện hành vi đẹp - Hiến máu đầu xuân vì sự sống của người bệnh.
    Tại Lễ hội, Ban tổ chức cũng đặc biệt tập trung tạo ra một không gian văn hóa đặc sắc hướng tới kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội cùng với chuỗi chương trình Xuân ấn tượng mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ - 8/3/2010 như: Khai hội Xuân hồng, Vẻ đẹp Xuân hồng, Chơi hội Xuân hồng, Ẩm thực Xuân hồng, Kết nối trái tim … và cùng chiêm ngưỡng một biểu tượng Bánh Chưng, Bánh Dày với kích thước kỷ lục và tạo kỷ lục chiến khăn ấm dài nhất, đan bởi nhiều người hiến máu nhất.

    Tính đến 15h00 ngày 6/3, bộ phận thu gom máu của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã thu gom được 2510 đơn vị máu và đến cuối ngày theo thống kê đã thu được 3060 đơn vị máu tương đương với 6200 người tham dự.


  3. mau.vn

    mau.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    500 cặp tình nhân hiến máu trong ngày Valentine
    Cập nhật lúc :8:50 AM, 15/02/2009
    Có khoảng 500 cặp tình nhân, cả trẻ lẫn già, trong số hơn 5.000 người tham gia Ngày Hội hiến máu tình nguyện mang tên Xuân hồng trong ngày 14/2.

    Ngày hội do Viện Huyết học và Truyền máu TƯ phối hợp Hội thanh niên tình nguyện vận động hiến máu nhân đạo thành phố Hà Nội tổ chức.
    Nhân đôi hạnh phúc
    Dù đã nhiều lần tham gia phong trào hiến máu nhân đạo, nhưng lần hiến máu tại ngày hội Xuân hồng 2009 mang lại nhiều cảm xúc nhất đối với Nguyễn Ngọc Thắng, 22 tuổi, ĐH Kiến Trúc. Chàng sinh viên này sẽ tham gia cùng bạn gái Lê Thùy Linh, 21 tuổi, K51 Khoa Báo chí, ĐH KHXH&NV Hà Nội.

    [​IMG]
    Hiến máu tại lễ hội Xuân hồng 2008.
    Đây là Valentine đầu tiên của Thắng và Linh nên hai người muốn để lại dấu ấn đáng nhớ. Khi biết Xuân hồng tổ chức vào đúng ngày tình yêu và phát động nhiều cặp đôi tham gia, họ là những người tiên phong. Nhìn dáng người nhỏ nhắn của Thắng, khó ai nghĩ đây là lần thứ 10 cậu hiến máu tình nguyện, còn Linh là lần thứ 7. Hai người còn kêu gọi bạn bè tham gia vào hoạt động vì cộng đồng này.
    Thắng kể, sau lần chứng kiến người bạn bị tai nạn mất nhiều máu, bệnh viện không có huyết dự trữ, Thắng và bạn bè đã hiến máu cứu bạn, nhưng do không được chuyền kịp thời nên người bạn ấy vĩnh viễn ra đi. “Khi cần máu mà không có thì bao nhiêu tiền cũng không mua nổi mạng sống con người. Nếu hy sinh ngày hội đôi lứa mà cứu được một người thì hạnh phúc tăng lên gấp bội”, Thắng nói.
    Với Ngọc Thu, 28 tuổi, số nhà 11, ngõ 308, Chợ Khâm Thiên và Tuấn Anh, 27 tuổi, Đông Anh, Hà Nội, đây là lần đầu họ hiến máu tình nguyện. Thu chia sẻ: “Còn gần hai tháng nữa chúng tôi cưới. Đây sẽ là Valentine ý nghĩa nhất của chúng tôi. Tôi nghĩ chia sẻ với người thiếu máu là nhân đôi hạnh phúc”.
    Già vẫn mong hiến máu
    Anh Nguyễn Văn Phái, Hội TNTN hiến máu nhân đạo TP HN cho biết, có khoảng 5% người cao tuổi trong tổng số người tham gia hiến máu. Đặc biệt, có vợ chồng ông Lê Đình Duật và bà Lê Thị Kim Dinh đều đã xấp xỉ 70 tuổi thiết tha mong được tham gia, nhưng do quá tuổi quy định nên Ban tổ chức không chấp nhận.
    Ông Duật, bà Dinh đã nhiều năm liền hiến máu tình nguyện. Bà Dinh là một trong 100 gương mặt tiêu biểu từng tham dự chương trình Hành trình trái tim Việt Nam 2008 nhằm phát động phong trào hiến máu nhân đạo. Từ năm 2000 đến 2008, gia đình ông bà vận động được 125 lượt người tham gia và thu được 106 đơn vị máu khỏe mạnh, phục vụ cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Trong đó, có bốn thành viên gia đình đóng góp được 33 đơn vị máu, số còn lại là người thân, bạn bè được ông bà vận động từ các tỉnh, thành khác tới Hà Nội tham gia phong trào.
    Ông bà tiếp tục góp phần cổ động cho hiến máu nhân đạo bằng lễ kỷ niệm 30 năm ngày cưới (đám cưới vàng), tổ chức tại hội Xuân hồng.
    PGS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện huyết học- Truyền máu TƯ cho biết: “Trong những ngày này, hàng nghìn bệnh nhân đang chờ máu để được cứu sống. Tôi cho rằng ý nghĩa lớn nhất của ngày Hội là sự chia sẻ, tạo thói quen hiến máu ngay sau Tết Nguyên đán trong cộng đồng”.

