1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuân này ... có kẻ theo vợ bỏ cuộc chơi !!^_^

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi vnanhvn, 02/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vnanhvn

    vnanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Xuân này ... có kẻ theo vợ bỏ cuộc chơi !!^_^

    ^_^ ... Tôi và ông kô nguyện ... chết ... cùng năm cùng tháng cùng ngày và đã có lúc ông mơ ước được lên xe hoa cùng ngày cùng tháng ... nhưng thật hạnh phúc vì chúng ta sinh ra cùng ngày cùng tháng cùng năm. Một tên con trai trắng trẻo, thư sinh, thông minh và khéo léo với một cái biệt danh thật ngộ và kô hề logic với con người thật chút nào "rừng". Một đứa con gái chua ngoa, đanh đá, hiếu thắng có làn da bánh mật đặc trưng với cái biệt danh kô thể nào quên "người đẹp châu Phi" (Ađilaiđơ). Hai đứa kô hẹn mà gặp.! Để nhận xét, có lẽ kô có từ ngữ nào trong từ điển phù hợp để nói về cái cách chúng ta trở thành bạn thân của nhau ... Bởi khi đó, chỉ có tôi và ông mà kô thêm bất cứ thiên tài nào có thể hiểu được. Theo thời gian, mối quan hệ của chúng ta cứ trôi đi một cách tự nhiên cùng với biết bao kỷ niệm vui, buồn, nước mắt và cả máu ...

    Rồi, tôi có người yêu. Ông có người yêu. Chúng ta vẫn là bạn. Một tình bạn đặc biệt. Đã có kô ít hiểu nhầm về tình bạn của ông và tôi. Người nghĩ thế này, người lại cho rằng hình như là thế khác. Chỉ có tôi và ông là hiểu. Tôi kô nhớ là mình đã làm được những j tốt đẹp cho một tình bạn như của ông và tôi. Nhưng tôi nhớ rất rõ cái cảm giác của lần tôi đã khóc thật nhiều trên bờ vai của ... người yêu ông. Tôi kô có quyền gục vào vai của ông lúc đó. Nhưng cái cách ông xuất hiện bên tôi mỗi lần như vậy, đủ để tôi thấy mình thật hạnh phúc vì có một người bạn như ông. Ngày trước ông vẫn nói tôi là người có trái tim bằng thép, một đứa con gái thừa cá tính. Nhưng đến h phút này thì tôi tin chắc rằng suy nghĩ đó của ông đã có ít nhiều thay đổi. Tôi đã kô được như ông nghĩ. Tôi thiếu bản lĩnh và tôi biết ông đã thất vọng về tôi như thế nào ... Nhưng tôi thực sự biết buồn vì điều đó. Ông hãy tin!

    Và rồi một ngày, quyết định của ông thật đột ngột. Tôi đã thờ ơ với thông tin ông báo vì tôi vẫn thấy chúng ta thật giống như mọi lần. Tôi đã quên nó đi như những lần trước. Thật bất ngờ khi đó là sự thật. Một cảm giác khó tả trong tôi lúc đó. Kô phải hờn ghen, kô phải hụt hẫng, kô phải là buồn ... một cảm giác kô hình thành rõ rệt trong tôi lúc đó, nhưng nó đã làm tôi có lúc bất chợt ngồi bần thần, ngồi ngẩn ngơ và ngồi trong im lặng, trống rỗng ...

    Tôi mừng cho ông, nhưng tôi ... buồn cho mình. Đã có lần ông nói "Bà sẽ hạnh phúc trước tôi". Tôi cũng tin là hạnh phúc có trước sau. Nhưng bây h, tôi có thể nói "Ông nói sai rồi. Ông đã hạnh phúc trước tôi. Cầu cho với ông hạnh phúc là mãi mãi" . Mặc dù thỉnh thoảng trong tôi lảng vảng 1chút e ngại vì cảm giác chông chênh của những lần ông tâm sự với tôi ... nhưng tôi tin ông sẽ làm được và làm rất tốt...

    Vậy là ... xuân này, có kẻ theo vợ bỏ cuộc chơi. Chúc cho ông hạnh phúc đủ đầy bên người ông đã lựa chọn. Hãy sống thật tốt để đem niềm vui cho bản thân mình, cho người thân yêu nhất của ông và còn để cầu chúc cho tôi sẽ hạnh phúc, ông nhé!!!
  2. moinguoichao

    moinguoichao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    ghé cái chúc mừng bạn của bác. Xuân này ai bảo lấy vợ bỏ cuộc chơi chứ. Bác yên tâm đi. Lấy vợ thêm người vào cuộc chơi mà. Nhưng các bác còn sướng. Em muốn có người rủ mình bỏ cuộc chơi như bác nói mà chẳng có. 24 cái xuân rồi mà còn cô đơn để mẹ em toàn hỏi: Bao giờ con lấy vợ?! hu hu. Sướng chưa bác ơi. Mẹ em mong có cháu lắm rồi mà em thì vẫn còn lông bông bác à.....
  3. Fantomas79

