1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuân mới .... mạn bàn về HẠNH PHÚC

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 19/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Xuân mới .... mạn bàn về HẠNH PHÚC


    Mỗi dịp sinh nhật hoặc các ngày lễ, chúng ta thường được nghe người khác chúc Hạnh Phúc. Vào ngày tết cũng vậy, ai ai cũng chúc nhau lời tốt đẹp nhất, trong đó có Hạnh Phúc .
    Vậy thì Hạnh Phúc là cái gì mà ai cũng mong ước có được nó, ai cũng muốn có nó ??? Có lẽ trong chúng ta, thì mỗi người có một ó quan niệm khác nhau về HẠNH PHÚC .
    Có người cho HP là khi thành đạt , có địa vị tốt trong xã hội
    Có người lại cho Hạnh Phúc là có sức khoẻ và sống lâu .
    Có người thì lại nói Hạnh Phúc là khi mình có thể làm cho người khác vui.

    Còn với tôi thì Hanh Phúc thật đơn giản và giản dị.

    Đó là ánh mắt rạng ngời của mẹ, là cái xoa đầu của cha.
    Là tiếng cười trong lành của 2 đứa em
    Là những xu lẻ cho người hành khất bên đường.
    Là khi giúp đỡ một em bé lạc đường hay dắt một cụ già sang bên đường
    Là 1 thoáng nhận ra nhau giữa phố đông đúc.
    ............................
    ...........................

    Thế còn bạn?
    .
  2. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    dài quá...tóm lại là HẠNH PHÚC là: " thích gì được nấy"
    - cụ thể hơn tí nữa: Lắm tiền , vợ xinh, con ngoan học giỏi --> thế là đủ lắm rồi!!
  3. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Hạnh nghĩa là may mắn còn Phúc nghĩa là tốt lành -> Hạnh Phúc là sự sung sướng đầy đủ.
    Quá đúng nhưng mình còn tham hơn
    Mọi người trong nhà mạnh khoẻ, Lắm tiền, vợ xinh + khéo léo (50 + 50 là đẹp), con ngoan học giỏi thành đạt, Một năm làm việc 11 tháng.
  4. _DanTri_

    _DanTri_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    HẠNH PHÚC là có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu và có điều gì đó để hy vọng
    HẠNH PHÚC còn là sự chia sẻ và cảm thông với mọi người
  5. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Hạnh fúc vì đc là người .
    Hạnh fúc vì biết fấn đấu .
    Hạnh fúc vì biết ý thức .
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Trước đây ít lâu, em đưọc đọc một bài trong báo Hạnh phúc Gia Đình, có một người tâm sự :
    Có những người sống trong tột cùng nỗi đau nhưng trong họ vẫn ẩn chứa một nỗi niềm hạnh phúc, hạnh phúc được hy sinh cho người mình yêu.Hy sinh chẳng phải cũng là hạnh phúc sao?
    À, hôm nay, em còn biết .... Hạnh phúc của em còn là được vào box Thái Nguyên hàng ngày, được đọc bài viết của các bạn
  7. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là được yêu mến tất cả mọi người !
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Trong đấy có em, anh nhỉ
  9. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ sau những đổ vỡ rồi bây giờ với chính bản thân tớ , tớ chán chuyện tình cảm hay đúng hơn vô cảm .Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt , và tình yêu chỉ là chuyện viển vông
  10. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    Đơn giản
    Hạnh phúc là mình luôn cảm thấy yêu đời. Bầu trời thì xanh và mọi việc thì hồng.

Chia sẻ trang này