    Chùm ảnh hiến máu nhân đạo ngày 14/2:


    [​IMG]
    Ngay từ 6h30 đã rất đông người đến đăng ký tham gia hiến máu

    [​IMG]
    Các khâu xét nghiệm, thử máu… đòi hỏi cẩn thận và chính xác tuyệt đối.

    [​IMG] Tất cả đều vui vẻ khi cùng làm việc thiện

    [​IMG]
    Những người tham gia hiễn máu lần đàu tiên thì đeo bong hoa đỏ với dòng chũ: Kỷ niệm lần đầu hiến máu [​IMG]

    Bạn Đỗ Đức Tuấn, sinh viên ĐH Xây Dựng: "Đây là lần thứ 3 em hiến máu nhân đạo. Em thấy mình hạnh phúc khi được tham gia Lễ hội Xuân Hồng năm nay".
    [​IMG]
    Các thùng chuyên dụng đựng túi máu trong thời gian ngắn đã đầy ắp

    [​IMG]
    Càng về trưa, số ngời đến đăng ký hiến máu càng đông

    [​IMG]
    Bạn Nguyễn Ngọc Thắng, sv ĐH Kiến trúc HN và bạn Lê Thị Thùy Linh, SV ĐH KHXH&NV HN: Kỷ niệm một năm yêu nhau, chúng em quyết
    định cùng làm việc thật đáng nhớ này.
    [​IMG]
    Nhờ vai bạn trai để kê khai thông tin vào bản đăng ký hiến máu. Quỳnh Thơ- Ảnh: Trung Kiên

    Link : http://forum.mau.vn/showthread.php?t=9378 or http://www.baodatviet.vn/Home/chinht.../30355.datviet
  4. mau.vn

    mau.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chương trình xuân hồng lần này hứa hẹn sẽ mang lại một kỉ lục mới đó là 5000 đơn vị máu....một con số kỉ lục cho một chương trình từ trước tới nay.Vậy tại sao anh em chúng ta lại không góp phần vào kỉ lục đó


    xuân hồng 2011-"sẻ giọt máu đào trao niềm hi vọng''​

    [​IMG]
    thời gian : từ 7h00 đến 19h30 ngày 20/2/2011
    địa điểm: sân vận động quốc gia Mỹ Đình
    đơn vị tổ chức:
    -BCĐ hiến máu tình nguyện TP Hà Nội
    -viện huyết học truyền máu TW
    -hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội ​
    [/INDENT][/INDENT]


    một giọt máu cho đi là nhiều mảnh đời ở lại.
    Dòng máu mới cho bạn cho tôi.
    tết làm điều phúc sung túc cả năm
    '
    Nếu bạn đến được vui lòng đăng ký trước : https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDNIR0tGTW00MU9qaWNaTGthZDBrb0E6MQ

  5. mau.vn

    mau.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    “Đám cưới hồng” trong ngày Valentine 2009
    Giadinh.net - Căn hộ tập thể trên tầng 4 ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh xuân, Hà Nội của vợ chồng ông bà Lê Đình Duật và Lê Thị Kim Dinh đang chộn rộn đón chờ “đám cưới hồng” trong ngày Valentine do Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức, vì đã tham gia hiến máu nhiều lần.
    Cả nhà đi hiến máu

    Ông Duật từng là Phó Chủ nhiệm Khoa Quân sự, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, nay là Khoa Giáo dục Quốc phòng an ninh, cho đến khi về hưu. Khi trở về, ông được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ của phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.


    Ông Duật nhớ lại: “Năm 1966 là lần đầu tiên tôi hiến máu cứu đồng đội của mình. Nơi bom rơi, đạn nổ, giọt máu ở chiến trường quý và hiếm lắm”. Khi về hưu, ở phường có phong trào hiến máu nhân đạo, ông cũng đã tham gia nhưng do huyết áp thấp, nên máu không đạt chất lượng. Từ đó, ông vận động những người trong gia đình đi hiến máu, để làm gương cho những người xung quanh.