    Fantomas79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
  4. moinguoichao

    moinguoichao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
  5. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Thật là trẻ người non dạ, ham hố gì cái chuyện lấy vợ - mệt bỏ sừ
    Copy bên Tâm sự - topic TÂM SỰ TRAI GIÀ... về đây :
    Ơ-rê- ca
    - Tao không hiểu sao đàn ông con trai cứ phải lấy vợ cơ chứ? - Thằng bạn lẩm bẩm trong khi đôi mắt mệt mỏi nhòm vào li cà-fê đã chuyển màu nhạt bởi đá tan gần hết trước mặt.
    -Mày có chuyện gì với vợ à? - Ta tò mò.
    -Ừ, cái con quạ cái ấy tự nhiên nổi hứng lôi điện thoại tao ra mở tin nhắn ra xem. Vậy là.... Tao nản quá. Vợ với chẳng vẹo, chẳng có thì đừng. -Thằng bạn thở dài, rồi bỗng dưng cáu bẳn - Mk, cày như trâu kiếm tiền về mệt đứt hơi cố về nhà ăn bữa cơm gia đình. Vậy mà nó rỉa rói nói xóc điên đ... chịu được. Vậy là tao vứt mẹ bát cơm xuống đất lên xe ra đây rồi gọi mày đến.
    Những chuyện kiểu này ta xem đầy trong truyện hay báo chí. Nhưng qua lời kể của kẻ trong cuộc, cảm giác khác hẳn.
    -Hay tối tao qua chỗ mày ngủ nhờ. Tao chán về nhà quá rồi. - Thàng bạn thở hắt ra.
    -Mày điên à, về nhà đi kẻo chuyện bé xé ra to bây giờ. Đến mai cả 2 đứa bình tĩnh lại sẽ ổn thôi. - Ta an ủi như...sách.
    -Ừ, chắc tao cũng phải về thật. Thằng con tao nếu k thấy tao nó cóc chịu ngủ. - Thằng bạn chán nản.
    ....
    Sau khi làm xong công tác dân vận, trên đường về nhà, trong đầu ta vương vấn câu nói của ông bạn xấu số: tại sao phải lấy vợ chứ nhỉ?. Ừ, bao nhiêu năm ta sống không vợ có sao đâu, sướng là đằng khác. Nhìn quanh đám bạn đã chui đầu vào rọ của ta, có mấy thằng ra hồn người. Hết tất bật cày ngày cày đêm hoặc nghĩ mưu kiếm tiền, lại cuống quít chuyện gia đình. Tóm lại, cực hơn gã độc thân như ta cả tỉ lần.
    Này nhé:
    Muốn ăn, ta ra hàng. Thích ăn gì thì gọi, ăn bao nhiêu cũng được. Rửa bát khỏi mó tay, cứ vứt đấy rồi khệnh khạng về, đã có phục vụ lo. Ăn xong còn được khuyến mại thêm ...cái tăm cùng nụ cười tươi rói cô chủ.
    Quần áo, cứ mặc xong là quăng vào giỏ. Đến khi hết đồ hay có...hứng, ta vác luôn ra hàng. Chỉ chiều hôm sau là sạch sẽ thơm phức, là lượt cẩn thận, đủ cho tác chiến cả tuần.
    Ngủ dậy, khỏi cần gấp chăn chỉnh gối. Cứ quăng cha nó đấy, đến tối về đỡ mất công giũ ra.
    Nhà cửa, cứ 1 tuần 2 lần lại có người lên lau chùi quét dọn. Khi nào nổi cơn chăm đột xuất lại vớ cái chổi phe phảy, 1 nhát đến tai, 2 nhát đến gáy. Coi như thể dục.
    Đi làm hay đi chơi, đi nhậu hay đi...chết, thích mấy ngày cũng được. Đi về 1,2 h đêm mở cửa vào nhà khỏi cần khẽ khàng rón rén, yên tâm tuyệt đối k có vụ chổi lông gà phục cửa.
    Cái khoản kia, vô tư đi ...............................( hehe, kiểm duyệt bỏ 1 đoạn kẻo trẻ con đọc được bắt chước lại...hư )
    ...
    Nghĩ thông suốt rồi, cảm giác nhẹ nhõm - Hừm, vậy việc cóc gì mà dại dột cho chân vào cùm, cứ sống vậy cho con gái nó... thèm. Ngồi với ông bạn đầy tâm sự, vậy mà muộn quá. Về đến nhà mới đói, bỗng nhớ chưa ăn gì.
    Cắm nồi cơm, quăng vào 1 quả trứng. Ngẫm nghĩ, có câu: ăn gì bổ nấy, ăn 1 quả bổ e... lệch, quăng thêm quả nữa. Tranh thủ thời gian chờ cơm chín, ta đi tắm. Vừa tắm, ta vừa ông ổng hát theo ti vi. Chợt ta bỗng im bặt vì nhận ra 1 sự thật kinh khủng ....
    Thôi rồi, hỏng bét rồi, vẫn phải lấy vợ, không tránh được. Lưng ta to, tay ta lại ngắn nên k thể vòng tay ra sau kì hay gãi cho hết được. Vậy là phải lấy vợ để có người .... kì hay gãi lưng hộ chứ.
    Ừ, ta tặc lưỡi, nhưng đó là việc ngày mai tính. Còn giờ ăn xong rồi đi ... ngủ cái đã, đêm nay dùng cái gãi lưng bằng nhựa tạm vậy.
    Có đáng hy sinh đời ta vì một cái lý do củ chuối thế ko nhỉ ?
  6. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Ảnh cưới của bác Omi đẹp thế, lãng mạn thế
  7. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Uh, cố lãng mạn khi nào còn có thể
  8. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Lấy vợ là mệt mà có người đang cố làm cho mình mệt đấy OMMI nhỉ. Hề hề hề
  9. NUL76

    NUL76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại, chuyện lấy vợ lấy chồng cũng như chuyện người ta xếp hàng vào Toilet công cộng. Người ở trong thì muốn ra, người ở ngoài thì muốn vào. Hết chuyện.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này