    [​IMG]
    Vợ chồng ông Lê Đình Duật và Lê Thị Kim Dinh.


    Người đầu tiên ông Duật vận động chính là người vợ và cô con gái đầu của mình. Bà Dinh nói: “Ban đầu thì e dè lắm, sợ ảnh hưởng tới sức khỏe. Nhưng sau thấy ông ấy vận động nhiều nên tôi cũng nghe theo. Năm 1999, lần đầu tiên đi hiến máu, hiến máu xong thấy sức khoẻ bình thường, tâm hồn thanh thản hơn. Từ đó, đến hẹn lại lên, 3 tháng tôi đi hiến máu một lần”.


    Các con của ông bà từ cô con gái cả Lê Thanh Hà (SN 1976) đã 5 lần hiến máu. Con gái thứ 2 là Lê Thanh Nam (SN 1980), từng là Thanh niên tiêu biểu của Thủ đô đã 12 lần hiến máu. Cậu con trai út của ông Duật đang học sĩ quan cũng 9 lần hiến máu cứu người.


    Nhân rộng tấm lòng nhân ái


    Bắt đầu từ những người trong gia đình, ông Duật, bà Dinh và các con đã vận động những người xung quanh tham gia hiến máu tình nguyện. Trong 10 năm qua, gia đình ông bà đã vận động được 125 lượt người tham gia hiến máu. Trong đó, 4 thành viên của gia đình đã 35 lần đi hiến máu.


    Để một người đi hiến máu, gia đình ông bà Duật phải 3 lần vận động. Từ thông tin hỏi han, đến thăm hỏi, rồi mời về nhà nói chuyện. Ông bà đem các ảnh của mình để mọi người nhìn thấy, để tin vào mục đích tốt đẹp mà họ sẽ làm.


    Ngày Valentine năm nay quả là một ngày đặc biệt của gia đình ông Lê Đình Duật, “đám cưới hồng” là một niềm vinh dự cho những người làm công việc từ thiện như gia đình ông. Ông bảo: “Ngày tới, tôi sẽ mặc bộ quân phục của mình, còn bà Dinh sẽ mặc áo dài. Đợt này nhà tôi đã vận động 30 người đi hiến máu và dự “đám cưới hồng”.


    2 ngày trước “đám cưới hồng”, bà Dinh tất bật sắm sửa, dặn dò các con. Bà gọi điện bảo cậu út nhớ về đúng ngày để dự lễ, rồi bà lại gọi điện cho con gái Thanh Hà bảo mua hoa quả để mời những người đi hiến máu và dự “đám cưới hồng”. Con gái bà nói rằng: Sẽ không mua hoa quả mà mua chocolate thôi, vì đó là ngày lễ tình yêu mà.


    Tôi hỏi vui: “Thế ngày tình yêu ông có tặng bà Dinh quà gì không?”. Ông Duật mỉm cười: “Chẳng có tiền để tặng quà, chỉ có tình cảm thôi”. Nói rồi, ông bà nhìn nhau đầm ấm. Trong căn nhà tập thể, rất nhiều những tấm bằng khen, những tấm ảnh được treo gọn ghẽ như những câu chuyện kể về một gia đình hạnh phúc, giàu lòng nhân ái ở đời.



    Viện Huyết học và Truyền máu sẽ tổ chức Lễ hội xuân hồng lần thứ 2 đúng ngày lễ tình yêu (14/2) tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Theo thông tin từ Viện Huyết học và Truyền máu, dự kiến sẽ có những kỷ lục được thiết lập như: 500 đôi yêu nhau và rất nhiều cặp vợ chồng sẽ tham gia hiến máu. Lễ hội dự kiến sẽ có 5.000 người tham gia.


    Hoài Nam


    Link : http://forum.mau.vn/showthread.php?t=9378
  6. mau.vn

    mau.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    http://clip.vn/watch/Le-hoi-Xuan-hong-2009,WSIt
    Lễ hội Xuân hồng 2009 với thông điệp "Khởi nguồn bởi tình yêu" được tổ chức trong ngày Valentine đã xác lập nhiều kỷ lục mới: 4186 đơn vị máu thu gom được tại một điểm hiến máu trong một ngày, 14.384 người tham gia, 107 đơn vị tham gia, 1435 ý tưởng sáng tạo về hiến máu nhân đạo, 1452 người đăng ký hiến máu dự bị, 5230 đơn vị máu thu gom trong tuần từ 9 - 14/2.
  7. mau.vn

    mau.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    “Lễ hội Xuân hồng" – Lễ hội của lòng nhân ái 2011
    [​IMG]
    PGS.TS. Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phát biểu khai mạc tại Lễ hội Xuân Hồng năm 2010 tại Hà Nội
    Theo Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, từ ngày 8/2 đến ngày 20/2/2011, tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội diễn ra Lễ hội Xuân hồng lần thứ IV. Đây là Lễ hội được tổ chức thường xuyên sau mỗi dịp Tết Nguyên đán, nhằm vận động, thu gom máu từ những người hiến máu nhân đạo để kịp thời đáp ứng nhu cầu máu và các chế phẩm máu cho việc điều trị bệnh nhân ngay sau Tết.
    Theo Ban Tổ chức, trong ngày hội chính (20/2/2011), Lễ hội Xuân hồng dự kiến sẽ thu gom được khoảng 5.000 đơn vị máu. Có thể nói, đây là một sự kiện văn hóa mang tính nhân đạo sâu sắc nhằm kêu gọi toàn thể cá nhân, tổ chức tham gia hiến máu vào những ngày đầu xuân đầy ý nghĩa này. Thông qua hoạt động này, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương hy vọng nhiều cơ quan đơn vị hưởng ứng và phối hợp tổ chức hiến máu vào những ngày đầu xuân nhằm có đủ máu để cấp cứu và điều trị cho người bệnh.
    Tin và ảnh: Hoàng Hiền

    Link : http://www.t5g.org.vn/?u=dt&id=2053


    Vui lòng đăng ký trước theo link sau : https://spreadsheets.google.com/view...TGthZDBrb0E6MQ
  8. mau.vn

    mau.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Lễ Hội XUÂN HỒNG 2011 "Sẻ giọt máu đào - Trao niềm hy vọng" [​IMG]

    CHƯƠNG TRÌNH

    LỄ HỘI XUÂN HỒNG IV/2011



    Hưởng ứng năm Thanh niên Việt Nam 2011, năm Quốc tế tình nguyện +10, Lễ hội Xuân Hồng lần IV năm 2011 do Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội và Ban chỉ đạo vận động HMTN Thành phố Hà Nội tổ chức với thông điệp "Sẻ giọt máu đào - Trao niềm hy vọng". Lễ hội là nơi gặp gỡ những tấm lòng nhân ái nhân dịp đầu xuân mới cùng tham gia làm điều phúc, điều thiện đồng thời kêu gọi cộng đồng đặc biệt là thanh niên, sinh viên cùng hành động hiến máu tình nguyện góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu sau tết Nguyên đán Tân Mão.



    1. MỤC TIÊU:

    1) Xây dựng chiến dịch truyền thông cao điểm về ý nghĩa cao đẹp hiến máu tình nguyện đầu Xuân Tân Mão 2011.

    2) Tổ chức các hoạt động truyền truyền vận động khoảng 20.000 người tham dự, thu hút 10.000 Thanh niên cùng hành động vì cuộc sống cộng đồng - đăng ký hiến máu và lập kỷ lục Việt Nam với số người cùng hiến máu tình nguyện trong một ngày, dự kiến thu được 5000 đơn vị máu.

    3) Tổ chức các hoạt động sự kiện văn hóa, văn nghệ chào xuân Tân Mão 2011

    2. Ý TƯỞNG VÀ THÔNG ĐIỆP

    Ý tưởng chung: Kiến tạo và tổ chức một Lễ hội Xuân mang đậm không khí sôi nổi, trẻ trung đầy tính sáng tạo của tuổi trẻ; kết hợp nét văn hóa dân gian (được tái hiện) với sự hiện đại, giao lưu và hội nhập; thể hiện khao khát đoàn kết, chung tay vì một cộng đồng mạnh khỏe và nhân ái.

    Toàn cảnh lễ hội: Trước SVĐ Mỹ Đình được tổ chức 3 khu trại (không gian trại), biểu trưng trung tâm Mèo Tân mão (cao 7m), bên phải sân khấu khu vực game và ẩm thực, bên trái đăng ký hiến máu, khám sức khỏe. Sảnh trên khán đài A khu xét nghiệm, hiến máu và chăm sóc sau HM.

    Thông điệp: "Sẻ giọt máu đào - Trao niềm hy vọng"

    3. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

    • Thời gian: 07h00 - 19h00 ngày 20/2/2011 (Chủ nhật).
    • Địa điểm: Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội.
    4. THÀNH PHẦN

    1. Đại biểu:

    - Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban chỉ đạo quốc gia VĐ HMTN; Lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành, Hội Chữ thập đỏ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Trung ương và Thành phố Hà Nội

    - Lãnh đạo các đơn vị trường học, các đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức Quốc tế tại Việt Nam.

    - Các ca sỹ, nghệ sỹ, phóng viên, báo đài Trung ương và Hà Nội.

    2. Lực lượng:

    - Tình nguyện viên, Tuyên truyền viên của Hội TN vận động Hiến máu Hà Nội.

    - Các quận/huyện, cơ quan, doanh nghiệp, trường học.

    - Các Hội/Câu lạc bộ hoạt động xã hội, Tình nguyện, nhân đạo

    - Tình nguyện viên đăng ký tham gia hiến máu lập kỷ lục Việt Nam 2011 là đông đảo thanh niên, sinh viên, học sinh.

    5. TÓM TẮT CÁC CHƯƠNG TRÌNH

    Phần 1. Lập kỷ lục của những trái tim nhân ái – Hiến máu cứu người
    Thời gian: từ 07h00 đến 17h00 ngày 20/02

    Địa điểm: Khu sảnh khán đài B, Sân VĐ Mỹ Đình
    Cùng nhau đăng ký và tham gia hiến máu lập lỷ lục hiến máu với các hình thức hiến máu từng cá nhân, đôi hiến máu, tập thể hiến máu đông nhất, giờ hiến máu đông nhất, dự kiến thu được 5000 đơn vị máu.

    Phần 2. Hội Xuân hồng – Trao lòng nhân ái - Kết nối yêu thương

    - Chương trình "Khai Hội"
    Thời gian: 08h30 đến 09h30 ngày 20/02

    Địa điểm: Sân khấu Trung tâm, Sân VĐ Mỹ Đình
    Các hoạt động Khai hội truyền thống với màn múa Lân múa Rồng, Trống Hội, cùng thả chim Bồ câu với những điều ước, niềm tin, hy vọng “Xuân Thịnh Vượng - Năm An Lành”.

    - Chương trình “đồng hành cùng Xuân hồng”
    Thời gian: từ 14 đến 20/02

    Địa điểm: các Quận/Huyện/Trường học Thành phố Hà Nội

    Cùng đăng ký là Tình nguyện viên tuyên truyền vận động hiến máu cho lễ hội, cùng góp sức mình lập kỷ lục hiến máu tình nguyện, đăng ký hiến máu, truyền thông và tham gia tuyên truyền lưu động hưởng ứng Lễ hội của lòng nhân ái, lễ hội hiến máu lớn nhất trong năm.

    - Chương trình “Giai điệu hồng”
    Thời gian: 08h00 đến 17h00 ngày 20/02

    Địa điểm: Sân khấu Trung tâm, Sân VĐ Mỹ Đình
    Chương trình văn hóa, văn nghệ với sự tham của các ca sĩ, nghệ sỹ Sao Mai, I Do, Miss Thăng Long, các nghệ sỹ hài và nhóm nhảy cùng với màn ngẫu hứng của các ảo thuật gia và xiếc nghệ thuật qua sân khấu thiết kế hình hoa đào ấn tượng, độc đáo.

    - Không gian trại Nét xưa
    Thời gian: 08h00 đến 17h00 ngày 20/02

    Địa điểm: Trại Nét xưa, trong không gian hội Xuân
    Với 18 gian trại làm bằng chất liệu truyền thống tre, cót, cọ… chia làm 3 chủ đề chính (hình lục giác), đây là không gian tái hiện các câu truyện truyền thuyết, sự tích và cổ tích. Con số 18 nhằm kỷ niệm 18 năm phong trào hiến máu tình nguyện, cũng là 18 năm tuổi Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội, giúp tuổi trẻ thêm tự hào về truyền thống dân tộc. Các trại sẽ thể hiện nét đặc trưng của 18 câu truyện qua phần trang trí, đồng phục tình nguyện viên, thuyết minh, ẩm thực dân gian, trò chơi dân gian..

    - Không gian trại hòa nhịp Xuân hồng
    Thời gian: 08h00 đến 17h00 ngày 20/02
    Với khoảng 15 gian trại thể hiện một Khu phố trẻ, đối lập với không gian xưa và mang phong cách của trẻ trung, sôi động, hiện đại, với tinh thần hội nhập thế giới, giới thiệu văn hóa, giáo dục, ẩm thực nhiều nước bạn và một số vùng miền đất nước. Khu phố sẽ có các trò chơi, văn nghệ, giao lưu, ẩm thực bốn phương…

    - Không gian trại “Máu”
    Thời gian: 09h00 đến 17h00 ngày 20/02
    Thể hiện qua 18 gian trại “máu” với bức “tâm thư”gửi thông điệp tới thanh niên Việt Nam hành động vì cộng đồng, hái lộc đầu xuân, siêu thị quà tặng, gian hàng handmade, triển lãm ảnh và chiếu phim, giới thiệu về các hoạt động tình nguyện…

    - Chương trình “Đại hội Game hồng”
    Thời gian: 09h00 đến 16h00 ngày 20/02

    Địa điểm: Trong không gian hội Xuân
    Nơi dành cho các game thủ “thi đấu” thể hiện tài năng không những qua các game hiện đại mà còn các qua các game truyền thống, không gian cũng dành cho các cá nhân muốn thể hiện, thử sức mình với các hoạt động đối kháng như đấu vật, ném còn, chọi gà, đi cầu kiều, đập niêu...

    - Chương trình “Tôi 18”
    Thời gian: 09h00 đến 16h00 ngày 20/02

    Địa điểm: Khu vực IT, trong không gian hội Xuân
    Khu vực đăng ký hiến máu dự bị “Gọi tôi khi người bệnh cần máu” tham gia vào xây dựng “kho máu” dự phòng. Cùng thể hiện việc làm ý nghĩa và đặc biệt – Hiến máu cứu người khi bước sang tuổi 18.

    - Chương trình “Đám cưới Mèo”
    Thời gian: 17h00 ngày 20/02

    Địa điểm: Sân khấu Trung tâm
    Chương trình đặc biệt hấp dẫn, lần đầu tiên “Đám cưới Mèo” được họ nhà chuột (với đủ chuột bạch, chuột nhắt, chuột cống, chuột chù…) tổ chức chào mừng năm Tân Mão với màn rước dâu ấn tượng từ vườn cổ tích và cùng hòa mình với các vũ điệu Cat Dance của 2.000 tình nguyện viên. Đây là màn bế mạc Lễ hội trước khi bước sang phần Dạ hội chào mừng thành công của Lễ hội.

    Mọi thông tin xin liên hệ:

    Văn phòng Hội - Phòng 604, Viện Huyết học – Truyền máu TW

    Điện thoại: 04 3 86 86 008,

    Website: www.mau.vn, email: xuanhong@mau.vn




    BAN TỔ CHỨC


    Note :
    • Vui lòng đăng ký trước theo link sau - Click here
    • Lịch xe bus miễn phí tham gia Lễ Hội Xuân Hồng 2011 : Click here
  9. mau.vn

    mau.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    hƯ mỜi tham gia " lỄ hỘi xuân hỒng 2011"
    [​IMG]


    [​IMG]

    Lễ Hội Xuân Hồng 2011

    Sẻ giọt máu đào - Trao niềm hy vọng

    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Chờ đón sự kiện Lễ hội XUÂN HỒNG 2011 sắp diễn ra...

    ... Ngay sau 1 cái Tết đầm ấm bên gia đình và bạn bè... Bạn đã có thể chia niềm vui đón Tết với những bệnh nhân về máu đang từng ngày từng giờ chờ những đơn vị máu...

    Chờ đón XUÂN HỒNG 2011 - với thông điệp: "Sẻ giọt máu đào ~ Trao niềm hy vọng" sẽ là nơi các bạn có thể thể hiện tấm lòng nhân ái của mình "Hiến máu cứu người - một nghĩa cử cao đẹp...

    Chờ đón XUÂN HỒNG 2011 - bạn sẽ là 1 trong 5000 người cùng tham gia hiến máu lập kỷ lục!!!

    Vui lòng đăng ký trước theo link sau : https://spreadsheets.google.com/view...TGthZDBrb0E6MQ
  10. mau.vn

    mau.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Những người nguy kịch vì thiếu máu sau Tết Sau gần một năm nằm viện, 25 Tết, Phương được về nhà đón năm mới. Thế nhưng, 2h sáng mùng 2 Tết, em lại phải vào viện khi mũi, miệng xối xả chảy máu. Hơn 20 người thân, bạn bè phải đi theo để tiếp máu cho em.
    > Thiếu máu, nhiều trẻ phải đón Tết trong bệnh viện / Sau Tết, các bệnh viện thiếu máu trầm trọng


    Nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, bên cạnh là đống giấy và bông thấm đầy máu, không ai nghĩ mới hơn một năm trước, cô bé 16 tuổi, cao 1,67m này nặng tới 54 kg và rất khỏe mạnh.
    Anh Phạm Đức Phận, bố của Lan Phương (ở Bắc Giang) cho biết, cách đây hơn một năm, gia đình lo lắng khi thấy con bị xuất huyết dưới da. Đi khám và xét nghiệm máu, bác sĩ kết luận em bị suy tủy. Đây là bệnh do tế bào tủy giảm hoặc ngừng được sinh ra nên lượng máu giảm nghiêm trọng. Thế là từ 26 Tết năm ngoái đến nay, Phương phải điều trị liên tục tại bệnh viện, thi thoảng mới được về nhà nghỉ vài ngày.
    "Từ nhỏ tới lớn nó có bao giờ ốm đau đâu, thậm chí còn cao lớn hơn hẳn đám bạn cùng lứa. Có lúc, con còn sợ béo, giấu bố mẹ nhịn ăn. Thế mà, tự dưng bệnh từ đâu ập đến, giờ thì con càng ngày càng yếu...", mẹ của Phương nghẹn lời kể.
    Chị cho biết, hôm 25 Tết vừa qua, gia đình xin cho cháu về quê nhưng đến nửa đêm mùng 2 đã phải cấp tốc đưa con trở lại viện vì lượng tiểu cầu của Phương giảm mạnh, máu mồm, máu mũi ồng ộc chảy mà không cầm lại được. Khi đó, do bệnh viện cũng thiếu máu nên gia đình phải kêu gọi hơn 20 người nhà, bạn bè của các con đến truyền máu.
    Lan Phương đang chờ được ghép tủy. Anh trai cô bé vừa làm xét nghiệm xem có hợp tủy với em không.
    [​IMG] Vốn đã biết đi, nhưng vì bụng quá to (do gan, lách bị suy sau thời gian mắc hội chứng thực bào) bé Nguyễn Đức Trung bây giờ không thể đứng lên được. Ảnh: Minh Thùy. Nằm cùng khoa nhi, Viện huyết học và Truyền máu trung ương với Lan Phương, bé trai Nguyễn Đức Trung ở Hưng Hà, Thái Bình cũng có hoàn cảnh đáng thương. Nhìn cậu bé 26 tháng tuổi với nước da vàng bủng, ngồi khó nhọc vì bụng to vượt mặt, không mấy ai cầm được nước mắt. Em bị hội chứng thực bào - một bệnh lý cấp tính, nặng và hiếm gặp ở trẻ em. Đây là bệnh có thể do di truyền, miễn dịch, nhiễm trùng hay bệnh máu ác tính, với các biểu hiện như sốt cao liên tục trên 7 ngày, gan, lách to, giảm 2/3 dòng tế bào máu...
    Mẹ bé Trung kể, khi mới sinh, Trung rất khỏe mạnh, bụ bẫm. Lúc con được 9 tháng, bé bị sốt kéo dài, da vàng, xỉn rồi bụng ngày càng to. Vợ chồng chị cho con đi khám nhiều nơi nhưng đều không phát hiện ra bệnh. Mãi tới tháng 7 năm ngoái, khi tới Bệnh viện Nhi trung ương, các bác sĩ mới kết luận bé bị hội chứng thực bào máu. Sau 3 tháng điều trị tại viện nhi, bé Trung được chuyển sang Viện huyết học vì liên tục phải truyền máu, huyết tương.
    "Dù bệnh, đau nhưng cháu ngoan lắm, đêm trằn trọc không ngủ được nhưng cũng không khóc, có lúc mẹ mệt quá thiếp đi thì con ọ ẹ gọi mẹ xoa, gãi người cho đỡ khó chịu. Lâu lắm rồi hai mẹ con cũng không về, cậu anh 6 tuổi đang ở với ông bà nội, còn bố cháu thì đi làm bảo vệ kiếm tiền cho con chữa bệnh", mẹ bé thổ lộ.
    Sau Tết, tình trạng thiếu máu trầm trọng khiến không ít người mắc các bệnh cần truyền máu và các chế phẩm từ máu như tiểu cầu, huyết tương... càng nguy khốn. Đối với những người mắc các bệnh bẩm sinh về máu, cuộc sống cả đời phụ thuộc vào việc truyền máu cũng thấp thỏm khôn nguôi.
    Trường hợp của anh Trần Văn Thương (Hoành Bồ, Quảng Ninh) là một điển hình.
    Anh Thương kể, từ khi biết đi, anh đã bắt đầu thấy đau các khớp trên cơ thể. Năm 1997, anh bị đau nhức tay, đi khám ở bệnh viện tuyến dưới, các bác sĩ không chẩn đoán đúng bệnh, đã tiêm thuốc giảm đau trúng huyệt khiến vết thương càng sưng, tím rồi bị hoại tử và anh bị cắt cụt một cánh tay. Năm 2005, anh đi xét nghiệm thì phát hiện bị hemophilia (máu khó đông). Dù vậy, do gia đình khó khăn, anh không dám đi chữa mà cố chịu đựng ở nhà.
    Mãi tới năm 2008, khi một khối máu tụ ở đùi vỡ, mất quá nhiều máu, anh đau đớn, suy kiệt và phải nhập viện. Từ đó tới nay, anh sống chủ yếu trong bệnh viện, mỗi ngày phải truyền ít nhất hai đơn vị máu.
    "Nếu không được truyền máu, tôi không thể sống quá một tuần. Nhiều lúc tôi thấy tuyệt vọng lắm. Mình đã bệnh tật, không làm được gì, lại gây tốn kém cho gia đình, rồi lúc nào cũng phải phiền thêm một người đi theo chăm sóc...", người đàn ông 36 tuổi rưng rưng nói.
    Cũng phải truyền máu cả đời để duy trì cuộc sống, chàng trai Đỗ Hải (phố Vĩnh Phúc, Hà Nội) luôn cố gắng lạc quan để mọi người không phải lo lắng cho mình. Bị thiếu máu huyết tán, Hải thường xanh xao, mệt mỏi do thiếu máu. Cứ 2-3 tháng, Hải lại phải vào viện truyền máu một đợt (kéo dài khoảng 1-2 tuần). Những thời điểm đến hạn truyền máu, Hải thường xuyên đau đầu, chóng mặt.
    "Mỗi người mỗi cảnh, em biết bệnh của mình và vui vẻ chấp nhận vì biết không thể thay đổi được", Hải thổ lộ.
    Dù liên tục phải nghỉ học vào viện điều trị, nhưng chàng thanh niên có gương mặt hồn hậu này cũng vẫn tiếp tục theo học Đại học công nghệ thông tin và sẵn sàng cho cuộc sống tự lập.
    Theo Thạc sĩ Bạch Quốc Khánh, Phó viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, có rất nhiều bệnh nhân phải duy trì sự sống và tìm cơ hội chữa bệnh nhờ nguồn máu hiến. Trong đó, những người bị mắc hai bệnh về máu bẩm sinh là bệnh ưa chảy máu (máu khó đông) và bệnh tan máu bẩm sinh (thiếu máu huyết tán) thì cần phải truyền máu cả đời, nếu không sẽ tử vong. Một số bệnh mắc phải khác, như suy tủy, hội chứng thực bào, ung thư máu... thì cần truyền máu trong thời gian nhất định, nếu bệnh nhân đáp ứng với quá trình điều trị, tình trạng sức khỏe ổn định thì mới khỏi phụ thuộc vào việc truyền máu.
    Thạc sĩ Ngô Mạnh Quân, Trưởng Khoa Vận động và Tổ chức hiến máu Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, cho biết, những năm gần đây, lượng máu tiếp nhận được trên toàn quốc tăng đáng kể, mỗi năm tăng khoảng 15% so với năm trước. Tuy nhiên, lượng máu thu được mới đáp ứng khoảng 40% nhu cầu và vẫn còn phải lấy máu từ người cho lấy tiền.
    Năm 2010, cả nước thu được khoảng 670.000 đơn vị máu, trong đó 84% là từ nguồn hiến máu tình nguyện. Tình trạng thiếu máu cơ bản đã được khắc phục, tuy nhiên, mùa hè, mùa nghỉ Tết, đầu Xuân, tình trạng khan hiếm máu, thiếu máu cho điều trị vẫn phổ biến và khá trầm trọng.
    Ông Quân cho biết, năm nay, lượng máu chuẩn bị cơ bản đáp ứng được nhu cầu tối thiểu cho điều trị. Tuy nhiên, ngay sau Tết, số bệnh nhân trở lại bệnh viện nhanh chóng, số ca tai nạn, cấp cứu tăng vọt nên nhu cầu máu đang tăng rất cao, nhiều bệnh viện đang rất thiếu máu cho điều trị. Trong đó, một loại chế phẩm đặc biệt thiếu đó là tiểu cầu, do thời gian bảo quản được tiểu cầu rất ngắn (3-5 ngày) và để có được một đơn vị tiểu cầu thông thường, cần tới 4 người hiến máu. Điều này gây khó khăn rất lớn cho việc cấp cứu, xử trí các trường hợp xuất huyết, chảy máu, mất máu... Bởi vậy, các bác sĩ phải cố gắng điều tiết, ưu tiên những trường hợp cần kíp và kêu gọi nguồn hiến máu để giúp những người bệnh.
    Minh Thùy

    link : http://vnexpress.net/gl/doi-song/201...u-mau-sau-tet/

    Bạn muốn một hành động thiết thực nhất ? Vui lòng đăng ký trước theo link sau : https://spreadsheets.google.com/view...TGthZDBrb0E6MQ

Chia sẻ trang này